(HPĐT)- Vừa thấy anh Hoan dựng xe máy ở cửa, bà Hoàn hỏi:

- Sao hôm nay con về muộn thế?
Anh Hoan đáp:
- Vâng, chiều cuối tuần con đi đá bóng với anh em, xong rủ nhau đi làm cốc bia cho mát. Ngồi vui quá nên con về hơi muộn ạ.
Hơi nhíu mày, bà Hoàn nhỏ nhẹ:
- Làm việc vất vả thì cũng cần thể thao, giải trí cho thư giãn. Nhưng mẹ nghĩ, giờ Quyên vợ con mới sinh, cần nhiều thời gian nghỉ ngơi để có sức chăm em bé, con cần sắp xếp, bố trí thời gian mọi việc cho phù hợp hơn. Đi đá bóng cũng được, nhưng uống nước chốc lát thôi rồi về sớm bế con cho vợ nghỉ ngơi. Nó ôm con cả ngày, chiều tối chồng về đỡ đần, chuyện trò tâm sự sẽ thấy vui và đỡ mệt hơn con ạ.
- Ôi dào, mẹ cứ chiều nhà con quá. Có cái gì đâu mà mệt với mỏi. Mọi việc nhà, cơm nước, giặt quần áo thì bố mẹ làm hết cho rồi, đến bữa đồ ăn cũng có người bưng lên tận nơi. Cả ngày, cô ấy chỉ có mỗi việc chăm sóc con, cho ăn, cho uống, rồi dỗ ngủ. Có nặng nhọc, phức tạp gì lắm đâu mà mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề lên.
- Anh cứ làm như nuôi một đứa trẻ nhàn hạ lắm đấy! Nuôi anh ngày xưa tôi biết, con không chịu ăn, ăn rồi trớ, rồi
như vân