Sôi động các hoạt động giao lưu thơ- nhạc
_900x600.jpg)
Câu lạc bộ thơ Văn hóa doanh nhân thành phố Hải Phòng giao lưu thơ nhạc “Tháng 5 nhớ Bác”.
Trong căn phòng nhỏ trên tầng 2 tại trụ sở Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng, nhà thơ Lê Phương Liên, nhà thơ Trần Thị Lưu Ly, nhà thơ Ngân Lê... ngâm những bài thơ được sáng tác ngay trong mùa dịch. Vừa nghe tiết mục ngâm thơ, tác giả viết nhạc Nguyễn Duy Quyên vừa ghi nháp lại những cảm xúc để phổ nhạc hai bài thơ: “Lặng gió, nắng vàng và trái tim tràn sóng” của nhà thơ Trần Thị Lưu Ly và bài thơ “Thành phố tôi yêu” của nhà thơ Lê Phương Liên. Nhà thơ Trần Thị Lưu Ly phấn khởi: “Sau bao nhiêu ngày bị “cấm túc” không được giao lưu với các bạn thơ nên chương trình thơ- nhạc ngẫu hứng thực sự là “món ăn tinh thần” “ngon lành”, “bổ dưỡng” đối với hội viên chúng tôi”.
Sắp xếp lại từng cuốn sách sau cuộc giao lưu, đẩy lại bộ bàn ghế từ thời cố nhà văn Nguyên Hồng cho ngay ngắn, nhà văn Dương Thị Nhụn, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng cho biết: “Văn phòng của Hội Nhà văn và Hội Nhạc sĩ có từ trước đó, nhưng gần đây mới được dọn dẹp, sửa sang, mở cửa thường xuyên trở thành nơi bàn bạc, hội ý và giao lưu, đọc sách của các văn nghệ sĩ. Cứ có người là có thơ, có nhạc. Căn phòng nhỏ giờ đây là điểm hẹn giúp cải thiện tình trạng ít đọc thơ nhau, ngại viết về nhau của giới sáng tác. Không chỉ vậy, với sự có mặt của các nhạc sĩ, những bài thơ được chắp cánh đến gần hơn với người nghe qua những ca khúc được phổ nhạc từ thơ”.
Cùng với đó, các hoạt động giao lưu thơ ca cấp câu lạc bộ cũng trở nên sôi động. Như buổi giao lưu của Câu lạc bộ thơ Văn hóa doanh nhân thành phố Hải Phòng, Chi hội thơ Đường luật Hải Phòng tổ chức ra mắt tập thơ “Thơ Đường luật Hải Phòng với đại dịch COVID-19”, Câu lạc bộ thơ Xuân Đông Khê, buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng của Câu lạc bộ thơ lục bát Hải Phòng, Câu lạc bộ thơ Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt- Tiệp… Tham gia đọc thơ trong buổi giao lưu thơ nhạc “Tháng 5 nhớ Bác” do Câu lạc bộ thơ Văn hóa doanh nhân thành phố Hải Phòng tổ chức,nhà thơ Đinh Thường, Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng chia sẻ: “Sau bao ngày “dồn nén” không được giao lưu, chia sẻ, những “sân thơ” nhộn nhịp thể hiện nhu cầu tất yếu của người viết không chỉ sáng tác tác phẩm mà còn mong muốn được trao đổi tác phẩm đến với người yêu thơ”.
Nâng tầm “sân chơi” thơ
Mặc dù sôi động và phong phú, song theo ý kiến của nhiều nhà thơ, các sân thơ mới chỉ dừng ở việc giao lưu và “khen” thơ nhau là chủ yếu. Theo nhà văn Dương Thị Nhụn, “Các sân thơ hiện nay chủ yếu là đọc thơ cho nhau nghe, những người sáng tác còn e dè góp ý. Lý do một phần do ít đọc nên không thể nhận xét, nhưng phần lớn hơn là ngại phản ứng từ tác giả. Còn tâm lý “văn mình vợ người”…
Theo mong mỏi của nhiều hội viên, cuộc giao lưu, sinh hoạt định kỳ tại các câu lạc bộ cần có sự góp mặt của các hội viên Hội Nhà văn có tiếng nói, tâm huyết, nhiệt tình với hoạt động để tích cực đẩy mạnh phong trào thơ ca câu lạc bộ. Các nhà quản lý văn hóa, văn nghệ cần tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác tạo không khí sáng tác. Ban Chấp hành hội, câu lạc bộ nhiệt tình, tâm huyết tạo thêm nhiều “sân chơi” để các hội viên có cơ hội cọ xát, trao đổi. Cùng với đó, các nhà phê bình thẳng thắn đưa ra những nhận định của mình. Bạn viết ủng hộ, động viên nhau sáng tác. Tạp chí Cửa Biển, trang web vanhaiphong.com.vn có những chuyên mục mang tính tranh luận cao tạo cú hích cần thiết trong sáng tác thơ ca.
Nhà thơ Đinh Thường, Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng cho biết thêm: “Thiếu và yếu những ý kiến phê bình trong các “sân chơi” thơ bắt nguồn từ tình trạng thiếu và yếu của đội ngũ người viết phê bình. Hiện nay, Hội Nhà văn Hải Phòng đang lên kế hoạch thành lập ban phê bình văn học tập hợp những cây bút phê bình được kết nạp đúng chuyên ngành và những nhà văn, nhà thơ tham gia thực tế ở cả “hai chân” sáng tác và phê bình. Khi đó, mới mong có nhiều bài viết mang tính phản biện cao, qua đó nhận dạng từng cá tính, gương mặt người làm thơ đất Cảng”.
Trúc Lâm