HLV Guardiola thất vọng về hàng thủ lơ đễnh
Đá trên sân nhà, Liverpool lần đầu trong mùa giải bị thủng lưới trước nhưng với sự thăng hoa của bộ ba Mane – Salah và Firmino đã giúp đội bóng thành phố Cảng lật ngược tình thế thắng Chích choè 3-1.
Còn Man City thì sao? Đội bóng của HLV Guardiola có tâm lý khá chủ quan khi đến sân Norwich, tân binh mới thăng hạng mùa này. Chính vì thiếu tập trung nên hàng thủ Man City mắc sai lầm trong việc kèm người dẫn đến tình huống McLean đánh đầu ghi bàn mở tỷ số phút 18 – bàn thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng của chân sút người Scotland. Sau đó, Norwich gây sốc với bàn thứ 2 của Cantwell vào phút 28 từ một đợt phản công.
Man City nhen nhóm hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Aguero trước khi kết thúc hiệp 1. Bàn thắng mang niềm tin về cuộc lội ngược dòng của đội khách trong hiệp 2 nhưng ngay phút 55, trung vệ kỳ cựu Otamendi mắc sai lầm nghiêm trọng để địa và Pukki ghi bàn thứ 3 cho chủ nhà. Bàn thua này hoàn toàn là lỗi của Otamendi khi anh thiếu tập trung và chủ quan nên mắc sai lầm. Bàn thua này như gáo nước lạnh đổ lên nhiệt huyết của Man City và phút 88 họ mới gỡ được 2-3. Quá muộn để giành lại, dù chỉ được 1 điểm.
Trong trận, có thể chứng kiến sự tức giận của HLV Guardiola về hàng thủ lơ đễnh nhưng sau trận đấu, ông không chỉ trích các học trò. Vị HLV của Man City cho biết: “Tôi chưa có giây nào cảm thấy nghi ngờ năng lực các cầu thủ. Các bạn phải hiểu, thỉnh thoảng chúng tôi cũng phải mắc sai lầm. Tôi nghĩ đôi khi mọi người quên mất rằng cầu thủ cũng là con người. Bóng đá rất tốc độ, mọi thứ có thể sai và tôi phải xem lại để có thể giúp họ”.
Với trận thua, Man City có 10 điểm sau 5 lượt đấu và bị Liverpool bỏ xa 5 điểm. Tuy vị trí thứ 2 của Man City chưa suy chuyển nhưng họ bị đẩy gần xuống với nhóm đội xếp sau. Tottenham đã có chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace nhảy lên áp sát Man City với 8 điểm. Man Utd có chiến thắng 1-0 trước Leicester và cũng có 8 điểm. Điều chú ý là bàn duy nhất của Quỷ đỏ do công của Rashford trên chấm 11 mét. Chelsea có chiến thắng 5-2 trên sân của Wolverhampton và cũng có 8 điểm.
Arsenal tiếp tục tạo sự đáng buồn khi tiếp tục rơi cảnh “công làm, thủ phá”. Dẫn trước Watford 2-0, nhưng hàng thủ Arsenal dâng tặng 2 bàn cho đội khách để ngậm ngùi có 1 điểm./.
Phan Giang