Sống hết mình với ước mơ

DƯƠNG THỤY 24/03/2023 15:52

(HPĐT)- Gửi những người trẻ đang sống những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời.

Tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ thuần nông ở vùng quê nghèo thuộc huyện Vĩnh Bảo với 5 anh chị em. Thương bố mẹ già yếu không còn đủ sức nuôi các em ăn học, năm 2009, tôi rời ghế nhà trường khi tròn 18 tuổi, gói ước mơ học đại học để lên đường Nam tiến. Cuộc sống đất Sài thành hối hả nhưng cũng dễ mưu sinh. Thời gian mới vào, mỗi ngày tôi làm 3 ca, chỉ ngủ 2 đến 3 giờ mỗi ngày để kiếm tiền gửi về quê phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Đến năm 2011, tôi quyết định đi học nghề sửa xe máy, ô tô với ước mong được về quê mở xưởng chăm sóc ô tô của riêng mình. Năm 2019, tôi trở về Hải Phòng, thuê đất mở xưởng sửa chữa ô tô tại đường Mạc Đăng Doanh (quận Dương Kinh). Với những kinh nghiệm học hỏi qua 8 năm lăn lộn làm thuê, cùng sự tỉ mỉ, cẩn trọng, uy tín trong công việc xưởng của tôi vượt qua nhiều khó khăn và ngày càng phát triển. Đầu năm 2023, tôi mở thêm chi nhánh tại huyện Vĩnh Bảo, giải quyết việc làm cho gần 20 thanh niên tại quê hương.

Các bạn ạ, tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, là thời điểm mà chúng ta dám nghĩ, dám làm và có đủ thủ thời gian, sức lực, đam mê để hiện thực những giấc mơ của mình. Cái sục sôi của nhiệt huyết và chút “ngông cuồng” của tuổi trẻ mang đến cho chúng ta nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt cơ hội cho bản thân. Tuổi trẻ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt vời nhất để dần “lớn lên”, đó có thể là thành công, là những vấp ngã, là những sai lầm nhưng tất cả những trải nghiệm ấy giúp chúng ta chín chắn hơn trong nhận thức, hành động, tôi rèn một con người trưởng thành trong tương lai.

Tôi từng đọc một cuốn sách ý nghĩa có tựa đề "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?", cuốn sách không chỉ mang đến những nhận thức về tuổi trẻ mà còn gợi cho tôi những suy nghĩ sâu sắc về trách nhiệm của bản thân để làm cho tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa hơn. Khi còn trẻ chúng ta được sống tự do, không bị ràng buộc quá nhiều bởi những áp lực của gia đình, công việc, bởi vậy mà chúng ta dám nghĩ, dám làm, dám mơ ước và dám đương đầu với thử thách để hết mình với đam mê của mình. Chúng ta ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, vì vậy đừng ngại mơ ước, đừng lo sợ trước những thất bại, hãy hành động, hãy sống thật ý nghĩ để chúng ta có một tuổi trẻ giá trị, để chúng ta không phải hối tiếc khi phải nhìn lại tuổi trẻ của mình./.

DƯƠNG THỤY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sống hết mình với ước mơ