Rộn ràng chợ Hàng những ngày xuân về

Linh Anh - Ảnh: Phan Tuấn 03/02/2021 12:44

(HPĐT)- Chợ Hàng- phiên chợ quê độc đáo nằm giữa trung tâm thành phố, ở phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) vào thời điểm sắp đến Tết Nguyên đán Tân Sửu rực rỡ, nhộn nhịp với các mặt hàng phong phú và lượng khách tới mua sắm, tham quan, dạo chơi đông đúc.

Em bé thích thú với khu bán vật nuôi trong chợ Hàng.

Thành thông lệ, phiên chợ Hàng thường họp chính vào chiều thứ 7 và chủ nhật hằng tuần. Những ngày còn lại tuy không phải chính phiên nhưng các cửa hàng vẫn duy trì hoạt động. Tuy nhiên, vào dịp giáp Tết, chợ Hàng họp cả ngày và luôn luôn tấp nập, tíu tít người bán- người mua và cả những người tới tham quan, chụp ảnh. Mặc dù, chợ Hàng bày bán rất nhiều sản phẩm như đồ điện tử cũ, đồ gốm, đồ gia dụng…, song mỗi độ Tết đến Xuân về, nơi đây trở thành làng hoa thu nhỏ, với màu sắc rực rỡ của cỏ, cây, hoa, lá. Khắp những con đường chung quanh chợ như Hoàng Minh Thảo, Chợ Hàng… tràn ngập nhiều loại cây đặc trưng của Tết như đào, quất, trạng nguyên, đỗ quyên, hải đường. Bên cạnh đó, người dân có thể tìm thấy ở đây các loại hạt giống, cây rau giống đủ loại, từ hành, tỏi, chanh, ớt đến xà lách, mùng tơi, mướp, cà chua, su su…

Anh Nguyễn Hải Hoàng, chủ cửa hàng kinh doanh cây cảnh tại 611 phố Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh cho biết: Năm nào khách cũng tới chợ Hàng rất đông khoảng 1 tháng trước Tết để mua hoa, cây xanh mang ý nghĩa phong thủy về trang trí trong nhà hay biếu, tặng người thân. Mỗi ngày, có khoảng 50- 60 cây từ cửa hàng của anh theo những chuyến xe về các gia đình. Vì hàng bán được nên dẫu vất vả người bán hàng cũng vẫn vui. Đặc biệt, những ngày cuối năm bận rộn, các cửa hàng nằm san sát lại có cơ hội tương trợ lẫn nhau, bồi đắp thêm tình làng nghĩa xóm khi vận chuyển hoa lên xe giúp khách, cùng nấu cơm ăn chung cả ngày để tiện bán hàng.

“Thiên đường” đối với những người yêu cây cảnh, hoa lá.

Dọc lối đi vào đường chính của chợ, những cửa hàng bán cá cảnh muôn màu, muôn vẻ luôn khiến các khách hàng nhí đi cùng bố mẹ vô cùng thích thú. Những con cá rồng, cá chọi, cá vàng, cá thần tiên được thả vào bể cá hay trong chiếc chậu to có vợt để khách hàng tự tay chọn lựa. Đi qua các cửa hàng bán cây, cá cảnh bên ngoài chợ, rẽ vào phía bên trong chợ là khu bán vật nuôi và các sản vật thôn quê. Tuy nhiên, chỉ đúng ngày chủ nhật, người dân mới mang lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng, chó, mèo, thỏ và các loại rổ rá, nong, nia, giần, sàng… làm bằng tre để báy bán. Khi nhìn thấy những đồ đan lát thủ công này, mỗi người lại thấy trong lòng xốn xang với cảm giác gần gũi thân thương nơi quê nhà ngày xưa. Nếu thấy thấm mệt sau khi dạo quanh một vòng chợ Hàng, mọi người có thể dừng chân tại các quán ăn nhỏ ngay trong chợ,  bình thản chuyện trò, thưởng thức bánh mì cay, những bát sủi dìn, chè vừng nóng hổi để cảm nhận không khí giao mùa, ngắm nhìn sắc Xuân đang len lỏi từng ngõ ngách.

Gắn bó với chợ Hàng nhiều năm qua, chị Lưu Thị Thái, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp trên đường Hoàng Minh Thảo chia sẻ: Ngày bé, chị hay được bố mẹ dẫn đi chợ Hàng mua sắm, khi trưởng thành, chị lại gắn bó với nơi này để mưu sinh nên nằm lòng mọi hoạt động, khung cảnh nơi đây. Nhất là vào dịp Tết, chợ Hàng vừa giữ được nét mộc mạc chân quê, vừa mang hơi thở cuộc sống hiện đại với các sản phẩm ngày càng phong phú, hiện đại, đa dạng hơn. Năm nay là năm Tân Sửu, vì vậy rất nhiều khách đều say sưa với các gian hàng thủ công có bán trâu gốm được sơn lớp men nhũ vàng.

Chia tay chợ Hàng khi không khí ngày Tết đang đến gần, đọng lại trong lòng mỗi người dân tới dạo chơi, mua sắm không chỉ là không khí đông vui, tấp nập của khu chợ quê độc đáo giữa lòng thành phố mà còn từ nụ cười tươi rói của người bán, của khách hàng khi “thu hoạch” được nhiều món đồ độc, lạ, nhiều loại cây quý hiếm. Trải qua năm tháng, chợ Hàng vẫn vẹn nguyên giá trị, là điểm đến  không thể thiếu trong cuộc sống của người dân phố Cảng, nhất là mỗi dịp năm hết Tết đến./.

Linh Anh - Ảnh: Phan Tuấn
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rộn ràng chợ Hàng những ngày xuân về