Tác giả - Tác phẩm

Ra mắt sách ảnh 'Việt Nam - Hành trình ký ức'

PV (tổng hợp) 13/08/2025 08:43

"Việt Nam - Hành trình ký ức" không chỉ là một cuốn sách ảnh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối các nền văn hóa.

Chú thích ảnh
Bà Dominique de Miscault và Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà giới thiệu về cuốn sách ảnh đề "Việt Nam - Hành trình ký ức" (Vietnam - Un voyage mémoriel).

Hòa trong không khí chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tối 12/8, tại trụ sở Hội Hương sắc Việt Nam ở thủ đô Paris, một cuốn sách ảnh song ngữ đặc biệt chính thức ra mắt công chúng Việt kiều và bạn bè Pháp.

Với tựa đề "Việt Nam - Hành trình ký ức" (Vietnam - Un voyage mémoriel), cuốn sách không chỉ là một tuyển tập các câu chuyển bằng ảnh thông thường, mà còn là cầu nối văn hóa độc đáo giữa Việt Nam và Pháp, được thực hiện bởi nhà văn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Pháp Dominique de Miscault và Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà - nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam.

Buổi lễ ra mắt sách diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và trang trọng, với sự tham gia của đông đảo bà con kiều bào, bạn bè quốc tế, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và những người yêu mến văn hóa Việt Nam.

Bà Dominique de Miscault, nghệ sĩ nhiếp ảnh và nhà văn người Pháp, lần đầu đặt chân đến Việt Nam vào năm 1992 - thời điểm đất nước đang từng bước mở cửa sau khi Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận. Khác với nhiều du khách khác, bà không đến với một dự án lớn hay kế hoạch cụ thể, mà chỉ với "một cảm giác rõ rệt: Việt Nam đang chờ đón mình".

Suốt hơn 3 thập kỷ qua, bà Dominique đã quay trở lại Việt Nam nhiều lần, không phải để "làm việc" mà để sống cùng những chuyển động thầm lặng của đất nước. Bà chụp để lưu giữ một Việt Nam chân thực và đời thường nhất, không hào nhoáng, không dàn dựng, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng sâu lắng: một ánh nhìn, một dáng ngồi, một nhịp sống thầm lặng. Theo lời bà, "Mỗi bức ảnh là một tấm gương ký ức, phản chiếu một đất nước đang chuyển mình từng ngày nhưng vẫn giữ gìn được linh hồn của chính mình".

Chú thích ảnh
Trang bìa cuốn sách ảnh đề "Việt Nam - Hành trình ký ức" (Vietnam - Un voyage mémoriel).

"Việt Nam - Hành trình ký ức" không kể chuyện theo trình tự thời gian mà là một hành trình cảm xúc, được chia thành ba miền Bắc - Trung - Nam. Mỗi bức ảnh đều đi kèm với lời bình song ngữ, tạo nên sự đối thoại giữa hình ảnh và ngôn từ, giữa ký ức cá nhân và ký ức tập thể. Từ những hình ảnh gần gũi như bức ảnh Bác Hồ trong mọi mái nhà Việt, nghi lễ thượng cờ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình, đến cầu Long Biên - biểu tượng thời gian và ký ức, cuốn sách ghi lại một Việt Nam đang chuyển mình nhưng vẫn giữ được linh hồn của chính mình.

Đặc biệt, cuốn sách còn ghi lại những nét văn hóa độc đáo như lễ Then giải hạn của người Tày ở Lạng Sơn, đời sống ngư dân miền biển, hay những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy chất thơ. Qua góc nhìn của bà Dominique, Việt Nam hiện lên không như một điểm đến du lịch hay một vùng đất hùng vĩ, mà như một không gian ký ức, giản dị, đời thường, tĩnh lặng và sâu sắc. Như lời bà chia sẻ: "Tôi chụp để không quên. Không quên một Việt Nam bình dị mà sâu sắc, trầm lặng mà nhân hậu".

"Việt Nam - Hành trình ký ức" không chỉ là một cuốn sách ảnh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối các nền văn hóa, xóa nhòa ranh giới địa lý để tạo nên những cầu nối tâm hồn bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, những tác phẩm như thế này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời mở rộng tầm nhìn quốc tế cho văn hóa Việt Nam. Như lời nhà văn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Pháp Dominique de Miscault: "Việt Nam, với tôi, không chỉ có chiến tranh, mà còn có sự điềm tĩnh, nội lực, và một tình yêu âm thầm đối với những gì họ đã chọn để tin tưởng".

PV (tổng hợp)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ra mắt sách ảnh 'Việt Nam - Hành trình ký ức'