(HPĐT)- Trong số những nhà thơ "sang ngang" với lĩnh vực báo chí, Phạm Vân Anh có lẽ là người thành công đầy thuyết phục. Trước khi công tác trong ngành báo chí, Phạm Vân Anh là nhà thơ quen thuộc của Hải Phòng. Thơ của chị xuất hiện nhiều trên các diễn đàn thơ cả nước. Phạm Vân Anh cũng là gương mặt đại diện thơ trẻ Hải Phòng tham gia nhiều sự kiện dành cho thơ trẻ toàn quốc. Bạn thơ của Vân Anh ai cũng biết tình yêu dành cho thơ của nhà thơ nữ đất Cảng. Trong đó có cả tình yêu với thành phố quê hương. Ngay cả khi công tác và sinh sống tại thủ đô Hà Nội, Vân Anh vẫn luôn dành thời gian tham gia nhiều hoạt động của Hội Nhà văn Hải Phòng. Chị đi đi về về mỗi khi có sự kiện của Hội Nhà văn đất Cảng.
.jpg)
Nhà thơ, nhà báo,Thiếu tá Phạm Vân Anh.
Không chỉ khẳng định bằng những sáng tác thơ giàu cảm xúc trên nhiều diễn đàn thơ Hải Phòng và cả nước, Phạm Vân Anh là người "sang ngang" thành công với lĩnh vực báo chí. Hiện giờ, Phạm Vân Anh là nhà báo, Thiếu tá, Phó giám đốc Điện ảnh Truyền hình Biên phòng. Chị trực tiếp sản xuất những tác phẩm truyền hình giàu cảm xúc, viết nhiều ký sự, phóng sự, tác phẩm báo chí mang thế mạnh của một nhà thơ nữ say mê văn học nghệ thuật. Chính tình yêu thơ và sở trường sáng tác giúp những tác phẩm báo chí, cả báo viết và báo hình của chị giàu hình ảnh để lại ấn tượng trong công chúng.
Dù "sang ngang" thành công, dù khẳng định mình trong báo giới với những vị trí và tác phẩm được ghi nhận, song Phạm Vân Anh vẫn luôn dành một ngăn không nhỏ trong tim để thơ ngự trị. Tâm sự với đồng nghiệp, nhà thơ nữ đất Cảng chia sẻ: "Làm thơ là yêu thích nhất. Thơ là tiếng nói của nội tâm, có thể bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc trước những cái lớn lao của thời cuộc và cả những cái nhỏ bé tâm tình. Thơ tế nhị, đằm thắm, nhà thơ phải cân nhắc, dồn nén thông tin trong câu thơ để nó dày lên…". Có lẽ chính vì tình yêu thơ ấy mà các tác phẩm báo chí của Phạm Vân Anh cũng ngập tràn cảm xúc, đằm thắm, dịu dàng như chính nữ nhà thơ của đất Cảng anh hùng./.
Đức Minh