(HPĐT)- Rằm tháng Giêng là ngày lễ quan trọng của người Việt. Vào dịp này, người dân sắp lễ đến chùa cầu mong sự may mắn, bình an hay sửa soạn mâm lễ cúng gia tiên với tinh thần hướng về tổ tiên, nguồn cội.

Hướng về gia đình, nguồn cội
Theo xu hướng phát triển của xã hội và công việc bận rộn, việc cúng rằm tháng Giêng ở nhiều gia đình, nhất là gia đình trẻ, ít thế hệ được “đơn giản” hóa. Chị Phạm Thị Hoa, ở phố Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) cho biết, 2 vợ chồng chị đều là viên chức, các con đi học nên gia đình không làm cỗ mặn mà chỉ cúng chay với hoa quả, xôi, chè. “Tôi nghĩ thành tâm là chính, hướng về gia đình, sống lương thiện, làm nhiều điều tích cực”, chị Hoa bày tỏ. Khác với các gia đình trẻ, một số gia đình nhiều thế hệ, nhất là khu vực ngoại thành vẫn giữ truyền thống tập hợp đông đủ con cháu, chuẩn bị đồ cúng, mâm cơm để bày tỏ lòng hiếu thảo, tri ân sâu sắc đối với công ơn sinh thành và dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Gia đình ông Phạm Văn Hậu, xã Bát Trang (huyện An Lão) quyết định cúng rằm tháng Giêng vào ngày 9-2, (tức 12 tháng Giêng) bởi đó là ngày chủ nhật, thuận lợi để con cháu ở xa về đông đủ. Ông Hậu có 6 người con, tính cả trai gái, dâu rể và các cháu về dịp này cũng đến 5 mâm cỗ, gia đình đông vui như hội. Theo ông Hậu, gia đình cố gắng giữ truyền thống cúng rằm, con cháu tụ họp, hướng về tổ tiên, với mong cầu năm mới bình an, may mắn.
Để đáp ứng nhu cầu cúng rằm tháng Giêng, có nhiều dịch vụ phục vụ từng công đoạn hoặc đầy đủ như: dịch vụ đặt cỗ chay, cỗ mặn trọn gói, dịch vụ nhận mua sắm, bày biện hoa quả, cỗ… cho những gia đình không có thời gian, nhưng muốn chu toàn vật phẩm dâng lễ và có điều kiện về kinh tế. Phần lớn gia đình chủ động sắm lễ phù hợp điều kiện, hoàn cảnh, quan niệm của từng gia đình, có thể cỗ chay, mặn, nhưng dù cầu kỳ hay đơn giản thì quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, thành kính của mỗi người với mong muốn là cầu chúc những điều tốt đẹp, bình an.
Bảo đảm văn minh, an toàn và tiết kiệm
Để tổ chức các hoạt động của nhà chùa bảo đảm trang nghiêm, an toàn, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông bạch ngày 2-1-2025 hướng dẫn tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị các Ban, Viện trung ương; Ban Trị sự các cấp, chùa, cơ sở tự viện, tăng ni chấp hành nghiêm các quy định và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội bảo đảm cho phật tử và nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời các chùa, cơ sở tự viện và tăng ni tổ chức các nghi lễ cầu quốc thái dân an, nghi lễ cầu an phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân trong dịp Tết Ất Tỵ bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, không tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, tránh những nội dung không phù hợp với truyền thống của Phật giáo.
Tại Hải Phòng, dịp rằm tháng Giêng, một số chùa như chùa Hang (quận Đồ Sơn), chùa Đào Yêu (Khải Quang), chùa An Hồng (quận An Dương), chùa Hưng Long (quận Hồng Bàng)... tổ chức lễ cầu an với sự tham gia của nhiều phật tử và nhân dân. Ngoài nghi thức cầu quốc thái dân an nhà nhà yên vui, người người hạnh phúc, các chùa cũng có các chương trình văn nghệ quần chúng để nhân dân cùng thưởng thức các lời ca, tiếng hát, điệu múa đầu xuân, làm cho tinh thần vui vẻ, an lạc. Theo Thượng tọa Thích Tục Khang, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, trụ trì chùa Hồng Phúc (quận Kiến An), cúng rằm tháng Giêng là nét đẹp trong Phật giáo cũng như tại mỗi gia đình khi mỗi người thành kính hướng về tổ tiên, về đức Phật. Quan trọng của việc thực hiện tục này là “tâm thành, lòng sáng”, mỗi người tự hướng thiện, làm nhiều việc tốt cho gia đình và xã hội để lan tỏa các giá trị tốt đẹp chân, thiện, mỹ trong cuộc sống.