Tối 12/9, chương trình 'Sắc màu Kiến An - True Color Kien An' tại vườn hoa Hồ Hạnh Phúc mang đến không gian nghệ thuật rực rỡ, khắc họa Kiến An (Hải Phòng) trẻ trung, năng động và giàu khát vọng.
Hồ Hạnh Phúc rực rỡ ánh sáng trong đêm nghệ thuật “Sắc màu Kiến An”.Đông đảo người dân hòa mình vào không gian âm nhạc, ánh sáng giữa lòng Kiến An.Gam xanh lam và cyan bao phủ sân khấu, mở đầu hành trình sắc màu với hình ảnh biển cả, sức trẻ và khát vọng. Đây là màu chủ đạo của chương “Sắc Lam - Bản nguyên và khát vọng”.Những luồng sáng chuyển động theo nhịp điệu, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng trên sân khấu.Những luồng sáng giao nhau trên sân khấu, tạo điểm nhấn cho các màn trình diễn giàu cảm xúc.Sắc màu đêm hội không chỉ đến từ ánh sáng sân khấu mà còn được tạo nên bởi sức trẻ và sự tham gia của cộng đồng.Người xem hòa mình vào sân khấu khi đồng loạt bật đèn flash điện thoại.Giữa không gian rực rỡ của âm nhạc và ánh sáng, khoảnh khắc trao 100 phần quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tạo nên sắc màu đặc biệt - sắc màu của yêu thương và sẻ chia.Những phần quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập và khẳng định bản thân.Cao trào của đêm nghệ thuật không chỉ ở ánh sáng sân khấu mà còn ở khoảnh khắc tất cả cùng cất tiếng hát, hòa thành một sắc màu Kiến An đoàn kết, nghĩa tình.“Sắc màu Kiến An” diễn ra đến hết ngày 13/9. Thời gian tới, phường Kiến An tiếp tục duy trì không gian nghệ thuật vì cộng đồng, kết hợp các hoạt động kinh tế sôi động vào dịp cuối tuần, hướng tới xây dựng Kiến An trở thành điểm đến hạnh phúc, điểm hẹn văn hóa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.LÊ DŨNG
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.