Góc nhìn

Sinh ra... bị bỏ rơi

PHI KIỆT 24/03/2026 11:15

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng được yêu thương và chăm sóc, nhưng vẫn có những em phải bắt đầu cuộc đời bằng sự chối bỏ.

00:00

bo-roi-1(1).jpeg
UBND phường Thành Đông thông báo tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn phường.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền được sống, được yêu thương và được lớn lên trong vòng tay che chở của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay từ giây phút đầu đời để lại những hệ lụy và nhiều vấn đề đáng suy ngẫm.

Những ngày gần đây, thông tin về hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Hải Phòng khiến nhiều người xót xa. Ngày 19/3, UBND phường Thành Đông thông báo tìm thân nhân cho bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn phường. Thời điểm phát hiện, cháu bé được đặt trong một chiếc làn với vài bộ quần áo, hộp sữa và lá thư của người mẹ. Trước đó, ngày 18/3, tại khu vực ven đê thuộc xã Thái Tân, người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ lại trong chăn, bên cạnh là mảnh giấy ghi: “Tôi đẻ ra cháu nhưng không có điều kiện nuôi...”.

Việc bị bỏ rơi khiến trẻ đối diện với nhiều nguy hiểm: Thiếu sự chăm sóc, nguy cơ nhiễm bệnh, đói, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Hẳn mọi người còn nhớ câu chuyện về "chú lính chì" Thiện Nhân - một cậu bé đã phải chịu nỗi đau quá lớn khi bị bỏ rơi.

Nhưng sâu xa hơn, những tổn thương tinh thần mới là vết sẹo kéo dài suốt cuộc đời. Lớn lên mà không biết cha mẹ là ai, không có một mái ấm đúng nghĩa, nhiều em mang theo mặc cảm, tự ti và cảm giác bị chối bỏ. Việc thiếu điểm tựa tinh thần khiến các em dễ bị tổn thương trong các mối quan hệ xã hội, thậm chí bị lợi dụng hoặc lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

Nguyên nhân của thực trạng này trước hết phải nhìn từ phía gia đình - tế bào nền tảng của xã hội. Bất kỳ ai khi làm cha, làm mẹ đều phải ý thức đầy đủ về nghĩa vụ thiêng liêng của mình: Sinh con ra không chỉ là mang nặng đẻ đau mà còn là quá trình nuôi dưỡng, bảo vệ và đồng hành với con trong suốt chặng đường trưởng thành.

Việc sinh con ngoài ý muốn, không đủ điều kiện chăm sóc rồi bỏ rơi con là hành vi vô trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Không thể biện minh cho hành vi ấy bằng những lý do khó khăn hay bế tắc. Bởi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều xứng đáng được bảo vệ và yêu thương.

Không ít trường hợp mang thai ngoài ý muốn bắt nguồn từ sự thiếu hụt kiến thức về giới tính và kỹ năng sống, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên. Khi không được trang bị đầy đủ hiểu biết, các em dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn, để rồi khi hậu quả xảy ra lại không đủ bản lĩnh và điều kiện để gánh vác trách nhiệm. Vì vậy, gia đình, nhà trường cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc giáo dục giới tính, giáo dục kỹ năng sống một cách thực chất và hiệu quả. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, các em sẽ có khả năng phòng tránh những tình huống ngoài ý muốn, từ đó hạn chế những bi kịch đáng tiếc.

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp, ngành cần quan tâm hơn đến việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, tâm lý và điều kiện sống, qua đó giúp họ có thêm điểm tựa để thực hiện đầy đủ thiên chức làm mẹ. Cần quan tâm phát triển các hệ thống trung tâm bảo trợ xã hội, tạo điều kiện cho những đứa trẻ không may bị bỏ rơi được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường an toàn và tình thương.

Trẻ em là tương lai của xã hội. Trẻ em không được lựa chọn nơi sinh ra, không thể quyết định hoàn cảnh chào đời, nhưng các em hoàn toàn có quyền được sống, được yêu thương và được lớn lên trong sự đùm bọc của gia đình, xã hội. Hãy chung tay hành động để không một đứa trẻ nào phải bắt đầu cuộc đời bằng việc bị chối bỏ.

PHI KIỆT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sinh ra... bị bỏ rơi