Sáng, ấm tình người trong bão tố

Phạm Cường 13/09/2024 16:10

Bão số 3 (YAGI) được xem cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong vòng 30 năm qua, được xếp hạng siêu bão (đạt cấp 16), có sức tàn phá khủng khiếp. Đổ bộ vào thành phố, hậu quả cơn bão gây ra vô cùng to lớn, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Bão đi qua để lại khung cảnh tan hoang, không thể khắc phục được trong ngày một, ngày hai. Từ nội đô cho tới ngoại thành, hải đảo, ngổn ngay hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ, trong đó có những cây tuổi đời lên tới cả trăm năm; nhiều nhà máy, xí nghiệp, bến cảng cùng hàng trăm ngôi trường, trạm y tế, trụ sở cơ quan chính quyền bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Những cánh đồng mướt xanh, vườn cây ăn quả tươi tốt đang chờ vụ thu hoạch bị gió bão dập vùi tan tác, xác xơ....

Thiên tai luôn khó lường, phức tạp và thiệt hại là điều khó tránh. Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và thành phố, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương hiệp đồng chặt chẽ, nhờ đó thiệt hại được giảm thiểu tối đa trước sức tàn phá của siêu bão. Trước trong và sau bão, toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố cho đến cấp cơ sở quyết liệt, khẩn trương, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống từ xa, từ sớm theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Trước khi bão về, các đồng chí lãnh đạo thành phố liên tục đến khu vực xung yếu, đơn vị, địa phương dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão để kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng và người dân triển khai công tác phòng, chống bão, với mục tiêu bảo đảm an toàn tối đa tính mạng và tài sản của nhân dân. Trước thời điểm bão đổ bộ, nếu một số người dân sinh sống chung cư cũ, khu nhà xuống cấp còn cảm thấy khó chịu, lấn cấn trước yêu cầu tạm lánh đến khu vực tránh trú an toàn, thì đến hôm nay ai nấy đều cảm nhận đó là quyết định sáng suốt, kịp thời của lãnh đạo thành phố.

Trong và sau bão, những hình ảnh và nghĩa cử đầy ắp tình người khiến lòng người thêm ấm áp, xoa dịu những mất mát, thiệt hại. Như hình ảnh chiếc xe cứu hỏa, xe ô tô chắn gió cho người đi xe máy trên cầu Khuể, cầu Bính qua cầu bình yên; bữa ăn nóng hổi phục vụ người dân tại khu tạm lánh. Những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không quản ngại mưa to, gió lớn, nguy hiểm, lao mình vào tâm bão để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tình đồng bào bừng lên trong hoạn nạn, các đoàn tình nguyện từ nhiều địa phương miền Trung, miền Nam có mặt tại thành phố Cảng để cùng tham gia khắc phục hậu quả bão, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Với sự quyết liệt, khẩn trương, chủ động, kịp thời của các cấp, ngành thành phố, nhịp sống của người dân đang trở lại trạng thái bình thường. Bão đi qua, thiệt hại dần được khắc phục, chỉ tình người còn mãi. Sự đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần “tương thân, tương ái”, biến tình yêu Hải Phòng thành sức mạnh, chung tay, chia sẻ, hỗ trợ, động viên nhau khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra sẽ tiếp tục tỏa sáng những ngày tới. Trong khó khăn, mỗi người dân thành phố phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng”, hăng hái, tích cực tham gia đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Phạm Cường
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sáng, ấm tình người trong bão tố