Hai trận đấu muộn của vòng 6 giải Ngoại hạng Anh kết thúc sáng 27-10. Ngoài trận chủ nhà Brighton bị đội khách West Brom cầm chân 1-1 thì Tottenham đã vượt qua chủ nhà Burnley với 1 bàn thắng của chân sút xứ Hàn Son Heung-min.

Son Heung-min.
Tottenham hành quân đến sân của Burnley là trận đấu được dự báo không dễ dàng, bởi Burnley rất quyết tâm tìm kiếm trận thắng tiên ở mùa giải năm nay. Và điều đó đã đúng một phần, Burnley chơi kín kẽ khiến cách nhập cuộc chơi đòn phủ đầu đầy tự tin của Tottenham đổ bể. Bộ đôi tiền đạo Kane – Son bị chăm sóc rất kỹ, không có nổi khoảng trống để chơi theo ý mình.
Hiệp 1 đi qua trong sự bế tắc của Tottenham và hiệp 2 cũng tiếp tục diễn ra trong hoàn cảnh tương tự. Tottenham bế tắc còn Burnley lại biết ra những pha lên bóng bất ngờ, táo bạo nhưng chỉ tiếc các cú sút không đủ hiểm để mở tỷ số.
Ở tình thế chông gai và hàng phòng ngự bị chao đảo bởi sức tấn công từ Burnley, HLV Mourinho buộc phải thay đổi nhân sự và cách “Người đặc biệt” chọn lại là tăng cường sức mạnh cho hàng công. Sự lựa chọn này có hiệu quả, những đường lên bóng tấn công của Tottenham có tính đột biến cao hơn. Và bàn thắng đã đến ở phút 76.
Lamela sút phạt góc, Kane đánh đầu đưa bóng cho Son đánh đầu nối tung lưới thủ môn Nick Pope. Đây đã là pha lập công thứ 8 của tiền đạo người Hàn Quốc ở Premier League mùa này. Và Son Heung-min thực sự là ngôi sao lớn, biết làm nên sự khác biệt.
Vượt qua Burnley 1-0, Tottenham tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng trên sân khách và là lần đầu giữ sạch lưới ở Premier League mùa này. Với 3 điểm giành được dù hết sức nhọc nhằn nhưng cũng giúp thầy trò nhà Mourinho lên vị trí thứ 5 bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh sau vòng 6 với 11 điểm, chỉ kém Everton dẫn đầu bảng có 2 điểm./.