“Diều ơi” – vở diễn lên sàn sân khấu 5B (thành phố Hồ Chí Minh) sau dịch COVID-19.
Sân khấu Việt hơn hai tháng qua “đóng băng” do tác động tiêu cực của dịch bệnh. Tuy nhiên, ngay khi được hoạt động trở lại, nhiều đơn vị nỗ lực vượt khó, biểu diễn những tác phẩm chưa thể ra mắt dù lên lịch từ trước đó.
Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị rục rịch đưa vở diễn trở lại sân khấu. Trong đó, Sân khấu 5B biểu diễn các tác phẩm ăn khách như: “Diều ơi!”, “Tình lá diêu bông”, “Giao kèo sống thật”, “Tía ơi con lấy chồng”. Trong đó, “Diều ơi!” (tác giả Hữu Quốc, đạo diễn Hữu Quốc - Vũ Trần) với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Thoại Mỹ, Hữu Quốc, Quỳnh Hương, diễn viên Tuyền Mập, Nghinh Lộc, Võ Ngọc Tân, Kim Nhã, Tuyết Oanh… Câu chuyện kịch diễn ra nơi vùng quê nghèo miền Tây, với những con người cả đời chỉ quanh quẩn trong xóm nghèo, quần quật kiếm sống, lo từng bữa ăn, nhưng luôn ứng xử với đời, với người bằng sự chân chất, nghĩa tình. Nơi quê nghèo ấy luôn có khung trời rộng mở để bao ước mơ thơ trẻ bay cao như những cánh diều mộc mạc, hồn nhiên. Hay vở “Tía ơi con lấy chồng” (tác giả và đạo diễn Hữu Quốc) xoay quanh mối quan hệ giữa hai gia đình ông Năm Khó (NSƯT Hữu Quốc) và bà Sáu Lãng (Tô Thiên Kiều) một cách nhẹ nhàng, tinh tế, đem lại cho người xem những tiếng cười trong trẻo, sảng khoái...
Sân khấu kịch Idecaf lại trình làng vở “Mưu bà Tú” với sự kết hợp ăn ý giữa tác giả Lê Hoàng và đạo diễn Vũ Minh. Câu chuyện bi hài lẫn lộn khiến người xem day dứt. Cùng mô típ hài hước, hóm hỉnh quen thuộc, vở diễn này còn lồng ghép thêm những bài học mang tính giáo dục cao, chạm đến cảm xúc của người xem. Bên cạnh đó, Idecaf dựng lại vở “Ngôi nhà không có đàn ông” của cố tác giả Ngọc Linh. Vở diễn này phản ánh xu hướng mới của nhiều gia đình trong xã hội thời hiện đại. Chỉ vì bảo thủ trong cái nhìn cũ kỹ, cố chấp để rồi cách hành xử đã giết chết hạnh phúc trong mái ấm gia đình. “Ngôi nhà không có đàn ông” còn gói ghém thông điệp hãy sống thật với chính mình, hãy yêu hết mình và đặc biệt hãy biết tha thứ cho người khác. Nếu như mỗi thành viên trong gia đình biết nhìn vào chính mình, sống thật và biết tha thứ cho người khác thì hạnh phúc sẽ mãi mãi ở trong ngôi nhà có tiệm may mang tên “Hạnh Phúc”.
Được chờ đón không kém là các vở diễn của sân khấu Thế giới trẻ. Đơn vị này tới đây sẽ cho lên sàn diễn tác phẩm “Thâm cung nội chiến”... vốn được người xem yêu mến thời gian qua, từng gây “sốt” bằng những miếng hài duyên dáng đến từ loạt diễn viên trẻ như Nam Thư, BB Trần, Hải Triều, Minh Dự, Thuận Nguyễn, Anh Tú, Quang Huy, Kỳ Thảo, Ngọc Nga,… Ngoài ra, đơn vị này còn biểu diễn các vở “Thần tiên cũng nổi điên”, “Thanh xà bạch xà ngoại truyện” và vở mới “Đời ngược gió”.
Tại Hà Nội, nhiều nhà hát cũng sẵn sàng các suất diễn phục vụ công chúng. Đáng chú ý, Nhà hát kịch Việt Nam bắt tay dàn dựng vở “Nữ cảnh sát SBC” (đạo diễn và biên tập Hoàng Lâm Tùng). NSƯT Xuân Bắc, Phó giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam chia sẻ, nội dung kịch bản này là những lát cắt nhỏ về đời sống của những chiến sĩ công an, để người xem hiểu thêm và đồng cảm với công việc đặc thù này. Họ cũng mềm mại, lãng mạn, cũng có cuộc sống nội tâm đầy màu sắc, phong phú chứ không khô cứng như nhiều người vẫn nghĩ… Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Quốc Khánh, Tô Tuấn Dũng, Lê Quang Đạo, Nguyễn Minh Hải, Vương Trọng Trí… Cái mới của “Nữ cảnh sát SBC” sẽ là góc nhìn khác về lực lượng công an. Họ cũng là những chàng trai cô gái, biết yêu, biết ghét, biết hờn giận và sẽ đứng lên giành hạnh phúc” – đạo diễn Hoàng Lâm Tùng chia sẻ.
Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt chương trình “Bay lên những ước mơ” mùa thứ hai, gồm kịch vui thiếu nhi “Vaxilixa và Phù thủy độc ác”, nhạc kịch thiếu nhi “Cuộc chiến vô cực” được phóng tác từ những tích truyện dân gian thuần Việt kết hợp cùng tạo hình các nhân vật anh hùng hiện đại. Ngoài ra, còn có chương trình ca múa nhạc - kịch vui “Trống Choai đi đâu thế?” với những bài hát, điệu múa và câu chuyện kịch mang tính tương tác.
Chia sẻ của nhiều nghệ sĩ cho biết, dù không có dịch thì các sân khấu kịch cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng cái tâm làm nghề, các đơn vị sân khấu, nhiều lớp nghệ sĩ vẫn luôn cố gắng để sân khấu sáng đèn. Trở lại sau dịch bệnh, sân khấu kịch có thể còn khó khăn hơn, vì vừa phải hút người xem, bảo đảm bài toán doanh thu, vừa phải tuân thủ công tác an toàn phòng dịch nhưng các nghệ sĩ sẽ làm tất cả để được làm nghề và phục vụ công chúng.
Khôi Nguyên