“Sáng đèn” từ tác phẩm chất lượng

ĐINH THIÊN HƯƠNG 01/02/2025 10:50

(HPĐT)- Hải Phòng - vùng đất “đầu sóng ngọn gió”, luôn xứng đáng với truyền thống “Trung dũngQuyết thắng”, luôn khởi động và tiên phong trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Riêng trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, thành phố đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng 5 đoàn sân khấu công lập. Trừ Đoàn Nghệ thuật Múa rối thành lập năm 1992, còn các đoàn Kịch nói, đoàn Chèo, đoàn Cải lương, đoàn Ca múa đều thành lập từ những năm 1959-1960. Sân khấu Hải Phòng từng có thời kỳ hoàng kim. Một thời gian dài, nhiều đoàn nghệ thuật biểu diễn và nhiều diễn viên của thành phố đứng trong tốp đầu ở miền Bắc và cả nước. Đó không chỉ là niềm tự hào của nhân dân thành phố Cảng, mà còn được bạn bè và người xem cả nước mến mộ.

Vở chèo “Nhữ Thục nhi nữ” khắc họa chân dung bà Nhữ Thị Thục - thân mẫu Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ra mắt công chúng tối 30-11-2024 tại Nhà hát thành phố. Ảnh: Như Vân

Sau đó, có hàng thập niên, vì nhiều lý do, nghệ thuật sân khấu Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung gặp những khó khăn không hề nhỏ. Tôi nhớ như in cử chỉ hờ hững của cô nhân viên văn phòng Hội Văn học nghệ thuật thành phố lúc nhận giấy tờ xin chuyển sinh hoạt hội viên khi tôi chuyển công tác từ Đồng Tháp ra Hải Phòng vào năm 1985. Cũng trong thời gian ấy, dù ở ngoại thành, hay khi đã vào nội thành sống và làm việc, có hàng chục lần được vào ra Nhà hát thành phố, nhưng không phải để xem biểu diễn nghệ thuật, mà là để hội họp, dự đại hội.

Trong công cuộc xây dựng đất nước và đổi mới, nhận thức về vai trò nền tảng và “dẫn đường” của văn hóa ngày càng được sáng tỏ và thấm nhuần trong đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hải Phòng lại có duyên may hiếm thấy, là các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đặc biệt quan tâm đến văn hóa nghệ thuật. Theo tiến sĩ Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật thành phố: Cùng với việc duy trì 5 đoàn nghệ thuật hiện có, thành phố phê duyệt Đề án sân khấu truyền hình, mỗi tháng có một chương trình nghệ thuật do các đoàn biểu diễn phục vụ trực tiếp tại Nhà hát thành phố, đồng thời ghi hình phát trên sóng truyền hình thành phố và lưu diễn ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Nhà hát thành phố lại sáng đèn mỗi tối thứ 7, chủ nhật và Hải Phòng trở thành điểm sáng trong lĩnh vực sân khấu của cả nước.

Chỉ sau thời gian ngắn sáng đèn tại Nhà hát thành phố, sân khấu nghệ thuật đất Cảng hứng khởi trở lại. Chỉ tính riêng cuối năm 2022, cả 4 đoàn sân khấu Hải Phòng đều đoạt giải cao tại các Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và quốc tế. Đoàn Chèo đoạt huy chương vàng với vở “Vang bóng một thời” (tác giả Nguyễn Hiếu, đạo diễn: NSND Thúy Mùi); Đoàn Cải lương đoạt giải xuất sắc với vở “Đất liền và Biển cả” (tác giả: Nguyễn Đăng Chương; đạo diễn: NSND Hoàng Quỳnh Mai); Đoàn Kịch nói đoạt huy chương vàng với vở “Đến bờ bên kia” (tác giả: Nguyễn Huy Thiệp; đạo diễn: NSƯT Bùi Như Lai); Đoàn Múa rối đoạt huy chương bạc với vở: “Lời thề” (tác giả Nguyễn Hiếu, Lê Chức; đạo diễn: NSND Nguyễn Tiến Dũng). Đoàn Ca múa nhạc tham dự Liên hoan Âm nhạc Asean cũng đem về nhiều giải xuất sắc, huy chương vàng và bạc cho tập thể và cá nhân. Từ tháng 11- 2019 đến nay, được sự cho phép của lãnh đạo thành phố, các đoàn nghệ thuật sân khấu và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng tạo ra mối liên kết mới, phương thức tồn tại có thể là bài học kinh nghiệm tốt, lan tỏa cho nhiều địa phương. Đó là sự phối hợp vừa sáng đèn nhà hát vừa truyền hình trực tiếp, nhằm phục vụ cùng lúc đông đảo người xem.

Không chỉ luôn sáng đèn, mỗi buổi biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát thành phố luôn có chất lượng nghệ thuật cao. Sở Văn hóa và Thể thao và các đoàn nghệ thuật thành phố phối hợp chặt chẽ Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; thường xuyên tổ chức gặp gỡ trao đổi, đặt hàng với các tác giả, đạo diễn, diễn viên cùng ekip dàn dựng hàng đầu của Việt Nam. Những vở kịch nói mang tính kinh điển của chính kịch “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” (tác gia Lưu Quang Vũ viết về con đường đi tìm giá trị đích thực của tình yêu và tình người trong thời đại công nghệ); “Lời thề thứ 9” (tác gia Lưu Quang Vũ ca ngợi mối quan hệ quândân và lý tưởng sống cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, trước nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống; “Mùa hè ở biển” (tác giả Xuân Trình tái hiện công cuộc khoán mới theo Nghị quyết 100 của Trung ương trong nông nghiệp)… được dựng diễn tại Hải Phòng theo phương thức liên kết. Việc học tập đồng nghiệp vì thế sẽ hữu hiệu hơn.

Sân khấu thành phố luôn sáng đèn, đó là mệnh lệnh từ con tim; là tâm và tầm của những thế hệ lãnh đạo thành phố, của cán bộ quản lý văn hóa nghệ thuật các cấp và nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của diễn viên, cùng các thành viên Sân khấu truyền hình và cả báo chí thành phố Hoa Phượng đỏ. Vùng đất “đầu sóng ngọn gió” Hải Phòng lại thêm lần nữa tiên phong, lần này là trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa, góp phần cùng văn hóa cả nước “soi đường cho quốc dân đi”.

ĐINH THIÊN HƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Sáng đèn” từ tác phẩm chất lượng