Sau 3 tháng dưỡng thương, Bale giúp Real xây chắc ngôi đầu

20/02/2017 15:51

Bùi Anh

Phút 33, Real Madrid mở tỷ số nhờ công của Alvaro Morata. Bàn thắng đó giúp Real giải tỏa tâm lý và họ Real làm chủ hoàn toàn thế trận sau đó (kiểm soát bóng hơn 70%). Thế nhưng, họ lại phung phí các cơ hội để tìm bàn thắng tạo khoảng cách an toàn. Phải mãi đến phút 71, Bale được vào sân thay người và hơn 10 phút sau, anh giúp CĐV tại Bernabeu có cảm giác yên tâm bằng bàn ấn định tỷ số 2-0.

Bale trở lại và lập công cho Real

Sau trận đấu, HLV Zidane hết lời ca ngợi Bale. Vị HLV người Pháp khẳng định: "Gareth là Gareth. Gareth chỉ có 1. Cậu ấy là người đặc biệt so với những người khác nhưng trong đội bóng thì mỗi người đều có những đóng góp khác nhau để cấu thành đội bóng. Cá nhân tôi rất vui mừng với sự trở lại của Gareth, cậu ấy luôn khát khao được trở lại và thi đấu".

HLV Zidane cũng tìm cách nói nhẹ đi sự mờ nhạt của Ronaldo và thái độ bực bội của ngôi sao người Bồ Đào Nha: "Chúng ta đều biết khát khao của Ronaldo. Khi không thể ghi bàn thì cậu ấy thường bực bội. Nhưng cậu ấy không có gì phải lo lắng, cậu ấy vẫn ổn, vẫn vui vẻ. Trong trận gặp Napoli cũng thế, cậu ấy di chuyển liên tục tạo điều kiện cho đồng đội. Tôi không lo gì về Ronaldo cả, cậu ấy vẫn là người tạo ra sự khác biệt trong những thời điểm quan trọng của đội".

Tại vòng 1/8 Cúp FA của Anh, Chelsea đang dẫn đầu Premier League đã gặp phiền toái it nhiều trước Wolverhampton, CLB đang chiến đấu để trụ hạng tại Championship. Trong 3/4 thời gian đầu trận, Chelsea với đội hình rất mạnh nhưng không đưa bóng vào lưới đối thủ. Mãi đến phút 65, tiền đạo Pedro mới khai thông được bế tắc và giúp Chelsea dễ chơi hơn. Phút 89, Costa ghi bàn ấn định 2-0 giúp Chelsea giành vé vào tứ kết và họ vẫn đang bước đều trong mục tiêu giành cú đúp giải Anh.

Trước đó, Man City gây thất vọng khi không thể giải quyết nhanh gọn đội bóng đàn em Huddersfield khi bị cầm hòa 0-0. Tỷ số này buộc Man City phải đá lại trong lúc họ cần tiết kiệm sức cho các mục tiêu tại Premier League và Champions League. Trong khi đó, bộ đôi ngôi sao Paul Pogba – Ibrahimovic đã cùng nhau phối hợp cứu M.U khỏi một trận hòa tai hại trước Blackburn bằng chiến thắng 2-1. Thắng trận nhọc nhằn, Man Utd có thể thở phào đi tiếp mà không cần phải đá lại ở Old Trafford.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau 3 tháng dưỡng thương, Bale giúp Real xây chắc ngôi đầu