Bùi Huy (tổng hợp)
* Trong dịp nghỉ lễ, đông đảo người dân trong và ngoài nước hướng về Bác Hồ kính yêu. Theo đó, ngày 2-9, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, đón tiếp 14.917 lượt khách, trong đó 349 lượt khách nước ngoài vào Lăng viếng Bác. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong Cụm di tích Lịch sử - Văn hóa Ba Đình, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội làm tốt công tác chuẩn bị đón tiếp, phục vụ chu đáo, tận tình, văn minh, lịch sự đồng bào trong nước và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Ban Quản lý Lăng phối hợp với các đơn vị chuẩn bị hàng chục nghìn suất quà gồm bánh mỳ và nước uống đóng chai phục vụ khách đến viếng Bác.
![]() |
Tối 2-9, đông đảo người dân về quảng trường Nhà hát thành phố thưởng thức chương trình nghệ thuật. Ảnh: Hoàng Phước |
* Tối 2-9, tại Công viên Tượng đài Bác Hồ, Ban tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề “ Sáng mãi một màu cờ”. Chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm 4 phần với các chủ đề: Lá cờ Tháng Tám; Bài ca không quên; Chân trời rộng mở; Bay lên Việt Nam, tái hiện quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm của các thế hệ cha, ông, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam.
Các ca khúc “Một chân trời mới”; “Tổ quốc lá cờ bay”… với giai điệu hào sảng, đầy niềm kiêu hãnh, tự hào, truyền tải niềm tin bất diệt về một tương lai đất nước Việt Nam phát triển, hội nhập vững bền.
Dịp này, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, người dân thành phố và du khách tham quan thích thú được thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp dài 15 phút khá đẹp mắt và ấn tượng.
Trước đó, sáng 2-9, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi là các thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần thứ 10 chương trình “Lễ cưới tập thể - Tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt” được tổ chức, là hoạt động nhân văn thường niên vào dịp Quốc khánh 2-9.
* Tại Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, du lịch hấp dẫn. Triển lãm “Kỷ vật lịch sử Công an Nhân dân - Dấu ấn thời gian”, tại tiền sảnh Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu đến công chúng 13 bộ sưu tập với 360 kỷ vật tiêu biểu phản ánh sinh động quá trình công tác, chiến đấu của lực lượng công an. Cũng tại Bảo tàng Đà Nẵng, từ ngày 1 đến 3-9 diễn ra chợ phiên đồ xưa Đà thành, giới thiệu các bộ sưu tập đặc sắc theo từng chủ đề đồ đồng, đồ gỗ, gốm sứ cổ; đồ thờ tự, vật dụng thời bao cấp; kỷ vật chiến tranh; các loại tiền xu; tiền giấy những năm trước đổi mới; các loại đèn dầu Hoa Kỳ; đèn bầu pha lê Pháp. Triển lãm “Một thoáng Đà Nẵng”, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng từ ngày 1 đến 7-9 giới thiệu gần 60 tác phẩm khắc họa vẻ đẹp thành phố của nhóm họa sĩ Đà Nẵng…
Chương trình nghệ thuật “Tình ca đất nước” do Nhà hát Trưng Vương thực hiện tối 2-9 tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương. Chương trình Vũ hội đường phố do Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức tối 2-9, tại đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đường Lý Nam Đế đến đường Triệu Việt Vương.
* Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, ngày Quốc khánh 2-9, có khoảng 25.000 người được miễn vé vào tham quan các điểm di tích. Trung tâm thêm người, tăng ca trực và tổ chức thêm các hoạt động tạo ấn tượng cho du khách như: lễ Đổi gác (tái hiện phiên gác của cấm vệ quân cung đình xưa), trình tấu Đại nhạc, Tiểu nhạc…cùng các chương trình âm sắc hoàng cung, tái hiện các trò chơi cung đình.
* Tối 2-9, tại quảng trường 7-5 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 72 năm Cánh mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Chương trình nghệ thuật được Đoàn nghệ thuật Hoa Ban Trắng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an và Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên chuẩn bị và dàn dựng công phu. Nội dung chương trình chia thành 3 chương gồm: Tự hào Việt Nam, Bình minh trên quê hương, Đất nước trọn niềm vui, với 15 tiết mục múa hát đặc sắc như: “Giai điệu tổ quốc”, “ Bài ca hi vọng”, “ Đất nước trọn niềm vui”, “Rạng rỡ Việt Nam”, “Chiến công trong lòng nôi”, “Đất nước”…