Bài và ảnh: Huyền Chi
![]() |
Ông Mão cho biết: "Trước kia tôi sửa chữa xe đạp, mua phụ tùng về dựng thành xe hoàn chỉnh để bán. Hơn 20 năm nay, tôi sửa chữa xe máy nhiều hơn". Yêu thích nghề nên ông Mão không ngừng học hỏi, tự mày mò, tìm tòi sửa chữa từ những hỏng hóc đơn giản đến những kỹ thuật phức tạp. Đến nay, sau hơn 40 năm làm nghề sửa chữa, ông có thể "bắt bệnh" được tất cả hỏng hóc của xe máy, xe đạp và xử lý tốt. Nhà đông con (4 người), lo cho cuộc sống thường ngày khá vất vả thiếu kinh phí đầu tư cho cửa hàng sửa chữa xe đạp, nếu không mua sắm trang thiết bị, phụ tùng thay thế, có thể mất khách. May mắn ông được Hội Cựu chiến binh phường giúp đỡ vay vốn. Từ năm 2010 đến nay, năm nào Hội CCB phường Cát Dài cũng cho CCB Phạm Hồng Mão vay tiền với lãi suất thấp từ nguồn vốn của câu lạc bộ sĩ quan và câu lạc bộ đồng đội của phường. Hiện, ông vay của 2 câu lạc bộ số tiền 90 triệu đồng. "Thật may quá, có vốn vay tôi có tiền đầu tư nâng cấp cửa hàng sửa chữa xe máy, mua bàn nâng xe, máy nén khí, máy gia lốp, các phụ tùng để thay thế, sửa chữa hỏng hóc... Nhờ vậy khách hàng đến sửa chữa cũng đông, đều hơn".
Ông quan niệm, phải trung thực trong công việc, sửa đúng lỗi hỏng của xe, tư vấn cho khách hàng chính xác, cụ thể, không lợi dụng việc hỏng xe của khách để tự ý thay đồ hay sửa thêm những lỗi chưa cần thiết. Việc này có thể người sửa chữa kiếm thêm chút tiền nhưng sẽ mất uy tín, mất lòng tin của khách hàng. Giữ được chữ tín nên khách hàng thường xuyên của cửa hàng ngày càng nhiều, có người gắn bó với cửa hàng vài chục năm, dù hỏng nhỏ hay lớn cũng mang xe ra nhờ ông Mão sửa chữa.
Đến nay, các con trưởng thành, ông vẫn gắn bó với nghề, coi đó vừa là niềm vui, vừa tạo nguồn thu nhập. Ông băn khoăn: "Tới đây nhà thuộc diện giải tỏa một phần sẽ ảnh hưởng phần nào đến công việc, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng mình sống được bằng nghề vì "tâm huyết với nghề thì nghề không phụ mình".