Real đang khủng hoảng vì hàng công

Phan Giang 03/10/2018 17:11

Vòng bảng Champions League

Các cầu thủ được HLV Mourinho chi rất nhiều tiền như Alexis Sanchez, Lukaku, Pogba đều đá chính nhưng thi đấu kém cỏi góp phần khiến đội nhà tịt ngòi. Với kết quả hòa 0-0, Man Utd tiếp tục xếp nhì bảng H với 4 điểm còn Juventus vừa thắng Young Boys 3-0 bằng hat-trick của Dybala để xếp đầu bảng H với 6 điểm.

Bên cạnh cuộc khủng hoảng của Man Utd thì phải nhắc tới sự bế tắc của Real Madrid. Rạng sáng qua, đội bóng 3 năm liền vô địch châu Âu đã thua 0-1 trên sân của CSKA Moscow. Trận này, Real bị thủng lưới ngay phút thứ 2 và trong cả trận còn lại, Benzema và Asensio không biết tìm cách ghi bàn gỡ hòa. Thực ra, sẩy chân ở vòng bảng không có gì là ghê gớm cả vì mùa trước, Real cũng từng thua Tottenham ở vòng bảng rồi vô địch cuối mùa. Nhưng lần này thì CĐV Real lo lắng hơn nhiều bởi trận thua CSKA không phải là tai nạn mà là nỗi bất lực dồn thêm.

Trước khi thua CSKA, Real đã thua Sevilla và hòa Atletico Madrid. Điểm chung của 3 trận đấu trong vòng 1 tuần qua của Real là họ không ghi được bàn thắng nào. Trong các mùa giải trước, Real dù thắng hay thua thì thỉnh thoảng lắm mới tịt ngòi 1 trận. Còn Real Madrid mùa này đang gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn.  Đến lúc này, Real Madrid mới thấy thấm thía về lỗ hổng sau khi bán Ronaldo và chưa mua về chân sút tương xứng. Ngoài ra, việc Modric, Benzema chịu gánh nặng tuổi tác, Bale hay bị chấn thương còn Asensio, Vasquez chưa đạt độ chín đã khiến sự hiệu quả của hàng công Real giảm đều. Ngay cả thủ quân Ramos, hậu vệ thường ghi bàn khi Real bế tắc, cũng đang bị chấn thương.

CSKA Moscow (Nga) đánh bại đương kim vô địch Real Madrid

Sau trận thua, HLV Lopetegui lên tiếng trấn tĩnh: "Chúng ta cần phải tin tưởng các cầu thủ. Làm việc tích cực và giữ bình tĩnh sẽ giúp đội bóng trở lại quỹ đạo". HLV Lopetegui cũng cho rằng đội bóng của ông đang chịu đen đủi và gặp quá nhiều chấn thương. Ông tin rằng khi Real có lực lượng đầy đủ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại. Trước mắt, vì trận thua này mà Real đánh mất ngôi đầu bảng G vào tay CSKA khi đội bóng của Nga có 4 điểm, Real và Roma cùng 3 điểm.

Tại bảng F, Man City thắng ngược hú vía 2-1 trên sân Hoffenheim với bàn thắng ấn định vào phút 87 nhờ công Aguero để vươn lên vị trí thứ nhì. Lyon vẫn dẫn đầu bảng với 4 điểm sau khi để Shakhtar cầm hòa 2-2. Tại bảng E, Bayern để Ajax cầm hòa 1-1 nên tiếp tục để người Hà Lan dẫn đầu bảng. Cả 2 đội cùng 4 điểm nhưng Bayern xếp nhì vì kém hiệu số.

Phan Giang
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Real đang khủng hoảng vì hàng công