Gia đình

Quốc khánh là dịp để trở về

MINH NGUYÊN 01/09/2026 08:00

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh cũng là dịp nhiều người con xa quê ở Hải Phòng trở về.

quoc-khanh-4-.jpg
Quốc khánh là dịp để nhiều người xa quê trở về.

Về để yêu thương

Những ngày trước kỳ nghỉ lễ, các bến xe, ga tàu ở Hải Phòng đông hơn thường ngày. Trong dòng người ấy có những người đã nhiều tháng, thậm chí cả năm chưa trở về quê. Có người mang theo những món quà nhỏ cho cha mẹ. Có người háo hức vì sắp được gặp lại bạn bè thời học trò. Có những gia đình sống và làm việc ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, phải chờ đến dịp lễ mới có thể thu xếp một cuộc đoàn tụ đông đủ.

Với vợ chồng anh Phạm Văn Nam và chị Bùi Thị Thuỳ, mỗi dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ là kỳ nghỉ lễ mà còn là thời điểm họ mong chờ để được trở về quê hương. Từ năm 2019, anh chị sang Nhật Bản làm việc. Xa quê, xa gia đình, cuộc sống nơi đất khách luôn bận rộn với công việc và những lo toan thường nhật. Bởi vậy, cứ khoảng hai năm một lần, anh chị lại thu xếp công việc, vượt quãng đường xa xôi để trở về nhà đúng dịp Tết Độc lập.

Hành trình trở về đôi khi không hề dễ dàng, phải cân đối công việc, thời gian và chi phí đi lại, nhưng với anh chị, được trở về bên gia đình vẫn là điều mong chờ nhất. Bởi càng xa quê, những điều tưởng như bình dị nhất lại càng trở nên quý giá: một bữa cơm có đủ người thân, câu chuyện bên hiên nhà, cuộc gặp gỡ với bạn bè sau bao ngày xa cách...

Anh Nam chia sẻ: “Cuộc sống ở Nhật Bản lúc nào cũng cuốn đi rất nhanh. Càng xa quê càng thấy nhớ. Vì thế, cứ đến dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi lại mong được về nhà".

Nếu Tết Nguyên đán là dịp đoàn viên lớn nhất trong năm thì với nhiều người, Quốc khánh cũng đang trở thành một “cái Tết đáng nhớ” khác - Tết Độc lập, một dịp để trở về và sum họp. Dịp lễ này không có bánh chưng xanh hay cành đào trước ngõ, nhưng những ngày nghỉ Quốc khánh lại mang đến một khoảng thời gian quý giá để các thành viên trong gia đình được ở gần nhau.

Chị Trần Thu Hà ở xã Kim Thành sinh sống tại Nghệ An cho biết điều chị mong chờ nhất mỗi dịp trở về không phải là những chuyến đi chơi mà chính là những ngày được ở bên gia đình.“Càng đi xa, mình càng thấy thời gian dành cho bố mẹ là điều quý giá nhất. Có những lúc gọi điện về chỉ nói được vài phút. Nhưng khi về nhà, cả gia đình có thể cùng ăn một bữa cơm, cùng đi thăm họ hàng, cùng trò chuyện đến khuya. Tôi nghĩ đó mới là cảm giác sum vầy thực sự”, chị Hà nói.

quoc-khanh (3)
Ai cũng muốn được trở về để thắp hương lên bàn thờ tổ tiên sau thời gian cách xa.

Quốc khánh vì thế còn là dịp để những khoảng cách được thu ngắn lại. Người ở thành phố trở về với làng quê. Người đi làm xa gặp lại gia đình. Những đứa con trở về với cha mẹ. Những người bạn cũ tìm đến nhau sau nhiều năm mỗi người một ngả.

Trong những ngày ấy, những ngả đường của quê hương dường như đông vui hơn. Và đối với những bậc cha mẹ, có lẽ không món quà nào ý nghĩa hơn việc nhìn thấy con cháu trở về đông đủ.

Gặp lại bạn bè, tìm về thanh xuân

Không chỉ là dịp sum họp gia đình, kỳ nghỉ Quốc khánh còn là thời điểm để nhiều nhóm bạn, hội đồng hương, hội khóa tổ chức gặp mặt. Và rồi Quốc khánh trở thành một dịp để biến lời hẹn ấy thành hiện thực.

Chị Nguyễn Thị Nhâm làm việc ở Hà Nội cho biết đây là dịp chị trở về gặp lại các bạn sau 20 năm xa cách. Đợt nghỉ dài nên chị dành về trước hội khoá để có thể gặp gỡ các thầy cô, các bạn, có nhiều thời gian bên nhau hơn. “Ngày trước gặp nhau hằng ngày thì thấy bình thường. Bây giờ mỗi người một nơi, có người ở Hà Nội, người ở Hải Phòng, người vào tận miền Nam làm việc. Vì thế, mỗi lần có dịp gặp lại đều rất trân trọng. Chỉ cần ngồi với nhau, nhắc lại những chuyện cũ là cảm giác như mình trẻ lại”, chị Nhâm nói.

quoc-khanh (1)
Gia đình anh Phạm Văn Nam ở xã Hà Đông quây quần bên mâm cơm sau nhiều năm xa cách.

Những cuộc gặp ấy để biết rằng, sau tất cả những đổi thay của cuộc sống, vẫn còn những người bạn sẵn sàng trở về, sẵn sàng dành thời gian cho nhau. Có lẽ khi trưởng thành, người ta mới hiểu rằng thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng ký ức về một thời thanh xuân thì vẫn luôn có một chỗ rất riêng trong mỗi người.

Bà Nguyễn Thị Thanh ở xã An Quang có các con đang làm ăn xa, chia sẻ rằng những ngày lễ, điều ông bà mong nhất là nhà cửa đông người. “Bình thường các con, các cháu đi làm xa, mỗi người một công việc nên cũng ít có thời gian về. Đến ngày lễ, thấy con cháu về đông đủ, nhà cửa vui hẳn lên. Người già chúng tôi không mong gì nhiều, chỉ mong các con khỏe mạnh, làm ăn tốt và có thời gian về nhà,” ông Thành, chồng bà Thanh cho biết.

Lời chia sẻ mộc mạc cũng là tâm trạng của rất nhiều bậc cha mẹ. Đối với họ, sự trở về của con cái chính là niềm vui, niềm hạnh phúc. Họ không cần những món quà đắt tiền, chỉ cần một bữa cơm đông đủ, một buổi tối cả gia đình cùng ngồi bên nhau cũng đủ làm nên một ngày lễ trọn vẹn.

Dịp lễ Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục (từ thứ bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ tư ngày 2/9/2026). Đây không chỉ là niềm tự hào về một ngày lễ lớn của đất nước.

Có người trở về từ một thành phố cách quê vài chục cây số. Có người vượt hàng nghìn cây số, cũng có người phải chờ cả năm mới có được một kỳ nghỉ đủ dài để đoàn tụ. Nhưng điểm chung của những hành trình ấy vẫn là mong muốn được trở về với những điều thân thuộc nhất. Để rồi, trong niềm vui được nghỉ ngơi, được sum vầy và gặp gỡ, mỗi người càng thêm trân trọng cuộc sống bình yên hôm nay, trân trọng những người vẫn luôn ở bên mình và hạnh phúc vì sau những hành trình đi xa, ta vẫn còn một quê hương để trở về, một mái nhà để đoàn tụ và cùng nhau vui Tết Độc lập.

MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc khánh là dịp để trở về