(HPĐT)- 11 tuổi, có triển lãm cá nhân đầu tiên (tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6), Hoàng Nhật Quang đang đầy hứa hẹn trở thành một “thế lực” đáng gớm trong tương lai, bởi bắt đầu le lói được tư duy nghệ thuật cá nhân, điều mà không hẳn người trưởng thành nào cũng (may mắn) sở hữu...

Tác phẩm “Sự che chở của đấng siêu nhiên”.
Cùng độ tuổi với Andres Valencia ở Mỹ, cùng được lớn lên trong sự chăm chút, vun xới của gia đình, Hoàng Nhật Quang khác chút vì có bố cũng là một họa sĩ. Tuy nhiên, họa sĩ Hoàng Văn Điểm lại không “bắt tay chỉ việc” được cho cậu con trai bướng bỉnh của mình, đơn giản vì Hoàng Nhật Quang có lối vẽ khác hẳn bố. Vẫn được biết đến trong những năm gần đây, tuy nhiên tên tuổi Hoàng Nhật Quang thực sự phủ sóng rộng rãi hơn khi cậu bé vừa giành giải thưởng Dế Mèn (Giải thưởng nghệ thuật dành cho thiếu nhi hằng năm của Báo Thể thao Văn hóa - ra mắt từ năm 2020). Loạt tranh được giải của Hoàng Nhật Quang khi công khai ra công chúng rộng rãinhận được nhiều những phản hồi tích cực cho thẩm mỹ hội họa của một em nhỏ đang tuổi thiếu niên nhi đồng...
Là người dân tộc Tày ở Lạng Sơn, đời sống tâm linh gắn với quan niệm “vạn vật hữu linh”, mọi vật đều có linh hồn, Hoàng Nhật Quang hồn nhiên thể hiện con mắt nhìn đầy sắc màu rực rỡ về những linh hồn hiện hữu trong “vạn vật”. Vẫn là đứa trẻ, Hoàng Nhật Quang chỉ vẽ những gì cậu cảm thấy, nhận thấy mà đôi lúc, cũng không thể mường tượng rõ ràng được mình đang vẽ gì, mặc dù cậu bé có tư duy hình ảnh về thế giới vật chất chung quanh mình và giao tiếp được với chúng. Cái bản năng hội họa của đứa trẻ được dẫn dắt bởi tư duy của một nghệ sĩ - dù là nghệ sĩ nhỏ tuổi - tạo thành những bức vẽ khổ lớn chứa dựng năng lượng và cảm xúc tích cực, điều thể hiện rất sắc nét trong tác phẩm “Sự che chở của đấng siêu nhiên”. Vạn vật trong tranh của Quang vì thế vẫn xáo trộn như thế giới nội tâm của các cậu bé đang tuổi ăn tuổi chơi tuổi nhớn.
Hoàng Nhật Quang đến thời điểm này, vẫn giữ được tâm thế của một đứa trẻ rong chơi trong hội họa, dù sở hữu năng khiếu trời cho và được dư luận săn đón, nhưng vẫn chưa bị bàn tay của người lớn tác động. Có thể sinh sống, học tập ở một địa phương xa các đô thị lớn, nên những áp lực bên ngoài nghệ thuật ít tác động vào cậu và gia đình cậu. Hoặc bố cậu bé, họa sĩ Hoàng Văn Điểm, tinh tế để hiểu một môi trường đủ bình yên để lớn cần thiết và hữu ích với cậu bé hơn nhiều những hào nhoáng xưng tụng khác. Hoàng Nhật Quang hy vọng sẽ được tận hưởng tuổi thơ, tận hưởng tình yêu với hội họa như một đứa trẻ bình thường chuyên chở niềm vui chứ không phải một thần đồng thu hút sự chú ý nhất thời... Đó cũng chính là sự “chở che” dành cho tài năng của cậu bé nhỏ tuổi.../.
Ngô Hương Sen