Sân khấu việt: Tôn vinh lực lượng chống dịch

Hoàng Anh 25/01/2021 11:26

Vở diễn “Cuộc chiến Covid” của Sân khấu Lệ Ngọc vừa ra mắt được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao.

(HPĐT)- Sân khấu Việt xuất hiện một số vở diễn về cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có chất lượng nghệ thuật và được người xem yêu thích. Các vở diễn này ca ngợi các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đồng thời lên án những thói hư tật xấu của một bộ phận người dân trong cơn đại dịch.

Những ngày, công chúng Thủ đô Hà Nội được thưởng thức vở diễn “Cuộc chiến COVID” do NSND Lê Hùng đạo diễn dựa trên kịch bản của tác giả Minh Nguyệt, các nghệ sĩ thuộc sân khấu Lệ Ngọc biểu diễn. Khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội không còn ghế trống khi tấm rèm mở ra “Cuộc chiến COVID”.  Từ nay đến hết tháng 1-2021 tại Rạp Đại Nam (Hà Nội), “Cuộc chiến COVID” đến với công chúng yêu nghệ thuật sân khấu.

Công chúng ấn tượng với vở diễn này bởi tác phẩm thể hiện góc nhìn đa chiều từ thực tiễn phòng, chống dịch của Việt Nam. Ở đó, có hình ảnh đẹp về sự hy sinh, kiên cường của những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch, của những người lính sẵn sàng nhường chỗ ngủ cho người dân cách ly y tế, của những lãnh đạo luôn sâu sát và quyết tâm trong chỉ đạo và của những người dân đồng lòng sẻ chia cùng nhau lúc khó khăn. Các nhân vật trong vở diễn như NSND Lệ Ngọc (bác sĩ Tú Anh - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới), nghệ sĩ Văn Hải (lãnh đạo Bộ Y tế), diễn viên Thanh Bình (bác sĩ Lợi - Giám đốc Bệnh viện Nhân Nghĩa), Hương Thủy (bác sĩ Nga), Châu Sa (Trà My), Lâm Cương (trường hợp F1), Huy Hoàng (người đạp xích lô)... nhập vai và đem đến người xem những cảm xúc đặc biệt.

Hình ảnh nhân vật Đức (Văn Hải thủ vai), vị lãnh đạo tận tâm, lao tâm khổ tứ quên ăn quên ngủ chống dịch. Rồi hai mẹ con cùng là bác sĩ: Bác sĩ Tú Anh, Nga kiệt sức trong khu cách ly y tế khi liên tục có những ca bệnh trở nặng, lại đau đớn vì không thể về tiễn người thân đã mất… chạm đến trái tim người xem. Các diễn viên tham gia đều nỗ lực  chuyển tải câu chuyện lớn về tinh thần chiến đấu kiên cường của các lực lượng, bài học về sự đồng tâm, hiệp lực trước khó khăn để có được chiến công trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 được cả thế giới ghi nhận. Thông điệp của vở diễn được truyền tải một cách mềm mại, đời thường, dễ đi vào lòng người để toát lên chữ “tình” - của lãnh đạo với người dân, của y, bác sĩ với người dân và dân với dân.

Xem “Cuộc chiến COVID”, người xem nhận thấy đạo diễn Lê Hùng không đi sâu vào câu chuyện cụ thể, mà phản ánh bức tranh toàn cảnh cuộc chiến ở đất nước ta qua những lát cắt sinh động về các y, bác sĩ - những chiến sĩ áo trắng tận tình, tâm huyết, giàu đức hy sinh nơi tuyến đầu chống dịch; sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương nơi có dịch; những câu chuyện ứng xử trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh, thậm chí lên án cả những việc làm khuất tất, những kẻ trục lợi, tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận... Bên cạnh đó còn là những nét phác thảo về tình cảm chia sẻ, đùm bọc của người dân với những người phải vào khu cách ly y tế. NSND Lê Hùng “đo” được khá tốt tâm lý người xem, cân bằng giữa những cuộc họp bàn giao công việc có phần khô khan là những cảnh hài hước thú vị như hai bà cụ và anh xích lô, chàng trai với cô gái trong khu cách ly.

“Tôi rất bất ngờ được xem vở diễn trực tiếp nói về đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng, tuyên truyền bằng văn hóa nghệ thuật là hình thức tốt. Thông qua vở diễn, giúp người dân thêm tự hào và củng cố lòng tin vào thành công của Việt Nam”, ông Trần Hướng Dương, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) đánh giá.

Trước đó, tác phẩm sân khấu đầu tiên về đề tài phòng, chống dịch COVID-19 ở nước ta chính là vở diễn “Người trong mắt bão” do tác giả Trần Tuấn Tiến viết kịch bản, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai là đạo diễn. Tác phẩm sân khấu này được Đài PTTH Hải Phòng phát sóng thể hiện lời tri ân sâu sắc tới những “chiến binh” trong tuyến đầu phòng, chống dịch, sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần, tình người Hải Phòng trong cuộc chiến với dịch bệnh.

Vở kịch có các vai bác sĩ, điều dưỡng, công an, bộ đội, kiều bào về nước. Trong vở kịch, hình ảnh của các chiến sĩ trong tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh được khắc họa rất chân thật. Có thể kể đến hình ảnh của bác sĩ Huyền dù mang thai đến ngày sinh nở vẫn hăng hái tham gia công tác tại khu cách ly y tế, làm việc vất vả, gợi nhớ đến hình ảnh của nữ bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai mang thai đến tháng thứ 8, nhưng vẫn viết đơn xin ở lại viện để cùng các đồng nghiệp “chiến đấu” với dịch COVID-19.

“Người trong mắt bão” còn để lại những cảm xúc đặc biệt với hình ảnh người bác sĩ già đã nghỉ hưu vẫn hết mình cống hiến, chung tay góp sức để đẩy lùi dịch bệnh. Đó còn là hình ảnh đồng chí công an dù đau thương đến xoáy lòng khi cha mất vẫn ở lại trực tại khu cách ly, anh bộ đội miệt mài tại nơi tuyến đầu, các cụ cao niên đến tận nơi làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đóng góp lương hưu, gạo, trứng vào quỹ phòng, chống dịch... Cùng với đó, “Người trong mắt bão” khéo léo phê phán những người lợi dụng tình hình dịch bệnh để buôn bán khẩu trang không đạt chuẩn, đội giá nhiều lần hoặc một số người dân còn thiếu ý thức khi đăng tin tức giả mạo trên mạng xã hội để bán hàng online, người không chấp hành đeo khẩu trang…

Nhiều ý kiến đánh giá, thực hiện đề tài về dịch bệnh COVID-19 bằng ngôn ngữ sân khấu là thách thức không đơn giản, bởi nếu không khéo sẽ dễ thành lên gân, hô khẩu hiệu. Tuy nhiên, từ thực tiễn hai vở diễn kể trên  cho thấy các nghệ sĩ sân khấu  cố gắng chuyển tải thông điệp bằng những chi tiết giàu tính nhân văn, gây xúc động cho người xem, đặc biệt nhấn mạnh hình tượng người bác sĩ (cứu chữa người bệnh mà không thể về nhà chịu tang cha, phải trò chuyện với con qua cánh cửa cách ly, phải khống chế những xúc cảm riêng tư tưởng chừng không thể kìm nén để không ảnh hưởng việc cứu chữa người nhiễm dịch bệnh). Bên cạnh đó, hai vở diễn với những “miếng sân khấu” hài hước, gây cười…  tạo tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái cho người xem và điều này  làm “mềm” vở diễn rất nhiều./.

Hoàng Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sân khấu việt: Tôn vinh lực lượng chống dịch