Vòng bảng Champions League 2 giờ ngày 24-10
Real Madrid không còn là đội bóng gắn liền với chiến thắng như trước. Trận đấu gặp Levante hồi cuối tuần qua là đỉnh điểm cho sự thất vọng của Real Madrid. Trước một đối thủ đàn em, Real Madrid có lợi thế sân nhà nhưng lại để thua 1-2. Điểm sáng duy nhất của trận này là việc Real đã ghi được bàn thắng để kết thúc chuỗi 4 trận liền không ghi bàn. Nhưng điểm sáng này cũng càng làm nổi bật hơn sự bất lực của Real hiện tại. Rõ ràng việc Real quyết bán máy làm bàn Ronaldo trong lúc không có sự thay thế khả dĩ đã kéo họ vào khủng hoảng. Zidane đã đoán trước được kịch bản như vậy nên ông đã rút chân rời khỏi Real đầy khôn ngoan.
HLV Lopetegui đau đầu vì sự xuống dốc không phanh của Real Madrid
Trong lúc này, HLV Lopetegui đang bị quy trách nhiệm cho thất bại của Real. Cũng có những lời bào chữa cho Lopetegui. Tờ Marca nói: Lopetegui là nạn nhân chứ không phải vật tế, ESPN cho rằng dù có sa thải Lopetegui thì cũng chẳng thể giúp Real cải thiện được điều gì vào lúc này. Đúng là Lopetegui không có lỗi chính trong sự sa sút của Real nhưng ông cũng không thể vô tội khi Real trải qua mạch 5 trận liền không thắng với 3 trận thua liền trước các đối thủ hạt tiêu như CSKA Moscow, Alaves và Levante. Dù sao, Real với Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos... vẫn đủ sức mạnh để đánh bại bất kỳ đội bóng nào nếu họ có một chiến lược tốt.
Trận gặp Plzen của CH Séc tại lượt thứ 3 vòng bảng Champions League vào 2giờ ngày 24-10 sẽ là cơ hội để Lopetegui thể hiện năng lực. Nếu Real không thắng thì chủ tịch Florentino Perez sẽ không ngần ngại sa thải Lopetegui để liệu pháp tinh thần các cầu thủ chơi quyết tâm hơn trước trận Siêu kinh điển với Barcelona vào 28-10.
So sánh về mọi mặt từ truyền thống đến lực lượng, Plzen đều thua kém Real Madrid. Đội khách đến từ CH Séc chỉ hơn ở chỗ tinh thần thoải mái và niềm tin sẽ làm được bất ngờ như CSKA Moscow, Alaves hay Levante. Hãy chờ xem có thêm cú động đất nào tại Bernabeu hay không?
Phan Giang