Ronaldo lập hat-trick loại Bayern

19/04/2017 11:57

Phan Giang

Ronaldo lập công lớn

Còn Real Madrid có lợi thế thắng lợi 2-1 từ trận lượt đi trên sân khách ngỡ rằng sẽ có trận lượt về dễ dàng nhưng hóa ra không phải vậy. Sau hiệp 1 bình yên, Real chịu giông tố trong hiệp 2. Phút 51, Real bị thổi quả phạt đền gây tranh cãi và bị thủng lưới trước. Sau khi Robben ngã khi va chạm với Casemiro trong vòng cấm, Lewandowski sút thủng lưới thủ môn Navas.

Ronaldo phút 76 phá bẫy việt vị mang bàn thắng giúp Real gỡ hòa 1-1. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang vì chỉ hơn phút sau (tính cả thời gian Real ăn mừng), Bayern có bàn thắng thứ 2 do hậu vệ của Real phối hợp không tốt với thủ môn Navas bộp chộp.

Cũng giống như lượt đi, khi Bayern ở thời điểm có thể xoay chuyển cục diện thì Vidal phá hỏng tất cả. Một tuần trước, Vidal sút hỏng quả phạt đền quan trọng còn lần này Vidal nhận thẻ đỏ rời sân phút 84. Trong trận lượt đi, Bayern chơi thiếu người (Martinez bị thẻ đỏ) khi tỷ số đang là 1-1 và cuối cùng để thua 1-2.

Trận lượt về thì mọi chuyện cũng trôi theo kịch bản tương tự. Trong thế thiếu người, Bayern chỉ cầm cự để trận đấu trôi hết 90 phút còn khi sang hiệp phụ, Bayern bị áp đảo hoản toàn, đặc biệt khi Ronaldo ghi bàn thắng thứ 2 của anh trong trận (bàn thắng trong tư thế việt vị). Ronaldo sau đó còn ghi thêm 1 bàn nữa để hoàn thành hat-trick và bàn ấn định tỷ số lượt về 4-2, chung cuộc 6-3 do Asensio thực hiện vào phút 112.

Lần thứ 2 liên tiếp thua Real vì thiếu người, HLV Ancelotti tỏ ra rất giận dữ. Sau trận đấu, vị HLV của Bayern khẳng định: “Trọng tài có trận đấu kém. Ông ta tệ hơn màn trình diễn của chúng tôi”. Ancelotti khẳng định trọng tài không thiên vị Real nhưng các sai lầm của đội ngũ cầm còi làm hại Bayern. Ancelotti cũng kêu gọi cần áp dụng các kỹ thuật hiện đại giúp trọng tài tránh sai lầm như trong việc công nhận bàn thắng việt vị của Ronaldo. Về đội nhà, Ancelotti khẳng định: “Tôi tự hào với các học trò. Chúng tôi chơi tốt và ở rất gần bán kết nhưng lại bị trừng phạt bởi trọng tài”.

Ở trận đấu cùng thời điểm diễn ra trên sân King Power, nhà vô địch Anh Leicester City nỗ lực thi đấu nhưng chỉ giành kết quả hòa 1-1 trước Atletico Madrid. Trận này, đội khách vượt lên dẫn trước từ cú đánh đầu của Saul Niguez phút 26. Đến phút 61, tiền đạo Jamie Vardy dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số 1-1.

Sau bàn thắng ghỡ hòa, các cầu thủ Leicester vùng lên mạnh mẽ, tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng dứt điểm không thành bàn. Thua 1-2 sau 2 lượt trận, Leicester dừng bước, ngậm ngùi nhì Atletico giành vé vào bán kết. Như vậy, Tây Ban Nha đã có 2 đại biểu vào bán kết là Real Madrid và Atletico Madrid.

Rạng sáng 20-4, 2 trận tứ kết lượt về cuối cùng sẽ diễn ra giữa Barcelona – Juventus và Monaco – Borusssia Dortmund./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ronaldo lập hat-trick loại Bayern