(HPĐT)- Sau 13 năm chờ đợi, bộ phim “Avatar: The way of water” (tạm dịch Avatar: Dòng chảy của nước) của đạo diễn James Cameron ra mắt công chúng toàn cầu, bắt đầu từ với 6-12 trên màn ảnh rộng thành phố London, Anh.

Cảnh phim hoành tráng trong “Avatar: The way of water”. Ảnh: Lightstorm
Khắc phục khuyết điểm
Theo Screen Rant (trang web giải trí hàng đầu thế giới), đạo diễn James Cameron tìm cách khắc phục được các vấn đề tồn đọng từ phần đầu trong“Avatar: The way of water” (Avatar 2). Các đoạn giới thiệu cho thấy vị đạo diễn tập trung nhiều hơn vào yếu tố cốt truyện, xây dựng nhân vật và hạn chế lạm dụng công nghệ trong quá trình sản xuất.
Chia sẻ về phần hai này, nhà làm phim kỳ cựu cho biết: “Tôi luôn lo lắng mỗi khi phát hành một bộ phim ra thị trường, nhất là sau thời điểm khó khăn, do đại dịch COVID-19, thị trường điện ảnh phần nào co lại”. Mặc dù vậy, James Cameron vẫn tự tin rằng phần tiếp theo của bộ phim bom tấn năm 2009 của ông sẽ thành công.
Không đi ngược với kỳ vọng của James Cameron, các chuyên gia dành nhiều lời khen cho bộ phim sau hơn 3 giờ 10 phút thưởng thức tác phẩm này. Nhiều nhà phê bình cho biết, họ choáng ngợp với trí tưởng tượng vô tận và hiệu ứng hình ảnh của James Cameron.
“Avatar 2” đưa người xem trở lại thế giới Pandora đầy mê hoặc, nơi trong phần phim đầu tiên, những người Na'vi da xanh bản địa chiến đấu với các nhóm thực dân người Trái đất để giành tài nguyên thiên nhiên. Cũng giống như ở bộ phim “Avatar” (phần 1), nội dung của “Avatar 2” tiếp tục tập trung vào Jake Sully (Sam Worthington đóng) và Neytiri (Zoe Saldana đóng). Trong vai trò mới là cha mẹ, họ phải bảo vệ gia đình mình khỏi mối đe dọa mới đối với Pandora. Ngoài hai diễn viên chính nêu trên, bộ phim còn có sự tham gia diễn xuất của Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet...
Công chiếu toàn cầu lần đầu vào năm 2009, “kỳ quan màn bạc”- “Avatar” chinh phục công chúng với nhiều kỷ lục đạt được, gồm doanh thu gần 3 tỷ USD, 9 đề cử Oscar và mở ra kỷ nguyên mới phim “bom tấn” Hollywood có kỹ xảo siêu hạng.
Bộ phim “ăn khách”
Theo đạo diễn James Cameron, “Avatar” là chủ đề lâu dài mà ông đang theo đuổi, ông lên kế hoạch sản xuất thêm 4 phần phim khác tới năm 2028. Ngoài phần 2 sẽ được khởi chiếu tại các rạp trên toàn cầu (trong đó có Việt Nam) từ ngày 16-12 tới, “Avatar” phần 3 đã bước vào giai đoạn hậu kỳ.
Đến nay, sau 13 năm, “Avatar” vẫn đang là bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới với 2,847 tỷ USD. Năm 2010, “Avatar” trở thành siêu phẩm ăn khách nhất mọi thời với doanh thu trên thế giới đạt 1,86 tỷ USD, vượt con số 1,84 tỷ USD của “Titanic”- bộ phim khác của James Cameron.
Đầu năm 2021, hãng Disney mở đợt chiếu lại “Avatar” ở thị trường Trung Quốc sau khi các rạp phải đóng cửa thời gian dài vì COVID-19. Tác phẩm gây sốt khi thu về 12,3 triệu USD trong hai ngày, nâng tổng doanh thu lên 2,8 tỷ USD, hơn thành tích 2,79 tỷ USD của “Avengers: Endgame”. Khi ra mắt, 72% số rạp chiếu “Avatar” trên toàn thế giới chiếu phim bằng màn hình 3D, lúc đó mới được áp dụng. Dự kiến, ba phần tiếp theo của “Avatar” cũng được phát hành lần lượt vào các năm 2024, 2026 và 2028.
Có thể nói Disney vô cùng kỳ vọng vào các phần phim tiếp theo của bom tấn thời đại này, minh chứng là Disney “chơi lớn” và đầu tư khoảng 1 tỷ USD với 4 phần “Avatar”. Mặc dù không nói rõ mỗi phần phim sẽ được đầu tư bao nhiêu, nhưng lãnh đạo công ty này từng khẳng định vào năm 2017 rằng “Avatar 2” rất có khả năng trở thành bộ phim “đắt đỏ” nhất mọi thời đại./.
đình trọng (tổng hợp)