(HPĐT)- Gần 30 năm công tác trong quân đội, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trung tá Phạm Tiến Dũng, trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Dương được đồng đội, nhân dân yêu mến bởi sự nhiệt huyết, trách nhiệm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
_900x600.jpg)
Trung tá Phạm Tiến Dũng thăm, trao quà hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2016, sau thời gian công tác tại nhiều đơn vị thuộc Quân khu Ba, trung tá Phạm Tiến Dũng được điều động về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Dương. Ở vị trí công tác nào, đồng chí Dũng cũng luôn làm tốt công tác dân vận, tích cực giúp đỡ bà con nơi đơn vị đóng quân phát triển kinh tế. Khi công tác tại các đơn vị thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327, trung tá Dũng luôn tích cực giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới Bình Liêu, Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, tham mưu với chỉ huy đơn vị hỗ trợ nhân dân những vật nuôi, cây trồng phù hợp, từ đó góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, đồng chí còn làm tốt công tác vận động nhân dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu, ăn ở vệ sinh, khoa học.
Nhận nhiệm vụ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Dương và sinh sống trên địa bàn huyện An Dương, với phẩm chất đạo đức của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng chí luôn kính trọng và giúp đỡ nhân dân, khi gặp những mảnh đời bất hạnh, trung tá Dũng luôn thấu hiểu, đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ. Tháng 2-2018, đồng chí Dũng bắt đầu với hoạt động thiện nguyện. Nhận thấy chung quanh khu vực gia đình sinh sống còn nhiều mảnh đời bất hạnh cần mọi người chung tay góp sức chia sẻ, giúp đỡ, hằng tháng, đồng chí trích 500 nghìn đồng từ tiền lương và vận động anh em, bạn bè, người quen góp thêm tiền và hiện vật để mua gạo, nước mắm, mì tôm, dầu ăn… và một số thực phẩm khác giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn chung quanh đơn vị và nơi gia đình sinh sống. Từ năm 2018 đến nay, đồng chí Dũng cùng bạn bè giúp đỡ được 15 người già neo đơn, người bị bệnh tật không có khả năng lao động… trị giá mỗi tháng từ 3-5 triệu đồng.
Không chỉ trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn hằng tháng, trung tá Phạm Tiến Dũng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ một số gia đình xây sửa nhà ở, cải thiện điều kiện sinh sống. Như trường hợp cụ Trần Văn Đông, ở thôn Kiều Trung, xã Hồng Thái. Mặc dù tuổi cao, sức yếu song cụ Đông vẫn phải nuôi hai người con bị bệnh. Cuộc sống của gia đình cụ và các con chỉ nhờ vào tiền trợ cấp hằng tháng của Nhà nước. Nhiều năm qua, ngôi nhà của cụ xuống cấp nghiêm trọng, đồ dùng cũ kỹ nhưng có không điều kiện để xây dựng lại. Trước hoàn cảnh của cụ Đông, đồng chí Dũng gặp gỡ vận động nhiều nhà hảo tâm (quán cơm thiện nguyện 0 đồng, quán cơm chay An Đồng và một số cá nhân khác…) ủng hộ 130 triệu đồng để hỗ trợ gia đình xây dựng ngôi nhà mới kiên cố hơn. Bên cạnh đó, từ sự huy động của đồng chí Dũng, các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều hiện vật khác như quạt chăn, giường, chiếu…. Hằng tháng, đồng chí Dũng hỗ trợ gia đình cụ 20 kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để giúp cụ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hoặc trường hợp gia đình cháu Nguyễn Ngọc Ngân, học sinh Trường tiểu học Đồng Thái. 3 chị em Ngân ở với ông bà ngoại, chị gái Ngân bị bệnh teo não bẩm sinh. Cả gia đình 6 người phải ở trong căn nhà 15 m2 thuê gần chợ. Một mình bà ngoại cháu “chạy chợ” kiếm sống qua ngày. Trước hoàn cảnh của gia đình, đồng chí Dũng kết nối và huy động các nhà hảo tâm 26 triệu đồng tiền mặt và hằng tháng hỗ trợ 20 kg gạo cùng 1,5 triệu đồng để đóng tiền ăn học cho 2 chị em Ngân. Những việc làm thiện nguyện của đồng chí Phạm Tiến Dũng được chính quyền và nhân dân địa phương cảm phục và quý mến. Ông Trần Văn Nghị, Trưởng thôn Kiều Trung, xã Hồng Thái (huyện An Dương) cho biết: “Tôi và người dân địa phương rất cảm phục, ghi nhận trước những việc làm ý nghĩa của đồng chí Dũng, người sĩ quan có tấm lòng nhân ái, luôn quan tâm, giúp đỡ những người dân nghèo”.
Trung tá Phạm Tiến Dũng bộc bạch: “Làm thiện nguyện là cũng là một cơ duyên, bản thân tôi từ trước dù ở đâu, trên cương vị gì cũng đều thấy thương và muốn giúp đỡ những người dân nghèo, gặp khó khăn trong cuộc sống. Tôi cũng rất cảm ơn những anh em, bạn bè, người quen đã tin tưởng cùng đồng hành với tôi, ủng hộ tiền và vật chất giúp đỡ những người nghèo trong gần 6 năm vừa qua. Tôi thấy trách nhiệm là sĩ quan trong quân đội cũng phải đóng góp nhiều hơn nữa công sức để vận động được nhiều người có tấm lòng vàng cùng làm công tác thiện nguyện, qua đó giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, là vơi bớt đi những bất hạnh trong cuộc sống. Bản thân cần làm nhiều việc tốt hơn nữa để góp phần tô đẹp thêm hình ảnh “anh bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”.
BÀI VÀ ẢNH: TRANG HOÀNG