(HPĐT)- Cuối năm, đâu đó còn cái lạnh tràn về khắp nẻo. Vậy mà, dường như lòng người lại cứ râm ran nóng lên bởi những lo toan, dự định cho những ngày cuối năm, nhất là cho dịp Tết Nguyên đán đang ngày một cận kề. Cuối năm, đâu đâu cũng tựa như một bản nhạc rộn ràng, réo rắt khiến bước chân ai chẳng thể chùng chình…

Cuối năm, tranh thủ điện thoại về quê hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, vậy mà chẳng ai nghe máy. Lòng thoáng buồn rồi chợt sực nhớ, thời gian này ở quê, ai ai cũng hối hả xuống đồng cấy cho kịp xong trước Tết. Công nhân hay công chức, viên chức cũng thế, cuối năm nào được rảnh rang! Ai cũng lo hoàn tất công việc của một năm cũ để bắt đầu cho một năm mới thuận buồm, xuôi gió.
Những ngày cuối năm, lòng người lại lao xao chuyện thưởng Tết. Người như được vui lây khi biết một doanh nghiệp nọ thưởng Tết thật hậu hĩnh. Người lại trông hóng, đoán già đoán non về số tiền thưởng Tết năm nay mình sẽ được nhận. Ai cũng mong cơ quan mình năm nay sẽ thưởng Tết kha khá. Đấy là đối với những người làm công ăn lương. Còn như những người ở quê thì sốt sắng chăm chút cho rau quả, bông kiểng hay thúc cho đàn gà, đàn lợn ăn no mỗi ngày để kịp bán có tiền tiêu Tết.
Nhà tôi đang ở thuộc một trong những vùng đất trồng mai lâu đời và có tiếng. Những ngày cuối năm, bước chân ra đường là thấy người người, nhà nhà rộn ràng lặt lá mai, cho cây kịp nở hoa vào dịp Tết. Thấy cảnh mọi người lặt lá mai hay tỉa tót, uốn nắn thêm cho những chậu bông chậu kiểng là lòng lại rộn lên như thể Tết đến, xuân đang về!
Từ giữa tháng Chạp, đâu đâu cũng thấy mọi người rậm rịch làm tất niên, dọn dẹp nhà cửa. Hôm thì tất niên nhà, hôm thì tất niên xóm, rồi thì tất niên nơi làm việc… cứ như thể mọi người đang chạy đua với những ngày cuối năm. Hôm vừa rồi, con gái nhỏ của tôi thắc mắc, sao cứ cuối năm người ta lại phải dọn dẹp nhà cửa với bao nhiêu là đồ đạc lỉnh kỉnh phải lấy ra lau chùi cho mệt? Tôi cười mà rằng: Chẳng ai muốn mệt làm gì, nhưng làm vậy là để chăm chút cho ngôi nhà của mình cuối năm thêm tươm tất, những mong nhiều điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới, vậy nên dù mệt mà vui!
Nhộn nhịp nhất là những phiên chợ cuối năm. Người ta thường bảo: Muốn biết đời sống của người dân thế nào thì hãy nhìn vào cảnh họp chợ! Ai cũng có tâm lý làm cả năm vất vả rồi nên cuối năm cũng cần sắm sanh cho đủ đầy. Vậy nên người đi chợ Tết cứ nườm nượp như đi hội. Chợ Tết vì thế tấp nập cả ngày với đủ những âm thanh, sắc màu. Người bán, người mua xen lẫn trong từng điệu cười câu nói, trước muôn mặt hàng hóa đủ kiểu đủ loại bắt mắt, tạo nên bức tranh chợ Tết sôi động hơn bao giờ hết.
Sáng sớm, mới bước chân ra ngõ, bác hàng xóm hỏi: Tết đến nơi rồi, chuẩn bị được gì chưa? Thế là, lòng lại càng rạo rực, xốn xang…!
AN VIÊN