
Các họa sĩ trong một chuyến đi thực tế sáng tác.
Cuối tuần, đội bạn Tễu có chương trình đi dã ngoại thay đổi không khí. Nhưng ngặt nỗi, sớm mai ra nhìn bầu trời xám xịt, mây u ám kéo đến báo hiệu có thể sắp có cơn mưa lớn khiến cả đội tiu nghỉu. Chương trình dã ngoại vì thế phải thay đổi địa chỉ, chuyển từ đầm cá ở khu vực ngoại thành về khuôn viên nhà Tễu.
Trong lúc một vài người tập trung chợ búa, nấu nướng, Tễu và mấy người bạn nghệ sĩ ngồi nói chuyện. Chung quanh chuyện đi sáng tác của mấy tay họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh. Một nghệ sĩ nhiếp ảnh nhìn trời thở dài:
- Đang tính trời đẹp đi chụp choẹt vài tấm mới để tham gia mấy cuộc thi ảnh vừa phát động. Thời hạn sắp đến rồi mà thời tiết thế này thì sáng tác thế nào. Cũng may ban tổ chức quy định thời gian chụp rộng, chỉ cần chưa công bố là được nên tôi sẽ tìm trong kho ảnh năm vừa rồi xem có tấm nào phù hợp không.
Nghe anh nhiếp ảnh than thở, anh họa sĩ cười:
- Sáng tác đâu phải đợi có cuộc thi. Cứ thấy có thời cơ là chụp chứ. Như chúng tôi, cứ thời tiết đẹp là lên đường. Trực họa được thì tốt, không thì tranh thủ ký họa, chụp lại hình ảnh làm “lương khô” về vẽ dần. Nên chả bao giờ lo thời tiết. Có khi, mưa to gió lớn còn là đề tài vẽ tốt luôn ấy.
Một anh họa sĩ khác tham gia:
- Đúng thế! Tôi cũng thấy nhiều tấm ảnh chụp mưa gió, chuyển mùa đẹp đấy chứ. Vấn đề là góc khai thác của mỗi người thế nào. Tôi biết nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Hà Nội chụp tấm ảnh mưa ở Cà Mau. Trông thì nhòe nhoẹt như ảnh hỏng, nhưng nhiều nghệ sĩ nước ngoài lại rất thích tấm ảnh đấy. Ảnh còn được đăng trên nhiều tạp chí quốc tế. Và người ta bình luận, tấm ảnh ấy chân thực, đẹp như bức tranh sơn dầu. Thế nên có khi anh cứ vác máy đi xem, biết đâu lại tìm được ý tưởng tác phẩm đẹp, lạ mà chưa ai khai thác.
Anh nhiếp ảnh nghe các bạn nói ngẩn ra rồi gật gù.
- Các ông nói cũng có lý. Có khi trưa chiều nay tôi cũng vác máy đi một vòng xem thế nào. Thực ra trong kho ảnh của tôi cũng có nhiều ảnh rồi. Cứ thời tiết phù hợp là mấy anh em rủ nhau đi chụp chứ không phải đợi có cuộc thi mới chụp. Chỉ là muốn chụp thêm ít ảnh mới thôi. Không chụp được thì vẫn có ảnh thi mà.
Câu chuyện vừa vãn thì cơm nước xong xuôi. Cả nhóm Tễu quây quần vừa thưởng thức vừa tiếp tục trao đổi về vấn đề sáng tác. Và một kế hoạch đi sáng tác bất kể thời tiết được lập ra với sự có mặt của cả các anh họa sĩ và nhiếp ảnh gia. Tễu chắc các anh sẽ có thêm được nhiều tác phẩm đẹp.