“Romeo và Juliet” trên sân khấu Nhà hát thành phố

Bài và ảnh: Thành Lê 15/07/2023 16:15

(HPĐT)- Tối 24-6, vở kịch kinh điển “Romeo và Juliet” của Đại văn hào William Shakespeare được trình diễn trên sân khấu Nhà hát thành phố. Để có được buổi diễn trong hơn 2 giờ, ê-kíp thực hiện vở diễn lao động hăng say, hết mình hàng tháng trời với mong muốn mang tới công chúng yêu nghệ thuật thành phố góc nhìn tươi mới, hiện đại về tác phẩm kịch kinh điển nổi tiếng trên toàn thế giới.

Cảnh trong vở diễn “Romeo và Juliet”.

Phiên bản hiện đại đầy tính nhân văn

Là vở bi kịch nổi tiếng được đại văn hào người Anh William Shakespeare viết vào khoảng năm 1594 - 1595, “Romeo và Juliet” kể về câu chuyện tình yêu say đắm mà bi thảm giữa chàng Romeo thuộc dòng họ Montague và nàng Juliet của dòng họ Capulet- hai dòng họ mang mối thù hận truyền kiếp. Vượt qua mọi thù hận giữa hai dòng họ, đôi nam nữ đến nhà thờ nhờ tu sĩ Friar Laurence bí mật làm lễ cưới. Sau đó, anh họ của Juliet là Tybalt giết chết người bạn rất thân của Romeo, Romeo đâm chết Tybalt để trả thù. Vì tội giết người, Romeo bị trục xuất khỏi thành Verona và bị đi đày biệt xứ. Juliet bị cha mẹ ép gả cho bá tước Paris. Juliet cầu cứu sự giúp đỡ của tu sĩ Laurence. Tu sĩ cho nàng uống một liều thuốc ngủ, uống vào sẽ như người đã chết, thuốc có tác dụng trong vòng 42 tiếng. Tu sĩ sẽ báo cho Romeo đến hầm mộ cứu nàng trốn khỏi thành Verona. Đám cưới giữa Juliet và Paris trở thành đám tang. Xác Juliet được đưa xuống hầm mộ. Tu sĩ chưa kịp báo cho Romeo, thì từ chỗ bị lưu đày nghe tin Juliet chết, Romeo đau đớn trốn về Verona. Trên đường về chàng kịp mua một liều thuốc cực độc dành cho mình. Tại nghĩa địa, gặp Paris đến viếng Juliet, Romeo đâm chết Paris rồi uống thuốc độc tự tử theo người mình yêu. Romeo vừa gục xuống thì thuốc của Juliet hết hiệu nghiệm. Nàng tỉnh dậy và nhìn thấy xác Romeo bên cạnh đã chết, Juliet rút dao tự vẫn. Sau tất cả những ân oán, cái chết của đôi trai gái thức tỉnh hai dòng họ. Bên xác hai người, hai dòng họ bỏ qua thù hận, bắt tay nhau hòa giải.

Ở Việt Nam, “Romeo và Juliet” từng được Nhà hát Kịch Việt Nam và Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng và biểu diễn. Đến với công chúng Hải Phòng, vở kịch được thực hiện bởi ê-kíp: Đạo diễn NSƯT Bùi Như Lai; biên tập Huyền Nga; trợ lý đạo diễn nghệ sĩ Quang Thiện; thiết kế mỹ thuật, họa sĩ Ngô Thắng; âm nhạc Thế Toàn; biên đạo múa Lê Phương; biên đạo hình thể Hoàng Tùng; chịu trách nhiệm chương trình, Trưởng Đoàn Kịch nói Hải Phòng Trần Trung Hiếu… cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng và một số đơn vị nghệ thuật thành phố.

Chia sẻ về vở diễn, đạo diễn, NSƯT Bùi Như Lai cho biết: Khi được giao trọng trách làm đạo diễn vở kịch kinh điển này, anh mong muốn vượt qua chính bản thân mình, trau chuốt, tỷ mỷ để mang tới công chúng một vở kịch hiện đại, hấp dẫn nhưng vẫn giữ được hơi thở của một tác phẩm nghệ thuật thời kỳ Phục hưng. Điểm mới trong bản dựng lần này, đạo diễn để hai nhân vật chính là Romeo và Juliet hồi sinh ngay trong phần kết của vở kịch. Thông qua chi tiết này, ê-kíp thực hiện mong muốn người xem cảm nhận đậm nét hơn tư tưởng nhân văn mà đại văn hào William Sharespeare gửi gắm.

Nỗ lực để có vở diễn thành công

Theo Trưởng Đoàn Kịch nói Hải Phòng Trần Trung Hiếu, từ năm 1995 đến nay, đây là lần thứ 2 Đoàn dàn dựng vở diễn kinh điển. Để có sự chuẩn bị chỉn chu, đầy đủ nhất cho vở diễn, ngay từ tháng 1-2023, lãnh đạo đơn vị làm việc với đạo diễn, họa sĩ, người phụ trách phục trang, biên đạo múa… Sau hơn 1 tháng tích cực tập luyện, vở diễn được Hội đồng Nghệ thuật thành phố thông qua để chính thức lên sóng truyền hình, công diễn phục vụ công chúng. Mỗi nhân vật của vở diễn đều có những nét đặc trưng riêng trong phong thái, cách ăn mặc, đi đứng, nói năng. Diễn viên khi diễn phải nghiên cứu kỹ, tập luyện miệt mài để nhập vai sao cho mượt mà, tròn trịa. Với số lượng diễn viên hơn 40 người (gồm cả các diễn viên múa), vở diễn là kết quả lao động nghệ thuật miệt mài, hăng say của cả tập thể với mong muốn gửi tới công chúng “món ăn tinh thần” hấp dẫn, thú vị./.

Bài và ảnh: Thành Lê
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Romeo và Juliet” trên sân khấu Nhà hát thành phố