Sau trận giao lưu cầu lông giữa cán bộ, nhân viên ngành X và ngành Y là cuộc liên hoan tưng bừng bia, rượu. Anh Trường nhấc ly rượu đến mời anh Tập:
- Lâu rồi anh em ta mới có trận giao lưu ra trò như vậy. Thế nên chú phải cạn ly này với anh. Chú mà không uống là coi thường anh đấy!
Anh Tập gãi đầu gãi tai:
- Anh thông cảm, em bị đau dạ dày, vừa phải dùng một đợt thuốc xong nên không uống được nhiều, em vừa uống giao lưu với anh em một vòng rồi anh ạ!

Cố nài ép người khác uống rượu, thì tuyệt đối không làm
Anh Trường đập tay cái bộp vào vai anh Tập nửa đùa nửa thật:
- Anh biết thừa, chú sợ say về bị vợ mắng chứ gì! Thôi anh em ơi, lấy cái váy cho chú em này mặc…
Nể anh Trường mời rượu nhiệt tình, sợ bị mất mặt, không xứng mặt nam nhi, anh Tập đành nhắm mắt uống hết ly này đến ly khác. Chứng kiến không chỉ anh Tập mà cánh đàn ông cùng bàn ép nhau uống đến say mèm, chị Hiền quay sang trò chuyện với chị Mai, người bạn khác ngành:
- Cánh đàn ông ngồi chung với nhau, từ ép, nài nỉ thông thường, họ khích bác, đá xéo nhau để những người còn lại nóng mặt, phải uống như tỷ thí để… chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Và khi tàn canh nhậu, "chân nam đá chân chiêu", mới rệu rã trở về. Người tỉnh táo, nghĩ tới trách nhiệm với gia đình, xã hội thì bắt taxi hay kêu người nhà tới đón. Còn lại phó mặc cho “ma men” cầm lái. Nhiều tai nạn giao thông thảm khốc bắt nguồn từ những cuộc nhậu này mà ra…
Chị Mai thở dài:
- Theo công bố của nhiều cuộc khảo sát, Việt Nam luôn nằm trong tốp những nước tiêu thụ nhiều bia, rượu nhất trên thế giới. Dùng bia, rượu là quyền mỗi người, nhưng người thông minh sẽ có cách uống bia, rượu không gây hại cho mình và làm ảnh hưởng tới người chung quanh …
- Tôi cũng nghĩ như chị. Thực ra, rượu, bia cũng là hương vị cho các cuộc vui. Tuy nhiên, không nên ép người khác uống mà không quan tâm người ta có thích hay không, uống có ảnh hưởng sức khỏe gì hay không và uống nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào khi người đó tham gia giao thông. Nếu thật sự quý mến và muốn cùng chung vui, có thể sẵn sàng mời rượu. Nhưng cố ép người khác uống, thì tuyệt đối không làm!
Dương Thanh