Sáng mãi truyền thống “tôn sư trọng đạo”

Bùi Hạnh 16/11/2023 15:33

(HPĐT)- “Tôn sư trọng đạo” là nét đẹp văn hóa được các thế hệ người Việt trân quý, giữ gìn. Đạo lý ấy càng tỏa sáng mỗi dịp 20-11, ngày cả xã hội tôn vinh công lao đóng góp và cống hiến của các thầy, cô giáo.

Truyền thống “tôn sư trọng đạo” trở thành nét đẹp văn hóa lưu truyền trong xã hội và mọi thế hệ học trò.

Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Phạm Ngũ Lão tặng hoa các cô giáo của trường hiện nghỉ hưu. Ảnh: Hoàng Triệu

Lặng thầm như cây quế tỏa hương

Trong ngày Trường THPT Phạm Ngũ Lão tổ chức 50 năm thành lập, có một nhà giáo già lặng lẽ đi dọc hành lang lớp học, bồi hồi chạm nhẹ vào tấm bảng, hàng ghế, từng gốc phượng như muốn sống dậy miền ký ức, đó là thầy Đàm Thế Đức, nguyên Hiệu trưởng nhà trường. Gặp lại thầy, những học trò năm xưa dù nay tóc đã điểm bạc, vẫn vẹn nguyên sự trân quý, kính cẩn cúi đầu chào như trò nhỏ năm nào.

Bồi hồi xúc động, ký ức đưa thầy Đức trở về những ngày cách đây 40 năm, khi học sinh còn phải học trong những căn phòng dột nát, có chỗ nắng xuyên qua khe ngói dọi xuống cả bờ vai, trang vở. Đường đất chưa đổ bê tông như bây giờ, trời nắng gió cuốn bụi vào tận lớp, trời mưa đường trơn trượt như bôi mỡ. Đời sống giáo viên thiếu thốn đủ bề, ngoài giờ lên lớp, các thầy, cô giáo tăng gia trồng rau, nuôi gà, vịt tạo nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ bữa ăn. Gian khổ là vậy, nhưng mọi người vẫn sáng ngời đạo đức, kiên trì theo nghề, bám lớp, sát sao từng hoàn cảnh gia đình học sinh để cùng chia sẻ, động viên. Những học sinh nghèo, mồ côi càng được thầy, cô giáo quan tâm đặc biệt. Với những học trò đã ra trường, thầy vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi... Cứ như vậy, hơn 30 năm cống hiến với ngành Giáo dục- Đào tạo, từ những bài học làm người của thầy, bao lứa học trò trưởng thành, còn thầy – người chèo đò tri thức cứ cần mẫn như cây quế giữa rừng, lặng lẽ tỏa hương thơm ngát cho đời...

Là một trong những học trò cũ của Trường THPT Phạm Ngũ Lão, trở lại trường xưa, gặp lại thầy cô giáo, bạn bè xưa, anh Vũ Doãn Hào, ở phố Phạm Tử Nghi (quận Lê Chân), xúc động tâm sự: “Có lần vì đùa quá đà nên xô xát với bạn, tôi bị giáo viên khiển trách. Gia đình khó khăn nên tôi định bỏ học. Tuy nhiên, chính những động viên, khuyên nhủ của các thầy, cô giáo giúp tôi tiếp tục chặng đường học hành. Sau này học đại học và mở được công ty như hiện nay cũng một phần nhờ sự dìu dắt của thầy, cô thuở ấy”.

Với bà Nguyễn Thị Thảo, cựu giáo chức, ở tuổi gần 80, mỗi dịp 20-11 lại khiến bà bồi hồi vì học sinh cũ về thăm bà. Hơn 30 năm công tác trong ngành Giáo dục- Đào tạo, cả ở Thái Bình và Hải Phòng, bà dạy hàng nghìn học trò. Nhiều khóa học sinh trở về nhân kỷ niệm thành lập trường, các em mời thầy cô giáo cũ về để tỏ lòng tri ân; tặng kinh phí để nhà trường xây dựng cơ sở vật chất. Nhiều thầy, cô giáo ở xa trường hàng trăm cây số, được các em chu đáo bố trí xe đưa, đón. Quây quần bên bà, tất cả là những “trò nhỏ” hồn nhiên ngày nào. Truyền thống “tôn sư, trọng đạo” như mạch nguồn tuôn chảy được gìn giữ từ khi bà còn công tác đến tận lúc nghỉ hưu khiến bà càng thêm tự hào về nghề đã chọn…

Ngày 20-11 là dịp đặc biệt đối với các nhà giáo. Không chỉ các học sinh, trò cũ gặp gỡ, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các thầy, cô giáo đã trang bị cho hành trang tri thức vững bước vào đời, mà còn là dịp cả xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức quần chúng cùng ngành Giáo dục bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, thiết thực tới đội ngũ thầy cô.

Cô và trò Trường tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân). Ảnh: Tuệ Minh

Truyền thống mãi tỏa sáng

Nhà giáo Lê Hoàng Việt, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức thành phố khẳng định, nghề dạy học được coi là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, vì sản phẩm đào tạo ra chính là con người. Nhân dân ta có truyền thống “tôn sư trọng đạo” chính là trọng nghề “trồng người” cao quý đó. Trải qua nhiều thời kỳ, nhưng “giá trị” của người thầy không bao giờ thay đổi, đó là đem học thức, hiểu biết của mình truyền lại thế hệ học sinh nên luôn được xã hội tôn vinh, kính trọng.

Tại Hải Phòng, đội ngũ giáo viên là lực lượng đông đảo với gần 30.000 người. Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Lợi, hiện đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học ngày càng được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao về chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Bậc mầm non, toàn thành phố hiện có 9.426 cán bộ, giáo viên (6.789 cán bộ, giáo viên công lập và 2.637 cán bộ, giáo viên ngoài công lập). Giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên theo Luật Giáo dục 2019 đạt 85,4%. Bậc tiểu học, toàn thành phố có 8.643 cán bộ, giáo viên, nhân viên; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là 77,3%. Bậc trung học, toàn thành phố có 10.940 cán bộ, giáo viên, tỷ lệ giáo viên THCS đạt chuẩn 95,1%, giáo viên THPT đạt chuẩn 100%... Dù ở cấp bậc học nào, người giáo viên luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn, góp phần quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế của ngành Giáo dục – Đào tạo Hải Phòng trên “bản đồ” giáo dục cả nước. Đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố phát triển toàn diện cả về quy mô và cơ cấu, loại hình trường lớp. Hải Phòng là một trong những địa phương nhiều năm liên tục dẫn đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi, có học sinh giành huy chương quốc tế, khu vực, điểm thi vào đại học thuộc top đầu toàn quốc... Đạt được thành tích đó do công sức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đang miệt mài ngày đêm vun đắp.

Trong quá trình hội nhập và phát triển như hiện nay, giáo dục – đào tạo được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu. Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đề ra, toàn ngành tích cực đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, quá trình dạy chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển năng lực người học. Dù đổi mới phương pháp, nhưng vai trò của giáo viên không thay đổi. Người thầy đem học thức, hiểu biết của mình truyền lại các thế hệ học sinh. Học sinh là người được tiếp nhận nguồn tri thức từ thầy cô, được giáo dục đạo lý làm người nên sự kính trọng, biết ơn của toàn xã hội đối với các thầy cô giáo luôn vẹn nguyên.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Văn Kiệm, để khẳng định vai trò của người thầy và truyền thống “tôn sư trọng đạo” mãi tỏa sáng, các thầy, cô giáo cần không ngừng rèn luyện, trở thành tấm gương sáng về nhân cách để hoàn thành trọng trách vẻ vang xã hội tin tưởng trao gửi. Với mỗi người, tiếp nối truyền thống “tôn sư trọng đạo”, trân trọng công lao đóng góp của các nhà giáo không chỉ riêng dịp 20-11, mà cần được duy trì trong mọi ứng xử, sinh hoạt hằng ngày. Còn với các em học sinh, việc làm ý nghĩa nhất chính là chăm ngoan, tích cực học tập, trau dồi đạo đức, rèn luyện thành tài để sau này đem kiến thức được các thầy, cô dạy dỗ lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương./.

Bùi Hạnh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sáng mãi truyền thống “tôn sư trọng đạo”