Sáng mãi trang sử tự hào

Thành Lê - Ảnh: NGUYỄN LONG 18/08/2021 09:58

(HPĐT)- Nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của hội viên Câu lạc bộ Trung dũng – Quyết thắng và chính quyền địa phương, chúng tôi tìm được tới nhà của đại tá Đỗ Văn Bằng, nguyên Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân Khu Ba, tại khu 1, thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng) vào một ngày đầu tháng 8-2021 này. Trong căn nhà đơn sơ, nhưng thoáng đãng, chúng tôi được vị nhân chứng sống của sự kiện lịch sử vĩ đại Cách mạng Tháng Tám 1945 kể cho nghe về những ngày tháng hào hùng của 76 năm trước để hiểu hơn về một trang sử rất đỗi tự hào trong lịch sử dân tộc.

Đại tá Đỗ Văn Bằng (giữa) chia sẻ hồi ức về những ngày Cách mạng Tháng Tám với phóng viên Báo Hải Phòng. 

90 tuổi đời, 68 năm tuổi Đảng, đại tá Đỗ Văn Bằng vẫn rất mạnh khỏe và minh mẫn, kể rành rọt về cuộc đời chiến đấu, cống hiến phục vụ cách mạng của bản thân. Khi 21 tuổi, ông Bằng nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại Sư đoàn 320 (Quân khu Ba). Đi suốt chiều dài hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, ông Bằng lăn lộn trên các chiến trường tại nhiều tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc bộ, tham gia nhiều chiến dịch lớn, như cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, chiến dịch đường 9 Nam Lào, chiến trường Khe Sanh ác liệt…

Kể về những ngày tháng cách mạng, đại tá Đỗ Văn Bằng cho biết: “Những ngày tháng Tám năm 1945, khi ấy, tôi mới chỉ là một chú bé 14, 15 tuổi. Cũng giống như nhiều địa phương trong cả nước, Hải Phòng vừa trải qua nạn đói khủng khiếp, người chết đói nằm như ngả rạ. Vùng đồng bằng Bắc bộ còn bị lụt lớn, cuộc sống của người dân hết sức khó khăn. Nhưng thông tin về việc phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh lan nhanh, tiếp thêm sức mạnh cho phong trào cách mạng giải phóng dân tộc mà lực lượng Việt Minh lãnh đạo. Qua tin tức ở các nơi dội về, quần chúng cách mạng, nhân dân ở Tiên Lãng cũng như ở tất cả các địa phương khác ngày thêm sôi sục. Hai chữ Việt Minh tạc vào tâm trí mỗi người dân Việt, không phân biệt chiến sĩ cách mạng Việt Minh hay người dân, ai ai khi ấy cũng son sắt một niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng đánh đổ phát xít Nhật, thực dân Pháp, giành độc lập tự do cho dân tộc”.

Cuốn trong dòng thác cách mạng khi ấy, chú bé Bằng tích cực tham gia Đội Nhi đồng cứu quốc, ngày nào cũng luyện tập võ nghệ, đồng thời giúp đỡ các bà, các chị phụ nữ tiếp tế cho các gia đình khó khăn. 2 giờ sáng ngày 17-8-1945, Đội Nhi đồng cứu quốc của ông Bằng nhận được nhiệm vụ đi quanh làng hô vang khẩu hiệu cách mạng và hát vang bài hát Lên đàng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, vận động người dân sẵn sàng nhất tề đứng lên giành chính quyền. 4 giờ sáng, khi Đội Nhi đồng cứu quốc hành quân lên tới huyện lỵ Tiên Lãng, từng dòng người từ cầu Hàn, phà Khuể… nườm nượp kéo về. Trước sức mạnh như vũ bão của quần chúng nhân dân, quân Nhật đóng tại huyện co cụm, lần lượt trao vũ khí, đầu hàng cách mạng. Đến khi cụ Lý Bá Sơ lên đọc diễn văn công bố xóa bỏ chính quyền cũ, thành lập Ủy ban Hành chính kháng chiến Tiên Lãng, cả biển quần chúng phấn khởi, hô vang hai tiếng Việt Minh. Ai ai cũng bừng lên niềm tin, niềm phấn khởi, khí thế của những người làm chủ mới trên quê hương.

Sau khi giành chính quyền, người dân Tiên Lãng tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, phong trào thi đua sản xuất sôi nổi khắp nơi. Các tổ đổi công được thành lập, công tác trồng trọt, sản xuất trên khắp các cánh đồng diễn ra sôi nổi, nạn đói nhanh chóng được đẩy lùi. Trong các thời kỳ sau đó, với khí thế cách mạng sôi sục và một niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân Tiên Lãng cùng người dân toàn thành phố tiếp tục vừa qua nhiều chặng đường chông gai, đánh đuổi hoàn toàn kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hồi tưởng về những ngày tháng đấu tranh cách mạng hào hùng, ông Bằng phấn khởi bày tỏ, gần 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc sống của nhân dân ta bước sang trang mới. Không chỉ có được độc lập, tự do, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội từng bước được nâng cao, công tác an sinh xã hội được chăm lo chu đáo. Dù không tự mãn với những gì đã đạt được, nhưng với thành quả như ngày hôm nay người dân được thụ hưởng, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những gì cả dân tộc nỗ lực phấn đấu. Trước thách thức của đại dịch COVID-19, với kinh nghiệm của một người lính từng kinh qua nhiều chặng đường lịch sử của dân tộc, đại tá Bằng cho rằng, khí thế của những ngày thu Cách mạng Tháng Tám 1945, sự đồng tâm, nhất trí, tuyệt đối tin tưởng của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, chèo lái của Đảng đối với con thuyền cách mạng của dân tộc cần tiếp tục được phát huy hơn nữa. Có như vậy mới tạo nên sức mạnh từ sự đoàn kết, nhất trí, trên dưới một lòng để cả đất nước và thành phố chiến thắng đại dịch, đưa nhịp sống bình thường sớm quay trở lại, tiếp tục vững bước con đường phát triển bứt phá./.

Thành Lê - Ảnh: NGUYỄN LONG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sáng mãi trang sử tự hào