Trong khó khăn càng thắm tình đồng chí
Sau 3 lần gọi cửa, ông Thắng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố mới thấy chú Tân chủ nhà ra mở khoá.
Chào bác Bí thư chi bộ. Em nhắn tin xin phép bác không dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ vào tối mai. Bác nhận được tin rồi chứ ạ?- anh Tân dò hỏi.
Chú ốm đau thế nào mà xin nghỉ sinh hoạt chi bộ, lần này vắng nữa là kỳ thứ 3 liên tiếp- ông Thắng hỏi?
Đợt này em nhiều bệnh, sức khoẻ suy giảm! Nét mặt cương nghị, ông Thắng nói: chắc vì chuyện của cháu Tiến mà chú ái ngại với mọi người nên không tham gia dự họp, đóng góp ý kiến với chi bộ, rồi có ý định xin nghỉ sinh hoạt đúng không?
Giọng trầm trầm, anh Tân tâm sự: em nghỉ hưu chưa bao lâu thì cháu Tiến- con trai em lên mạng tham gia chơi chứng khoán, đầu tư tiền ảo, thua lỗ dẫn đến vay tiền của nhiều người thân quen ở khu phố và cả “tín dụng đen”. Cháu không trả được nợ, rồi bỏ nhà đi. Là người cha, một đảng viên, em thấy đau lòng, chẳng còn mặt mũi nào dự sinh hoạt chi bộ cùng mọi người. Quả là “dao sắc không gọt được chuôi”- anh Tân ngẹn giọng.
Ông Thắng động viên: Chuyện gia đình chú, tôi và các đồng chí trong chi bộ đều nắm được. Trường hợp cháu Tiến tôi nghĩ cháu là nạn nhân. Cháu liên lạc về, cô chú phải động viên cháu mạnh dạn nhận khuyết điểm, sửa sai. Còn chuyện tiền bạc, cô chú nhanh chóng cùng với cháu “khoanh lại” từng khoản; rồi nhắc cháu tìm việc làm và có trách nhiệm trả nợ. Làm người ai cũng có những lúc vấp váp, sai lầm, phải biết đứng dậy sau vấp ngã thì mới trưởng thành. Riêng khoản vay “tín dụng đen”, chú mạnh dạn báo công an để các đồng chí ấy vào cuộc xử lý.
Vâng, em nghe bác- anh Tân nói.
Rồi ông Thắng phân tích: tôi với chú không chỉ là bà con xóm phố mà còn là đảng viên, đồng chí trong cùng chi bộ. Nếu đồng chí của mình có chuyện mà Chi bộ, cấp uỷ dửng dưng, thiếu sự nhiệt tình thì khác nào vô tình đẩy đồng chí của mình xa dần với Đảng với tổ chức. Càng trong khó khăn càng thắm tình đồng chí, nặng nghĩa xóm phố chú à.
Nghe những lời phân tích, chia sẻ của bác Bí thư chi bộ tổ dân phố, những mặc cảm bấy lâu như được gỡ bỏ, nét mặt anh Tân tươi hẳn. Anh nói: nếu hôm nay không có bác kịp thời động viên, chắc tới đây em xin nghỉ sinh hoạt chi bộ thật. Nhưng giờ tư tưởng thông suốt, tối mai em dự sinh hoạt đúng giờ.
Chú nói vậy là tôi yên tâm. Dứt lời, bác Thắng ra về trong lòng thấy vui hơn./.
Văn Cường
PHẠM CƯỜNG