“Báo động đỏ” cho Hoàng Anh Gia Lai
Cựu vô địch phố núi tự tin vào sự trẻ hóa cũng như sự trở về của Công Phượng sau 1 năm du học Nhật Bản. Thế nhưng, Hoàng Anh Gia Lai đã không thành công thua liên tiếp hai trận và bộc lộ quá nhiều hạn chế.
![]() |
| Lê Văn Thắng (áo đỏ) ghi bàn cho hải Phòng trong cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) |
Sau vòng 1 thua SHB Đà Nẵng 0-1, trở về sân nhà Pleiku gặp CLB Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai thi đấu khá hứng khởi, ghi bàn thắng trước, nhưng lối chơi múa may, lắt nhắt và ham rê rắt của các cầu thủ, trong đó có cả Công Phượng khiến họ nhận thất bại thảm hại. Sự trở về của Công Phượng không đủ giúp hàng công của họ hoạt động hiệu quả, bị hàng phòng ngự của Hải Phòng dễ dàng bắt bài. CLB Hải Phòng thảnh thơi ngược dòng với 2 bàn thắng. Thua 1-2, Hoàng Anh Gia Lai trở thành đội duy nhất chưa có điểm nào.
Ở góc độ khác, Sông Lam Nghệ An có phần khá hơn khi có 1 điểm trên sân nhà. Đối đầu với XSKT Cần Thơ và sớm có bàn thắng dẫn trước, những tưởng chủ nhà Nghệ An sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm. Tuy nhiên, Quế Ngọc Hải trở thành tội đồ với chính đội bóng quê nhà khi vào những phút cuối trận đấu, trung vệ này cứu bóng nhưng vô tình để bóng lọt lưới thủ môn Nguyên Mạnh, giúp Cần Thơ có được 1 điểm. Đây là bàn phản lưới nhà thứ hai liên tiếp của Sông Lam Nghệ An qua 2 vòng đấu. Ở vòng 1, Mạnh Hùng cũng phá bóng đi thẳng lưới nhà, góp phần “dâng” chiến thắng 2-0 cho FLC Thanh Hóa.
Tên tuổi cũ tỏa sáng
Nếu 2 mùa giải trước, Hải Phòng trở thành hiện tượng với các chiến thắng đầu mùa liên tiếp, thì ở V-League 2017, Sài Gòn FC và FLC Thanh Hóa đang là hai đội mang hình ảnh cũ của á quân Hải Phòng. Sài Gòn FC từng khiến Hải Phòng ngã ngựa ngay ở vòng 1 trên sân nhà, đến vòng 2, tiếp tục cho đội xếp thứ ba mùa trước là SHB Đà Nẵng ngã gục bằng chiến thắng 2-1. Tương tự, đội bóng xứ Thanh cũng có trận thắng thứ hai liên tiếp. Thanh Hóa chứng tỏ đẳng cấp của mình trong thời khắc khó khăn, dù chơi với 10 người nhưng vẫn vượt qua chủ nhà Sanna Khánh Hòa có lối đá cực kỳ khó chịu.
Điểm sáng qua 2 vòng đấu chính là sự tỏa sáng đúng lúc của các tên tuổi cũ. Những người cũ đồng loạt lên tiếng và thậm chí “nhả đạn”. Hải Phòng khi bị Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước 1 bàn vẫn bình tĩnh thi đấu. Tiền vệ Lê Văn Thắng – cây ghi bàn nội ở mùa trước của đội bóng đất Cảng tỏa sáng đúng lúc, khi đi bóng vượt qua 2 hậu vệ Gia Lai rồi bình tĩnh xỉa bóng ghi bàn, góp phần cho cuộc lội ngược dòng của á quân V-League.
Ở vòng đấu đầu, Quang Hải tỏa sáng giúp Hà Nội thắng Than Quảng Ninh 3-2, đến vòng 2 Quang Hải tiếp tục thể hiện sự xuất sắc của mình khi bật cao hơn 4 hậu vệ đối phương, đánh đầu ghi bàn vào lưới Quảng Nam cho dù kết cục Hà Nội thua 1-2. Một số tên tuổi cũ khác như Nguyên Sa (Than Quảng Ninh), Uche (Thanh Hóa)… thi đấu ấn tượng ở vòng 1 rồi ghi bàn thì sang vòng 2 họ vẫn tiếp tục nhả đạn. Những người cũ thể hiện đẳng cấp và ghi bàn thắng quý giá cho đội mình đã trở thành điểm nhấn sau 2 vòng đấu của V-League mùa giải năm nay./.
Xếp hạng sau vòng 2 1-FLC Thanh Hóa (6 điểm, hiệu số 4); 2-Sài Gòn FC (6 điểm, 2); 3-Long An (4 điểm, 1); 4-Quảng Nam (4 điểm, 1); 5-Than Quảng Ninh (3 điểm, 1); 6-Hà Nội (3 điểm, 0); 7-Hải Phòng (3 điểm, 0); 8-Đà Nẵng (3 điểm, 0); 9-Sanna Khánh Hòa (3 điểm, -1); 10-XSKT Cần Thơ (1 điểm, -1); 11-Becamex Bình Dương (1 điểm, -1); 12-TP Hồ Chí Minh (1 điểm, -2); 13-Sông Lam Nghệ An (1 điểm, -2); 14-Hoàng Anh Gia Lai (0 điểm, -2) |
Trần Long