Dạt dào cảm xúc về thành phố
“Mùa hè nắng lấp lóa hàng cây/ Mùa hè mặt trời hay hoa phượng đỏ rực trên đường phố/Mùa hè tiếng sáo diều gọi gió, tự tình, thả hồn trên trời xanh/Lung linh ngàn tia nắng…”, những giai điệu vui nhộn trong ca khúc “Phố biển mùa hè” của nhạc sĩ Quốc Phòng, được ca sĩ Bích Liên, Đoàn Ca múa Hải Phòng biểu diễn, nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của người xem, người nghe. Nhạc sĩ Quốc Phòng, nhà ở Quán Nam (quận Lê Chân), học và bắt đầu sáng tác ca khúc từ năm 1972. Năm 1993, ông lại rẽ sang nghề báo và từng có hơn 20 năm làm báo Công an nhân dân. Tuy nhiên, cái duyên với nghiệp sáng tác âm nhạc luôn đeo đuổi nên sau khi nghỉ hưu, ông quay lại với niềm đam mê từ thời trẻ. Chỉ vài năm trở lại với âm nhạc, nhạc sĩ Quốc Phòng viết nhanh, viết khỏe, nhiều tác phẩm được đánh giá cao. Vì thế, ông nhanh chóng được kết nạp vào Hội Âm nhạc Việt Nam, Hội Âm nhạc Hải Phòng. Tác phẩm “Phố biển mùa hè” được ông hoàn thành vào mùa hè năm 2015, hưởng ứng cuộc phát động của Hội Âm nhạc thành phố sáng tác ca khúc về đề tài quê hương, đất nước. “Tôi sinh ra ở thành phố biển, từ nhỏ đã yêu cái đẹp, cái vui, cái sôi động của mùa hè nơi đây. Mùa hè ở Hải Phòng khác với mùa hè ở vùng cao, càng khác mùa hè của các tỉnh phía Nam. Mỗi khi mùa hè đến, người dân phố biển háo hức chào đón. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trong dịp này, hàng nghìn du khách hội tụ, khiến thành phố sôi động hơn. Vì thế, tôi muốn truyền cảm xúc đẹp đẽ, không khí sôi nổi này đến với công chúng”.
![]() |
| Ca sĩ Nhật Thành, Đoàn Văn công Quân khu Ba biểu diễn ca khúc “Ngày Bác về Hải Phòng” của nhạc sĩ Đàm Hường. |
“Phố biển mùa hè” là một trong những ca khúc về đề tài thành phố diễn ra trong đêm ca nhạc “Giai điệu bốn mùa” do Trung tâm Văn hóa thành phố và Hội Âm nhạc Hải Phòng tổ chức. Cùng đề tài này còn có ca khúc gây ấn tượng với người nghe là “Lung linh Hải Phòng của tôi” của nhạc sĩ Đồng Dương Triều. Nhạc sĩ sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày thành phố tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, ông trở về Hải Phòng để chung vui với người thân, bạn bè và hưởng không khí ngày hội ở thành phố quê hương. Nhạc sĩ cho biết: “Mỗi lần về thăm Hải Phòng tôi lại thấy tự hào về sự đổi thay của thành phố. Tôi đặt tên cho tác phẩm mới nhất của mình là “Lung linh Hải Phòng của tôi” nhằm thể hiện ước mơ của tôi, ước mơ của người con hơn 20 năm xa quê hương về sự phát triển vượt bậc của thành phố trong tương lai gần”. Trong đêm nhạc “Giai điệu bốn mùa”, người nhạc sĩ tuổi 70 lịch lãm trong bộ vest trắng, tự trình diễn những giai điệu rộn ràng, sôi nổi: “Tôi yêu Hải Phòng quê tôi/Yêu những hàng cây phượng đỏ/Yêu bao nụ cười rạng rỡ/Hải Phòng đẹp tựa như mơ... Như một con thuyền nhỏ, Hải Phòng vượt sóng ra khơi/Băng giữa biển trời mây, vượt lên rạng rỡ sáng ngời...”.
Nguồn tư liệu phong phú cho cơ sở
Trong chương trình ca nhạc giới thiệu tác phẩm mới “Giai điệu bốn mùa”, bên cạnh đề tài về thành phố, còn có các ca khúc về đề tài Tổ quốc và Bác Hồ, với các sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Đàm Hường, Xuân Trí, Đức Thịnh, Hùng Văn, Phạm Nguyễn, Hoàng Hữu Doanh. Trong đó, hai ca khúc “Ngày Bác về Hải Phòng”, “Ngày Bác về thăm” của nhạc sĩ Đàm Hường và Xuân Trí được sáng tác vào tháng 9-2016, hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc dịp 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu về thăm Hải Phòng. Qua tiếng hát của ca sĩ Nhật Thành, Đoàn Văn công Quân khu Ba, người nghe tưởng như trong những ngày hội của người dân phố biển, Bác đang ở đây, chung vui và tự hào về sự phát triển mạnh mẽ của thành phố: “Ngày ấy Bác về thăm Hải Phòng/Toàn dân ta náo nức bồi hồi/Lời của Bác lay thức lòng ta/Lời rộng khắp như sóng biển Đông/Hải Phòng của ta sẽ đàng hoàng to lớn/Lời của Bác vang dãy Trường Sơn/Lời dịu mát như Hồng Hà Cửu Long/Hải Phòng yêu thương cùng toàn dân Việt Nam hát khúc khải hoàn ca...”.
Trong tổng số 52 ca khúc được tuyển chọn từ hàng trăm ca khúc của các nhạc sĩ Hải Phòng qua hai năm 2015-2016, in trong tập ca khúc “Giai điệu bốn mùa” năm 2017, nhiều ca khúc tập trung vào chủ đề biển đảo và người lính. Đó là: “Tiếng gọi từ biển Đông” của Ngọc Sơn, “Ghi ta lính đảo Trường Sa”, “Biển chiều nhớ” của Văn Bảy, “Chia tay mùa hạ” của Phạm Nguyễn, “Em là nữ chiến sĩ Việt Nam” của Trần Minh Thắng, “Yên lành đất mẹ Quảng Nam” của Sỹ Vịnh... Một số ca khúc khác lại viết theo đơn đặt hàng của quận, huyện, như: “Hồng Bàng ngày mới”, “Ngô Quyền quê hương tôi” của Đức Chính, “Đất thiêng Bạch Long”, “Đồ Sơn tình yêu” của Thế Vinh và các đề tài khác. Nhạc sĩ Minh Thăng, tác giả ca khúc “Nàng xuân- em”, một ca khúc dựa trên chất liệu ca trù, mang âm hưởng dân gian đương đại vui vẻ cho biết: “Ca khúc của tôi được chắt lọc, tổng hợp từ 3 bài thơ của tác giả Văn Khúc, trong đó, mùa xuân được cách điệu, ví von như một cô gái đẹp, mang tới sự tươi mới, làm đắm say lòng người”.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Sỹ Vịnh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng, tập ca khúc “Giai điệu bốn mùa” năm 2017 ra mắt dịp này không chỉ là một lời chào của người dân thành phố với du khách về tham dự lễ hội, còn là nguồn tác phẩm được những người yêu nhạc thành phố đón nhận và được dàn dựng biểu diễn trong các chương trình liên hoan, hội diễn của các cấp, các ngành năm 2017 và những năm tiếp theo.
Bài và ảnh: Việt Hoàng