(HPĐT)- Không quản ngại khó khăn, vất vả, hễ ở đâu có người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống, anh Đỗ Trọng Đoàn, sinh năm 1986, ở Tổ dân phố số 2, phường Tràng Cát (quận Hải An) luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ. Anh Đoàn luôn tâm niệm, hoạt động từ thiện xuất phát từ cái tâm, để cuộc sống thêm ý nghĩa, tốt đẹp hơn.

Anh Đỗ Trọng Đoàn (đứng ngoài cùng bên phải) cùng chính quyền địa phương trao tặng quà cụ Đặng Tiến Ngũ, ở số 13, gác 2 C52, phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng).
San sẻ yêu thương
Dù bận rộn với công việc công nhân kỹ thuật cơ giới, anh Đỗ Trọng Đoàn vẫn cùng bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ nhiều mảnh đời bất hạnh, như trường hợp cụ Đặng Tiến Ngũ, 81 tuổi, ở số 13, gác 2 C52, phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng) có hoàn cảnh khó khăn sống trong căn nhà 25 m2, ẩm thấp, xuống cấp. Đồng cảm trước hoàn cảnh của cụ, anh Đoàn dành tiền cá nhân mua gạo, dầu ăn…, kêu gọi, vận động các nhóm từ thiện, các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp cụ xây sửa nhà, mua sắm vật dùng cần thiết phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Là một trong những thành viên hoạt động tích cực của Hội từ thiện Sao Băng Đất Cảng, anh chung tay tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trao tặng học bổng trẻ em nghèo, tổ chức chương trình thiện nguyện tại các trung tâm trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố khác. Cuối tháng 6-2023, anh Đoàn tình nguyện tham gia chương trình “Mùa hè yêu thương” do Hội Sao Băng Đất Cảng tổ chức, tặng quà 15 hộ gia đình khó khăn, 20 em học sinh nghèo vượt khó và trao tặng xi măng, chung tay góp sức, giúp người dân làm đường tại xóm Mù Chảng, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng). Từ năm 2016 đến nay, anh cùng nhóm trợ cấp thường xuyên đối với hơn 20 hộ gia đình khó khăn; tổ chức tặng quà vào dịp lễ, Tết đối với những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người già neo đơn…, với mức 12 triệu đồng/năm, tổng số tiền gần 85 triệu đồng. Là người thường xuyên được anh Đoàn giúp đỡ, bà Nguyễn Thị Gái, 66 tuổi, ở số 11, ngõ 15, phố Phạm Hồng Thái, phường Phạm Hồng Thái (quận Hồng Bàng) bày tỏ, được mọi người quan tâm giúp đỡ, động viên, bà rất vui. Bà sẽ cố gắng để có cuộc sống tốt hơn.
Đam mê làm từ thiện
Với trái tim giàu lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn, anh Đỗ Trọng Đoàn thường tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để tổ chức các chuyến đi thiện nguyện ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Phần lớn thành viên Hội từ thiện Sao Băng Đất Cảng là công nhân, lao động tự do. Mọi người đóng góp tiền cá nhân, thuê phương tiện di chuyển, mua thêm nhu yếu phẩm như: mì tôm, dầu ăn, gạo… và kêu gọi tấm lòng hảo tâm từ các “Mạnh thường quân” ủng hộ, hỗ trợ các trường hợp khó khăn. Mỗi chuyến đi không chỉ đơn thuần trao tặng quà, anh cùng nhóm bạn còn tổ chức các chương trình văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân địa phương.
Là địa bàn có nhiều người được anh Đoàn và nhóm từ thiện Sao Băng Đất Cảng giúp đỡ, hỗ trợ, bà Nguyễn Bích Thúy, Tổ trưởng tổ dân phố Trại Sơn, phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng) cho biết, anh Đỗ Trọng Đoàn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, góp phần cùng chính quyền chung tay bảo đảm công tác an sinh xã hội./.
Bài và ảnh: PHẠM HUY