Sân chơi nghệ thuật nhiều màu sắc

NHƯ VÂN 19/04/2025 16:02

(HPCT)- Chuỗi sự kiện nghệ thuật "Tiếp nối – Art 1" kéo dài 5 ngày (từ 6 đến 10-4) do Câu lạc bộ mỹ thuật Tiếp nối Art (Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp) phối hợp Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức đã khép lại, tạo nên sân chơi đa sắc màu cho những người yêu mến nghệ thuật. Triển lãm tranh và các workshop nghệ thuật diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Đông đảo người dân tham quan triển lãm tranh “Tiếp nối- Art 1”.

Nhiều hoạt động hấp dẫn 

Hoạt động trung tâm của “Tiếp nốiArt 1” là triển lãm giới thiệu các tác phẩm tranh của các học viên Câu lạc bộ mỹ thuật tiếp nối- Art và các họa sĩ trên địa bàn thành phố đến với công chúng. Triển lãm mang tới người xem 129 tác phẩm của 111 tác giả. Những bức tranh có thể là những nét vẽ rất đỗi ngây thơ của những em nhỏ mới chập chững làm quen với mỹ thuật, với màu, chì. Đó là những bức hình họa, phác thảo chân dung của những học viên quyết tâm theo đuổi để có thể gắn bó với mỹ thuật và cả những bức vẽ của các họa sĩ đắm đuối với nghề. Trong khung cảnh ngập tràn ánh sáng và sắc màu nơi đây, triển lãm thu hút đông đảo người xem. Chị Đỗ Thị Thu Nga, ở ngõ 273 Đằng Hải, phường Đằng Hải (quận Hải An) cho biết: Con gái chị rất thích vẽ tranh. Chị được người bạn giới thiệu tới Câu lạc bộ mỹ thuật tiếp nối- Art để đăng ký cho con theo học. Vì vậy, khi nghe câu lạc bộ tổ chức triển lãm tranh, chị đưa con tới thưởng lãm và vô cùng bất ngờ trước sự sáng tạo trong từng tác phẩm. Những nét vẽ ngây thơ, nhưng rất có hồn của những bức tranh khiến chị ngạc nhiên, bất ngờ và thích thú. 

Ngoài triển lãm tranh, câu lạc bộ cũng tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật bên lề hấp dẫn. Đó là hoạt động giao lưu “Cùng nhau vẽ- kết nối đam mê”. Các bạn trẻ yêu hội họa cùng vẽ cô gái đứng bên thềm nhà của trung tâm triển lãm trong thời gian 6 tiếng. Với mỗi góc nhìn khác nhau, các họa sĩ sáng tạo nên tác phẩm khác nhau, từ nhìn trực diện tới góc nhìn nghiêng. Cùng với đó là hoạt động tạo hình cú mèo từ bìa carton, thiết kế nhẫn từ giấy cuộn và tạo hình rô-bốt từ vật liệu tái chế… Hoạt động không kém phần hấp dẫn là vẽ tranh trên cốc giấy, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia. Dưới sự hướng dẫn của các cô trong câu lạc bộ, các em nhỏ tự tạo cho mình những chiếc cốc giấy đầy màu sắc và ấn tượng với những bức tranh sinh động, đẹp mắt.

Nối dài những chuyến tàu nghệ thuật 

Chia sẻ về mong muốn khi tổ chức hoạt động “Tiếp nối- Art 1”, họa sĩ Trần Bảo Châu, Chủ nhiệm câu lạc bộ mỹ thuật tiếp nối- Art cho biết: Với chị, đam mê hội họa như một chuyến tàu không bao giờ ngừng chuyển động. Ở “Tiếp nối- Art 1”, công chúng có thể nhìn thấy, mường tượng rõ sự vận động của chuyến tàu nghệ thuật đó khi chứng kiến nét vẽ của những em nhỏ còn bé xíu và chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ đã thành danh. Hơn hết, với chương trình này, chị mong muốn đánh thức tình yêu hội họa trong cộng đồng bằng cách đưa đến cộng đồng từ những hoạt động, chương trình nghệ thuật gần gũi, nhưng không thiếu sự hấp dẫn và bất ngờ. 

Tất cả hoạt động trong khuôn khổ hoạt động “Tiếp nối- Art 1” tạo sân chơi nghệ thuật để các em nhỏ yêu mỹ thuật được khám phá, được khơi dậy sức sáng tạo với bộ môn nghệ thuật này. Hơn hết, khi chương trình này kết thúc, chuyến tàu nghệ thuật của thầy và trò câu lạc bộ vẫn không dừng lại. Trên trang facebook của cá nhân mình, họa sĩ Bảo Châu tổ chức hoạt động mời các cá nhân quan tâm cùng chiêm ngưỡng và lựa chọn, sưu tầm tác phẩm của các học viên. Đó có thể là tác phẩm của những học sinh hướng nghiệp và các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng được sáng tạo từ các sản phẩm tái chế. Đã có 15 tác phẩm được đánh dấu bởi các nhà sưu tầm. Đó thực sự là sự động viên, khích lệ to lớn cho những tâm hồn yêu bộ môn mỹ thuật khi những tác phẩm của mình được người xem đón nhận và mong muốn sở hữu. Và nguồn động lực đó chính là năng lượng cần thiết để chuyến tàu nghệ thuật tiếp tục lăn bánh, vươn xa.

NHƯ VÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sân chơi nghệ thuật nhiều màu sắc