(HPĐT)- Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, các nhà xuất bản (NXB) ở nước ta có xu hướng làm những cuốn sách tranh, với các ấn phẩm đầy màu sắc, hấp dẫn về nội dung, tiếp cận nhiều bạn đọc hơn. Chính điều này giúp sách tranh trở thành “món hàng” luôn đắt khách.

Hai tập của bộ sách tranh “Trường Sa! Biển ấy là của mình” vừa ra mắt bạn đọc.
Sách tranh (picture book) là loại sách có nội dung văn học và được minh họa bằng những tranh vẽ có nội dung, thậm chí là những tác phẩm hội họa thực thụ, đa dạng về hình thức thể hiện, chất liệu (màu chì, sáp, sơn dầu, màu nước, cắt giấy, ghép vải...) cho đến tác động tương tác (lật, xoay, chạm, kéo, tranh nổi). Ưu điểm lớn nhất của dòng sách này là ít chữ, thể hiện nội dung bằng tranh vẽ trực quan, sinh động, nhưng vẫn toát lên được câu chuyện muốn kể. Vì thế, sách tranh gần đây được các NXB nước ta chú trọng phát triển như một sản phẩm để cạnh tranh và chiếm thị phần bạn đọc.
Hiện nay tại nước ta, sách tranh khá phát triển và có nhiều ấn phẩm độc đáo, đặc sắc hút bạn đọc. Mới đây, nhà văn Bùi Tiểu Quyên và họa sĩ Phan Thanh cho ra mắt bộ sách tranh song ngữ Anh– Việt dành cho trẻ em, có tựa đề “Trường Sa! Biển ấy là của mình”. Bộ sách tranh chia làm 2 tập, kể về những mẩu chuyện phiêu lưu thú vị của bạn cún Phong Ba- tên được đặt theo loài cây đặc trưng của quần đảo Trường Sa. Sách ảnh này lập tức được bạn đọc nhỏ tuổi đón nhận và yêu thích.
Lật giở từng trang sách, ngoài phần vẽ minh họa bắt mắt, nội dung ấn phẩm kể về chú cún Phong Ba yêu đời, nghịch ngợm, luôn tò mò về nơi mình sinh ra, nên thường khám phá mọi ngóc ngách trên đảo. Bên cạnh cún Phong Ba là các chú chó tên Cát, San Hô, Bão Táp, Ốc Nhảy… Dưới góc nhìn của Phong Ba, cuộc sống của chiến sĩ Hải quân ở Trường Sa hiện lên sinh động. Ngoài ra, bạn đọc nhí cũng được bác Phi Lao chia sẻ về các khái niệm như âu tàu, hải đăng, đảo nổi, đảo chìm... cùng lịch sử của quần đảo Trường Sa. Qua bộ sách ảnh nêu trên, tác giả muốn gửi đi thông điệp giản dị, sâu sắc về tinh thần sống lạc quan và lòng kiêu hãnh, tự hào về biển đảo quê hương Việt Nam tới các bạn đọc nhí.
Thực tế, gần đây nhiều sách ảnh ở Việt Nam được xuất bản tạo nên cơn “sốt” với bạn đọc. Nổi bật có thể kể đến bộ sách “Miền Trung” do 90 họa sĩ trẻ ở nước ta cùng thực hiện. Bộ sách này gồm 3 cuốn “ThựcVề ẩm thực”, “Kiến- Về Kiến trúc” và “Tích- Về tích cổ”, qua đó nhằm lưu giữ các nét văn hóa đặc trưng tại 15 tỉnh và thành phố ở miền Trung tại Việt Nam. Với sự thể nghiệm đa dạng các phong cách vẽ, bộ sách trở thành cẩm nang thú vị dành cho những ai yêu mến và muốn tìm hiểu về dải đất miền Trung đầy nắng gió, nhưng cũng là cái nôi văn hóa với nhiều công trình kiến trúc lâu đời, các món ăn ngon, những chuyện xưa, tích cũ được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Bộ sách tranh “Chuyện ở rừng Vi Vu” của nhà văn Trương Huỳnh Như Trân ra mắt lần đầu vài nghìn cuốn, sau một tháng phải tái bản, vì sức hút quá lớn. Bộ sách tranh này mang đến cho trẻ những câu chuyện đáng yêu với những nhân vật voi, thỏ, chuột, nai, ếch, rùa… Các nhân vật hiện lên rõ nét, khiến khu rừng Vi Vu trở thành cộng đồng thu nhỏ, đa dạng và nhiều màu sắc. “Chuyện ở rừng Vi Vu” được bạn đọc đánh giá là bộ sách dạy kỹ năng ứng xử dành cho bé, thông qua những câu chuyện diễn ra hằng ngày, hoặc những ý tưởng trẻ con ngộ nghĩnh, làm giàu thêm trí tưởng tượng. Bộ sách còn khơi gợi ở các em tình thương để có sự chia sẻ với cuộc sống quanh mình, đồng thời biết giúp đỡ người khác, biết tôn trọng bản thân và mọi người. Từng câu chuyện, bài học nhỏ còn giúp các em nhỏ tự tin và có được kỹ năng ứng xử tích cực.
Tác giả Thủy Nguyên để lại ấn tượng với bộ sách tranh “Câu chuyện dòng sông” với sự kết hợp vẽ minh họa của 3 họa sĩ Ru-oi, Nhật Vũ, Yến Ngọc. Bộ sách tranh này có 3 tập, gồm: “Người mẹ sông Hồng”, “Em gái sông Hương” và “Chàng trai Cửu Long”, giới thiệu 3 dòng sông tiêu biểu của đất nước và cũng là những dòng sông hình thành những nền văn minh lâu đời. Bạn đọc như xuôi theo dòng sông để khám phá những câu chuyện lịch sử kỳ thú, các địa danh, lễ hội, tinh hoa văn hóa, âm nhạc, ẩm thực của văn hóa Bắc bộ, văn hóa kinh kỳ xứ Huế, văn minh miệt vườn sông nước phương Nam. Từ đó, khơi gợi ở mỗi người đọc muốn tìm hiểu xa hơn về các vùng đất.
Nhiều sách tranh “made in Việt Nam” hút bạn đọc thời gian qua còn có “Thương nhớ thời bao cấp”, “Một ngày của bố”, “Hành trình đầu tiên”, “Đời về cơ bản là buồn cười”, “Từ những hạt mầm”, “Vòng quanh thế giới”, “Hành trình biến đổi”, “Tập tục quê em”, “Bé học lễ giáo”, “Phố cổ Hà Nội- Ký họa và hồi ức”, “Ai ở sau lưng bạn thế”, “Pao và những người bạn”, “Truyện Kiều”, “Lĩnh Nam chích quái”, “Hành trình đầu tiên”...
“Tuy thị trường sách tranh Việt mới phát triển khoảng mười năm trở lại đây, nhưng nếu được đầu tư nghiêm túc, đúng hướng, đến lúc đạt độ chín, chắc chắn chúng ta sẽ tạo nên thị trường sách tranh rất sôi động. Đã có những bộ sách tranh của Việt Nam bán bản quyền ra nước ngoài dù chưa nhiều, là tín hiệu khả quan. Hiện tại có những bộ sách tranh thuần Việt tái bản nhiều lần. Trong tương lai không xa, thị trường sách tranh Việt Nam sẽ là cái tên quen thuộc với thị trường quốc tế”, anh Phan Cao Hoài Nam, biên tập viên NXB Kim Đồng nhận định./.
HOÀNG ANH