“Sống chia sẻ, sống có ý nghĩa”

Bài và ảnh: Tuyết Mai 11/09/2019 11:00

Chia viện phí, sẻ suất ăn đêm

Các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Sống sẻ chia tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em bị bệnh tan máu bẩm sinh, tại Bệnh viên Trẻ em Hải Phòng.

Giữa tháng 8-2019, 2 chị em Nguyễn Lan Anh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Yến (15 tuổi), cũng trú tại thôn Lộc Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm thêm. Em Yến bị đa chấn thương nghiêm trọng, còn em Lan Anh bị chấn thương sọ não, hàm và mặt. Ngay khi được chuyển tới Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt -Tiệp, gia đình em nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên CLB “Sống sẻ chia”. Ông Nguyễn Văn Thảo, bố của Lan Anh và Yến bồi hồi kể: “Mỗi ngày ở bệnh viện, gia đình tôi phải chi trả 7 triệu đồng viện phí. Đây là chi phí quá lớn so với thu nhập của 2 vợ chồng. Nhờ CLB “Sống sẻ chia” kết nối các nhà từ thiện, Hội nhóm thiện nguyện trên địa bàn thành phố, gia đình tôi được ủng hộ gần 80 triệu đồng để chạy chữa cho các cháu”.

Gạt những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ, ông Trần Văn Sang (thị trấn Núi Đối, huyện Thủy Nguyên) bộc bạch: “Tôi mắc bệnh ung thư trực tràng, chi phí điều trị rất tốn kém, khiến kinh tế gia đình khó khăn, kiệt quệ. Ngoài số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ, mỗi tối các thành viên trong CLB “Sống sẻ chia” mang tặng tôi những suất cháo nóng, bữa ăn đêm. Hơn cả những giá trị vật chất, đó là tình thương, là động lực giúp tôi đủ nghị lực vượt lên những tháng ngày đau đớn chữa bệnh hiểm nghèo”.

Gia đình anh Thảo, ông Sang chỉ là 2 trong số vài trăm người bệnh được CLB “Sống sẻ chia” giúp đỡ trong hơn 1 năm qua. Cùng chung khát vọng “Sẻ chia yêu thương”, gần 40 tình nguyện viên và cộng tác viên trẻ trong CLB “Sống sẻ chia” trao tận tay người bệnh sự ủng hộ, tấm lòng của các nhà hảo tâm, cùng sự động viên ấm áp nghĩa tình. Ít ai biết rằng, một trong những thành viên sáng lập CLB “Sống sẻ chia” là người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. “Năm nay tôi 23 tuổi, cũng là từng ấy năm sống chung với căn bệnh tan máu bẩm sinh. Trung bình mỗi tuần, tôi được truyền máu 2 lần. Sự sống của tôi do người khác trao tặng, vì thế, ngoài thời gian điều trị tại bệnh viện, tôi muốn dành thời gian còn lại để làm những việc ý nghĩa, giúp đỡ những người khó khăn giống mình”, bạn Vũ Quỳnh Anh (phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân), thành viên của CLB Sống sẻ chia giải bày về ý tưởng thành lập CLB.

Lan tỏa yêu thương

Hơn 1 năm, kể từ ngày thành lập (tháng 5- 2018), bên cạnh việc duy trì các hoạt động tình nguyện định kỳ như: tặng  suất ăn đêm, tổ chức sinh nhật, Tết Trung thu cho trẻ em bị tan máu bẩm sinh; trợ dưỡng thường xuyên 5 hoàn cảnh neo đơn..., CLB “Sống sẻ chia” huy động hơn 400 triệu đồng hỗ trợ viện phí  người mắc bệnh hiểm nghèo, có điều kiện kinh tế khó khăn, đang điều trị tại Bệnh viện Việt- Tiệp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Không dừng lại ở việc vận động ủng hộ kinh phí, các thành viên CLB “Sống sẻ chia” thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ đa dạng thông qua các hoạt động: hiến máu nhân đạo, tư vấn tâm lý, hỗ trợ phương tiện tải thương, cung ứng thuốc điều trị..., giúp những người bệnh thêm nghị lực, niềm tin vượt lên số phận. Với số lượng thành viên không nhiều, nhưng CLB Sống sẻ chia xây dựng mạng lưới kết nối và tiếp nhận thông tin khá linh hoạt, bài bản: “Phát huy lợi thế là cán bộ Đoàn, đang công tác tại Bệnh viện Việt- Tiệp, tôi liên hệ các bác sĩ, sinh viên thực tập trong các khoa, phòng của bệnh viện nhằm chia sẻ, thu thập thông tin và phối hợp Thành Đoàn, Đoàn Thanh niên cấp cơ sở xác minh từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, qua đó, CLB tạo được sự ủng hộ từ chính nhân viên bệnh viện,  các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Vì “nhận đúng, tặng đủ, giúp đỡ hết mình” nên hiện, CLB thu hút 10 nhà tài trợ chính luôn đồng hành trong những hoạt động thiện nguyện”, bạn Nguyễn Hữu Mạnh, đại diện CLB “Sống Sẻ chia” cho biết.

Không chỉ nhân viên, công chức làm việc trong ngành Y tế, CLB còn thu hút sự tham gia thường xuyên của nhiều thành viên “nhí”, ươm mầm thiện trong tâm hồn thế hệ trẻ. Em Hoàng Tuấn Phong (học sinh lớp 6D1, Trường THCS Hoàng Diệu)- một trong những thành viên nhỏ tuổi của CLB cho hay: “Khi bố mẹ chia tay, em cảm thấy chán nản, bất cần. Nhưng khi gặp gỡ các bạn nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, em hiểu rằng mình may mắn hơn nhiều người. Vì thế, em tự tay mua và bọc những món quà sinh nhật nhỏ để động viên các bạn luôn cố gắng trong hành trình chiến đấu vì sự sống”.

Chia tay CLB Sống Sẻ chia khi cơn mưa rào vừa ngớt, khi những suất ăn đêm vừa phát tới người bệnh nghèo, những thành viên tham gia đoàn từ thiện vẫn trăn trở về khát vọng của em Hoàng Tuấn Phong: “Ước gì, CLB có nhiều tiền hơn để hỗ trợ hoàn toàn viện phí cho người nghèo. Giá mà có thêm nhiều người hảo tâm, nhiều Hội nhóm thiện nguyện chung tay giúp đỡ những người bệnh...”

Bài và ảnh: Tuyết Mai
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Sống chia sẻ, sống có ý nghĩa”