Rất cần vaccine “ý thức”

Dương Thanh 21/02/2021 09:37

(HPĐT)- Gặp bà Miền khệ nệ xách làn thực phẩm, rau, củ nặng trĩu đi qua cửa, chị Liên gọi với:

Ảnh minh họa. Ảnh: Trung Kiên


- Bác chuẩn bị mua đồ cúng rằm tháng Giêng hay sao mà nhiều vậy? Để cháu mang một tay…!

Bà Miền cười xòa:

- Tôi mua nhiều rau, củ, mong góp phần “giải cứu” nông sản của bà con huyện Tiên Lãng cô ạ. Vì “Cô-vi”, nhiều loại đến kỳ thu hoạch không có thương lái thu mua… Trước đây, nông sản của bà con được nhiều doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đứng ra bao tiêu, nay do ảnh hưởng của dịch, việc lưu thông bị ách tắc, không tiêu thụ được!

- Công đoàn cơ quan cháu cũng đang đứng ra vận động cán bộ, công chức, người lao động mua ủng hộ bà con… Nghe nói, nhiều nông sản đến kỳ thu hoạch nhưng bị “ế” như cà chua, bắp cải, súp lơ, hành, tỏi, trứng gà, vịt, thịt gia cầm… Rõ khổ!

- “Cô-vi” làm thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể… Ấy vậy mà trong khi cả nước và thành phố đang chạy đua từng giờ, từng phút với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn dịch, giữ bình yên cuộc sống người dân thì có người vẫn thiếu ý thức, gây nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, làm tình hình dịch càng phức tạp hơn…!

- Bác muốn nói đến trường hợp cô giáo về Hải Dương đón Tết cùng gia đình nhưng lại nói dối là ăn Tết ở Hà Nội phải không ạ? Sự thiếu trung thực trong khai báo y tế ảnh hưởng đến nhiều người, cơ quan chức năng, địa phương mất thêm nhân lực, kinh phí, thời gian để xử lý.

Bà Miền bức xúc:

- Đáng buồn là trường hợp cô vừa nhắc đến không phải cá biệt. Có người hợp trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung; trường hợp khác về quê ăn Tết ở vùng dịch Hải Dương khi trở về địa phương lại không khai báo y tế… Chưa kể một số người dân không thực hiện “5K”, vẫn tập trung đông người, chè chén, nhậu nhẹt… Việc không chấp hành những quy định phòng dịch như vậy chắc chắn cơ quan chức năng sẽ có hình thức xử lý nghiêm, nhưng qua đó mới thấy, ý thức của một bộ phận người dân trong phòng, chống dịch bệnh còn kém quá cô ạ!

- Vâng, bác nói đúng, nếu chỉ vì một vài trường hợp thiếu ý thức trong phòng dịch mà “Cô-vi” xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, thì công sức những cán bộ, chiến sĩ thức thâu đêm, dầm sương, dãi gió nơi biên giới để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ ngoài; những y, bác sĩ, cán bộ y tế làm việc quên mình, kiệt sức đến mức ngất xỉu để khoanh vùng dập dịch; hay những tháng ngày đằng đẵng xa gia đình của nhiều nhân viên làm việc trong khu cách ly y tế tập trung sẽ đổ xuống sông, xuống biển…

- Ở Hải Phòng, với những biện pháp phòng dịch đồng bộ, quyết liệt nên về cơ bản vẫn “sạch” dịch bệnh, nhưng trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh quay trở lại rất cao với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước xuất hiện ca dương tính; 38 quốc gia trên thế giới xuất hiện chủng virus mới có khả năng lây lan nhanh hơn, mạnh  hơn, thì hơn lúc nào hết mỗi người  càng cần tiếp tục nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc” và tự giác chấp hành các biện pháp phòng dịch…

Chị Liên tiếp lời:

- Trong lúc chờ có vaccine phòng dịch, quan trọng nhất là người dân phải tự “tiêm” cho mình loại vaccine “ý thức” để “miễn dịch” với tâm lý chủ quan, “khinh dịch”. Có như vậy “Cô-vi” mới sớm bị loại bỏ khỏi cuộc sống của chúng ta.

Dương Thanh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rất cần vaccine “ý thức”