(HPĐT)- Những ngày tháng 5 này ở thành phố Hoa phượng đỏ, hàng trăm chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa náo nức nhớ về ngày chiến thắng 7-5 cách đây 68 năm. Với các cụ, đó không chỉ là ký ức oai hùng, còn là những tháng ngày gian khổ nhưng tươi đẹp, đầy tự hào khi được cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Các chiến sĩ Điện Biên Phủ quận Hồng Bàng gặp gỡ nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng (năm 2019).
Cụ Phạm Thanh Luyến (phường Đông Hải, quận Lê Chân), nguyên trinh sát trung đoàn bộ Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ suốt 56 ngày đêm. Với cụ, những ngày tháng chiến đấu ở Điện Biên Phủ sẽ không bao giờ quên, nhất là giây phút khối bộc phá nghìn cân nổ tung tại đồi A1. Lúc đó tinh thần cán bộ, chiến sĩ ai cũng phấn khởi, cụ Luyến càng phấn khởi hơn vì được trực tiếp tham gia thực hiện trận đánh đó. Cụ Luyến kể lại, để đánh chiếm đồi A1, được mệnh danh là “cái chốt” bảo vệ trung tâm chỉ huy đầu não của địch tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Bộ chỉ huy ta quyết định đào hào ngầm bên dưới cụm lô cốt cố thủ của địch rồi dùng thuốc nổ công phá. Đây là quyết định hết sức táo bạo vì đào hầm trong lòng đất tuy rất khó khăn nhưng sẽ khiến địch bị bất ngờ. Để đào được hầm, cứ 20 chiến sĩ công binh một lượt, thay phiên nhau đào suốt ngày đêm. Việc đào hầm không hề đơn giản bởi vừa bảo đảm bí mật, vừa phải hoàn thành trong khoảng 15 ngày. Hồi đó, cụ Luyến làm nhiệm vụ đo đạc hầm và kiểm tra lần cuối trước khi đặt thuốc nổ. Đêm 6-5, sau khi định vị đúng vị trí, quân ta tập kết 960 kg thuốc nổ cuối đường hầm rồi khai hỏa. Một tiếng nổ long trời nở đất, gần 1 tấn thuốc nổ làm tan tành cụm lô cốt địch, tiêu diệt toàn bộ địch đang trú ngụ trong đó. Nhớ lại giây phút khối bộc phá nổ tung, đến nay cụ vẫn không quên cảm giác vui sướng lúc đó.
Không chỉ cụ Luyến, tại thành phố Hải Phòng còn có hàng nghìn người từng tham gia chiến trường Điện Biên Phủ, trong ký ức gần 70 năm về trước luôn sáng rỡ niềm tự hào khi được góp công, góp sức giải phóng Điện Biên, lập chiến công “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”. Theo thống kê chưa đầy đủ, thành phố Hải Phòng có khoảng 4 nghìn người trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong các chiến dịch tại chiến trường Điện Biên Phủ. Trong đó, số hội viên của Hội Truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ Hải Phòng có khoảng hơn 1.800 người. Trải qua mỗi năm, các hội viên thêm tuổi cao, sức khỏe suy giảm, nhiều hội viên qua đời. Tính đến thời điểm này, Hội còn khoảng 600 hội viên, trong đó phần lớn ốm đau, bệnh tật, nhiều cụ không đi lại được. Hội Truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ Hải Phòng hiện nay tuy không tổ chức được các hoạt động lớn, tập trung đông hội viên, nhưng các chi hội ở quận, huyện, hội viên tại các địa phương vẫn thường xuyên liên lạc thăm hỏi, động viên nhau, giữ gìn tình cảm lúc sinh tử trên chiến trường cũng như khi về sống giữa đời thường. Trân trọng công sức đóng góp của các cụ, những năm gần đây, thành phố đều có sự quan tâm, tặng quà vào dịp Tết, động viên các cụ sống vui sống khỏe. Các thế hệ hôm nay sẽ mãi trân quý công lao, đóng góp của các cụ, lớp người là nhân chứng của lịch sử để các thế hệ hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay./.
Bài và ảnh: ĐỨC ANHNgày 7-5-1954, quân và dân Việt Nam đã giành thắng lợi trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc. Thắng lợi đó là kết quả hợp thành của nhiều nhân tố, trong đó có kết quả thực hiện đường lối kháng chiến toàn diện của Đảng ta. Trên cơ sở đường lối kháng chiến toàn diện, quân và dân ta chủ động tiến công địch trên tất cả các mặt trận, từ quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đến đấu tranh ngoại giao, qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù với đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng phòng không cùng pháo binh, bộ binh đã bắn rơi và phá hủy 62 máy bay các loại của địch, bắn bị thương hàng trăm chiếc khác, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Riêng Trung đoàn pháo cao xạ 367, đơn vị nòng cốt của lực lượng phòng không Chiến dịch đã bắn rơi 52 máy bay địch gồm 9 kiểu loại, bắn bị thương 117 chiếc khác.