(HPĐT)- Đó là tâm niệm của ông Bùi Xuân Tuyên ở thôn Đại Hoàng 1, xã Tân Dân (huyện An Lão) khi 2 lần hiến đất làm đường giao thông. Với ông, dù mình có thiệt thòi, nhưng làng, xã có con đường khang trang, rộng rãi khiến ông rất vui lòng.

Ông Bùi Xuân Tuyên bên con đường làng rộng, đẹp có phần đất hiến của gia đình.
Không phải đến bây giờ, khi xã Tân Dân xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình ông Bùi Xuân Tuyên mới hiến đất làm đường, mà hơn 20 năm trước, khi thôn Đại Hoàng 1 mở rộng đường giao thông, gia đình ông đã hiến đất thổ cư để làm đường. Ông Tuyên nhớ lại, trước đây, con đường chạy ngang thôn khá nhỏ, chỉ rộng khoảng hơn 2 m, lầy lội, gập ghềnh. Năm 1998, địa phương có chủ trương cải tạo, mở rộng đường, nắn lại những đoạn cong để con đường được rộng, thẳng, người dân đi lại thuận lợi. Nhà ông Tuyên ở cạnh đường, diện tích đất cần lấy để mở rộng đường khá nhiều. Thời điểm đó không có chính sách đền bù, chủ yếu là vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất. Vợ chồng ông Tuyên lúc đó rất băn khoăn, song nhận thấy việc mở đường mang lại nhiều lợi ích đối với cộng đồng, ông Tuyên thuyết phục vợ, con “thông” tư tưởng để hiến đất. Nhờ việc hiến đất của nhà ông Tuyên và nhiều hộ dân, con đường làng sau cải tạo thẳng đẹp hơn, bề rộng đường khoảng 6 m. Đây cũng là một trong những con đường làng đầu tiên của xã Tân Dân được cải tạo, nâng cấp đẹp nhất thời điểm đó.
Đến năm 2021, xã Tân Dân thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều tuyến đường trong thôn, ngoài đồng được cải tạo, làm mới. Lần nữa, việc mở rộng đường lại cần các hộ dân tình nguyện hiến đất. Có những hộ vừa hiến đất thổ cư làm đường thôn, xóm, vừa hiến đất nông nghiệp làm đường ra đồng phục vụ sản xuất. Con đường ra cánh đồng được nâng cấp, mở rộng lần này nằm ngay cạnh thửa ruộng nhà ông Tuyên. Do quá trình mở rộng đường chỉ lấy đất về một bên (bên kia là mương thoát nước) nên gia đình ông Tuyên cần hiến diện tích khoảng 360 m2 đất.
Ông Tuyên bộc bạch: “Đất bờ xôi ruộng mật, trồng được rau màu, lại thuận tiện nước tưới, đi lại vận chuyển nên lúc tính toán số diện tích đất hiến tới cả sào ruộng, gia đình tôi cũng rất băn khoăn. Vợ chồng tôi cao tuổi, tôi có chút lương hưu nhưng vẫn phải cấy cày, trồng màu để có thu nhập trang trải cuộc sống”. Thấy nhà mình bỗng dưng “mất đất”, vợ con ông cũng không đồng tình, nhưng sau khi nghe ông Tuyên giải thích, hiểu rằng tuy diện tích ruộng còn lại của gia đình sẽ ít hơn, ảnh hưởng đến thu nhập, nhưng cái lợi là được con đường đẹp, thuận lợi cho bà con đi lại; hiến đất còn là việc làm vì cộng đồng, nên cuối cùng cả gia đình đều ủng hộ, tán thành. Điều quan trọng hơn, việc làm của gia đình ông Tuyên góp phần tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong thôn, xã. Từ chỗ “lời ra tiếng vào”, sau khi hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến đất mở rộng đường, nhiều người tình nguyện hiến đất. Vì vậy, chỉ sau thời gian ngắn, con đường được mở rộng thẳng tắp, góp phần đưa xã Tân Dân hoàn thành tiêu chí đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. “Tôi vui vì góp được một phần nhỏ vào sự phát triển của quê hương” - ông Tuyên chia sẻ.
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Tân Dân Đào Văn Tiện đánh giá việc làm của ông Bùi Xuân Tuyên thiết thực góp phần tạo điều kiện để địa phương hoàn thành xây dựng hạ tầng giao thông, cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, được chính quyền địa phương ghi nhận./.
