-Tễu có nhà không? Tớ qua rồi chúng mình đi chơi nhé.
Tiếng cô bạn ở miền Nam vừa ra Bắc chơi ít hôm lóe xóe trong điện thoại. Cô này là người Hải Phòng, vào Nam lập nghiệp gần 20 năm nay. Năm nào cô cũng thu xếp nghỉ phép về quê hương.
- Chuẩn bị xong chưa? – Cô bạn xuất hiện ở cổng toe toét cười, bấm còi xe máy bim bim giục giã.
Ngồi lên xe, còn chưa biết cô sẽ đưa đi đâu, Tễu đã nghe tiếng cô cười:
- Hôm nay đi ngắm hoa nhé! Có thể Tễu về đây rồi. Nói thật, làm ngành du lịch, thấy đâu đẹp là tớ cứ muốn đi mãi thôi. Huống chi, quê mình chỗ nào cũng đẹp!
Buồn cười cái nhà cô này. Mê quê hương quá đi thôi. Lần nào cũng nói câu y như thế. Chơi với cô lâu năm, Tễu cũng quen với sự hào hứng đáng yêu này.
![]() |
Khách du lịch ngắm hoa tại Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc. Ảnh: Duy Lân |
Xe bon bon đưa Tễu qua những con đường trải bê tông, những cánh đồng lúa, đồng màu xanh mướt. Cả con sông, con kênh nước chảy bình yên… Cuối cùng, cô dừng xe trước Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc. Trong ánh nắng lấp lóa của những ngày tháng Tư, vườn hoa bao bọc khuôn viên khu di tích lộng lẫy đủ sắc màu. Hoa nở khắp nơi nơi, cả trong sân khu di tích, vườn thư pháp đá, dọc theo những lối đi lát đá xanh… Cô xuýt xoa:
- Đâu cứ phải lên Đà Lạt mới được ngắm hoa. Về Hải Phòng quê ta cũng được thưởng lãm muôn hoa khoe sắc. Chỉ riêng ở điểm đến này đã hội tụ biết bao loài hoa rồi. Tớ nhất định sẽ trao đổi với nhà tổ chức tour Hải Phòng xây dựng các tuyến du lịch ngắm hoa trên thành phố Cảng quê mình. Không chỉ có tháng Năm hoa phượng, mà thời điểm nào trong năm cũng có thể về thành phố để ngắm hoa. Từ nội thành đến ngoại thành, các khu du lịch biển và hải đảo xa xôi… Chưa kể tối đến khi thành phố lên đèn, vào ngày nghỉ cuối tuần thì khách du lịch tha hồ ngắm hoa ánh sáng trên khắp các tuyến phố. Đẹp lung linh như nhiều khu du lịch nổi tiếng thế giới ấy chứ.
Nghe bạn hồ hởi, Tễu cũng thấy vui lây. Đúng là con mắt của người làm du lịch, nhìn đâu cũng ra tour, tuyến. Mà ý tưởng của bạn cũng đúng. Thành phố mình giờ ở đâu cũng rực rỡ sắc hoa. Bốn mùa, quanh năm. Ngắm hoa không chỉ có điểm đến ở Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc mà còn làng hoa Hạ Lũng, làng hoa Đồng Dụ, Đặng Cương (An Dương), các vườn hoa của An Lão, Thủy Nguyên, Kiến Thụy… Hèn nào bạn cứ nghỉ phép là về Hải Phòng đi ngắm cho thỏa thích những điểm du lịch mang đậm nét riêng của thành phố quê hương.