(HPĐT)- Cách đây tròn 73 năm, ngày 15-7-1950, theo chỉ đạo của Bác Hồ, Đội thanh niên xung phong (TNXP) công tác đầu tiên được thành lập với vai trò phát huy tinh thần, sức mạnh của tuổi trẻ trong phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước đi đến toàn thắng. Ngày nay, tiếp nối truyền thống yêu nước, những phẩm chất tốt đẹp, cựu TNXP thành phố chung sức, đồng lòng, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.

Hội Cựu TNXP thành phố tổ chức hành trình về nguồn tại tượng đài TNXP Ngã ba Cò Nòi, tỉnh Sơn La.
Truyền thống cách mạng vẻ vang
Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với lực lượng TNXP cả nước, thanh niên Hải Phòng tình nguyện, hăng hái lên đường chốt giữ các trọng điểm, như: Ga Cao Xá (Thái Nguyên), đường 5 Sở Dầu, Cảng Hải Phòng, ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), đường Trường Sơn… với nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực, mở đường chiến lược, san lấp hố bom, tháo gỡ bom mìn, bảo đảm mạch giao thông thông suốt trong mọi tình huống, góp phần làm nên các chiến thắng lịch sử vang dội, giúp non sông nối liền một dải.
Đến hẹn lại gặp, hằng năm, cứ gần đến ngày kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam và Trung đoàn 371 thành phố, các hội viên Hội cựu TNXP Hải Phòng lại phấn khởi tề tựu đông đủ, cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời kỳ lịch sử hào hùng cùng nhau “vào sinh ra tử”, quyết tâm giành nền độc lập, tư do của dân tộc bằng ý chí, tinh thần, sức mạnh tuổi trẻ. Bồi hồi nhớ về những dấu mốc quan trọng đó, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Trần Hoàn thông tin: Năm 1978, khi đất nước hoà bình, thống nhất chưa lâu thì tình hình biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch âm mưu phá hoại nền hoà bình độc lập của nước ta. Trước tình hình cấp bách, thực hiện Chỉ thị 371 của Hội đồng Chính phủ, Nghị quyết của UBND thành phố, tháng 8-1978, hàng nghìn lao động là thanh niên tuổi đời từ 18 tuổi đến 40 tuổi của các huyện An Thuỵ (nay là các huyện Kiến Thuỵ, An Lão, quận Kiến An), Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, An Hải (nay là huyện An Dương) nô nức viết đơn tình nguyện, lên đường đến Móng Cái vừa làm nhiệm vụ tăng gia sản xuất, vừa chắc tay súng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc trong suốt 10 năm (1979-1989); cũng như tạo nền móng hình thành nên Trung đoàn 371.
Chiến tranh khép lại, những cựu TNXP thành phố Cảng tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh, tham gia duy trì, bảo đảm trật tự an ninh, chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố Móng Cái. Từ năm 1985 trở đi, phần lớn TNXP hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương Hải Phòng, số ít ở Quảng Ninh công tác, lập nghiệp. Tuy nhiên, những TNXP anh dũng chiến đấu trong chiến tranh biên giới, như: Phạm Thị Thanh Thủy, Hoàng Bích, Nguyễn Thị Hiền, 19 thương binh thuộc Trung đoàn 371 và sự hy sinh cao cả của 27 người con Hải Phòng vẫn là tấm gương sáng về lòng kiên trung, quả cảm, tinh thần yêu nước để đồng đội và các thế hệ đoàn viên, thanh niên cả nước học tập và noi theo.
Hiện, Hội Cựu TNXP thành phố có gần 19.600 hội viên. Trong 6 tháng năm 2023, Hội cựu TNXP thành phố thăm, tặng quà gần 700 hội viên với tổng số tiền gần 63,5 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm xây, sửa 5 nhà tình nghĩa hỗ trợ cựu TNXP với tổng trị giá 210 triệu đồng; phối hợp Sở Lao đông, Thương binh và Xã hội xét duyệt 105 hồ sơ tồn đọng, đề nghị được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.
Phát huy phẩm chất, bản lĩnh trong thời bình
Trở về đời thường sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc qua từng thời kỳ lịch sử của dân tộc, lực lượng cựu TNXP thành phố tiếp tục tạo nên sức mạnh mới, niềm tin mới với tinh thần “trẻ xông pha, già gương mẫu” qua hai phong trào thi đua lớn “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi- vì nghĩa tình đồng đội” và “Vì nghĩa tình đồng đội mỗi cựu TNXP làm nhiều việc tốt”.
Gặp ông Bùi Đình Phiêm, Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Đồ Sơn, ở tổ dân phố Nghĩa Sơn, phường Minh Đức (quận Đồ Sơn)- điểm sáng trong hoạt động phát triển kinh tế của Hội cựu TNXP thành phố, nhiều người tiếp xúc ấn tượng và quý trọng. Cẩn thận kiểm tra chất lượng nước trong ao thả cá, ông Bùi Đình Phiêm bộc bạch: Ông là cựu TNXP thuộc Trung đoàn 371, tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc giai đoạn năm 1978-1982. Với bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ, năm 1982, trở về quê hương với 2 bàn tay trắng, ông vận động người thân trong gia đình vượt khó, cải tạo đất, tăng gia sản xuất. Đến nay, sau hàng chục năm kiên trì lao động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, ông cùng người thân trong gia đình tạo dựng được mô hình “Vườn-ao- chuồng” trên diện tích khoảng 4.500 m2, với thu nhập từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng/năm; cũng như có điều kiện để chia sẻ, hỗ trợ nhiều hơn những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Cùng với ông Bùi Đình Phiêm, Hội Cựu TNXP thành phố còn có nhiều điển hình tích cực trong phong trào “xây dựng nôn thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”, “xoá đói giảm nghèo”, bảo đảm an sinh xã hội địa phương, như: Ông Phạm Văn Bình ở xã Hồng Thái (huyện An Dương) dần ổn định đời sống với mô hình vườn đào; hay tập thể Hội cựu TNXP xã Lại Xuân (huyện Thuỷ Nguyên), Hội cựu TNXP phường Tràng Cát (quận Hải An) tích cực nhân rộng mô hình chăm sóc đường cây TNXP, nghĩa trang liệt sĩ, nuôi lợn đất phát triển quỹ Hội.
Theo Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Trần Hoàn, thời gian tới, Hội cựu TNXP thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống hội viên, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử trong việc chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các chế độ, chính sách với cựu TNXP; phấn đấu thực hiện nhiều phần việc thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời bồi đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội Cựu TNXP thành phố cũng mong muốn, thành phố và các ban, ngành liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội ngày càng hoàn thiện và vững mạnh./.
PHƯƠNG LINH