Sau ngày "ông Táo" chầu trời: Phố vẫn ngập rác

21/01/2017 12:01

Thả cá, không thả túi ni-lon

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20-1 (tức 23 tháng Chạp), rất đông người kéo lên cầu Rào thả cá chép, tiễn “ông Táo” chầu trời. Xe máy dựng kín một bên dốc cầu. Cùng với cá chép, người dân còn mang cả tro bát hương thả xuống sông Lạch Tray. Sau khi thả cá và tro, nhiều người dân tự cuộn túi ni-lon cài vào xe máy mang về chứ không vứt bừa bãi trên mặt cầu như những năm trước. Chị Hoàng Thị Yến, ở ngõ Hai Lúa, phường Kênh Dương (quận Lê Chân) cho biết, nhà chị ở gần cầu Rào nên năm nào cúng ông Táo xong, chị cũng mang cá chép ra thả tại đây. Những năm trước, nhiều người vứt túi ni-lon bừa bãi sau khi thả cá nhưng năm nay, mọi người ý thức hơn. Họ mang túi vứt vào thùng rác. Cũng theo chị Yến, mọi năm, có người mang cả ban thờ, đồ thờ cũ “hoá” xuống sông cho mát mẻ thì năm nay, tình trạng này không còn phổ biến.

Bờ hồ Phương Lưu phong quang, sạch sẽ do người dân có ý thức gom gọn túi ni-lon sau khi thả cá.

Việc thu gọn túi ni-lon sau khi thả cá chép không chỉ ở cầu Rào mà còn diễn ra ở nhiều điểm khác. Tại khu vực hồ Phương Lưu, người dân đặt giỏ nhựa, thùng xốp ở các điểm có bậc tam cấp dẫn xuống hồ để người tới thả cá bỏ túi ni-lon, tránh xả rác bừa bãi. Vì vậy, tới trưa 23 tháng chạp, hồ Phương Lưu vẫn sạch sẽ, phong quang. Dạo quanh một số điểm như Hồ Tam Bạc, hồ Ông Báo, các ao gần các đình làng… vệ sinh môi trường cơ bản được giữ gìn tốt, không còn tình trạng ao, hồ, sông ngập ngụa rác như những năm trước đây. Theo bác Nguyễn Văn Phú, phố Vĩnh Lưu, phường Đông Hải 1 (quận Hải An), việc người dân để gọn túi ni-lon sau khi thả cá thể hiện sự chuyển biến rất lớn trong ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư.

Rác thải dân sinh tăng đột biến

Trong khi các ao, hồ, sông không bị “bức tử” bởi rác, túi ni-lon thì những con phố lớn xuất hiện nhiều chợ cóc ngập tràn rác thải. Các phố An Đà, Trần Quang Khải, Chu Văn An, Cát Dài… , chợ họp ngay trên đường đi. Người mua sắm tấp nập, lượng rác thải nhiều hơn hẳn ngày thường. Trước đó, để chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo và đón năm mới Đinh dậu 2017, người dân dọn dẹp nhà cửa, thay mới đồ thờ cúng. Vì thế, lượng rác thải sinh hoạt tăng đột biến, nhất là rác cồng kềnh như bàn ghế, tủ tạng, ban thờ, giường, đệm cũ... Theo chị Phạm Thị Hường, Phó giám đốc Xí nghiệp môi trường Lê Chân 2, tuần qua, xí nghiệp của chị phải tăng chuyến xe thu gom, đồng thời bố trí công nhân vệ sinh làm tăng ca, tăng thời gian làm đến sáng mới bảo đảm dọn sạch rác thải hằng ngày.

Lượng rác thải nhiều, trong khi đó, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân và các hộ kinh doanh buôn bán chưa cao. Các điểm bán hàng tự phát các mặt hàng hoa tươi, trái cây, giò, bánh chưng… rác từ hoa, thân cây, vỏ giò, trái cây hỏng… vứt bừa bãi trên phố Cát Bi, Hạ Lũng (quận Hải An); Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng)… Người dân khi dọn nhà vô tư mang túi rác, các loại vật dụng cũ, hỏng vứt ngay trên vỉa hè, lòng đường khiến đường phố ngày Tết đã đông lại thêm ách tắc, mất vệ sinh và phản cảm. Sau khi làm lễ cúng, nhiều gia đình hoá vàng ngay trên vỉa hè, thậm chí đem vàng mã, giấy ngựa xuống lòng đường đốt khiến khói, tro giấy bay mù mịt, vừa mất vệ sinh vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cho người tham gia giao thông. Chị Hoàng Thị Mến, công nhân xí nghiệp Môi trường Ngô Quyền 1 cho biết, người dân thiếu ý thức, dù công nhân vệ sinh có dọn luôn tay cũng không xuể. Chị chia sẻ, “chúng tôi chỉ mong nhận được sự sẻ chia và hợp tác của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phố phường sạch đẹp, nhân dân thành phố đón năm mới hân hoan, phấn khởi hơn”.

Thành Lê

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau ngày "ông Táo" chầu trời: Phố vẫn ngập rác