Với người Anh, họ đã phải chờ đợi hơn 5 thập kỷ cho một danh hiệu trên đấu trường quốc tế. Với Venezuela, đây là giấc mơ lớn bởi trước đó đội bóng này mới hai lần được góp mặt tại VCK U20 World Cup. Rốt cuộc, xứ sương mù bừng ánh nắng khi thầy trò HLV Paul Simpson giành chiến thắng sít sao 1-0. Bàn thắng duy nhất này được thực hiện ở phút 35 của hiệp thi đấu đầu tiên. Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin (đang khoác áo Everton ở Premier League) trong một pha tấn công đã xuất sắc đánh bại được hàng phòng ngự của Venezuela ở tình huống bóng bổng và cho dù cú sút đầu tiên bị thủ môn Wuilker Farinez cản phá, Calvert-Lewin kịp đá bồi tung lưới.
![]() |
Mặc dù vậy, "Sư tử non" cũng phải trải qua một hiệp 2 thót tim khi Venezuela vùng lên quyết liệt. Phút 74, U20 Venezuela có cơ hội vàng đưa trận đấu về lại vạch xuất phát khi được hưởng phạt đền. Thế nhưng chân sút Adalberto Penaranda (đang khoác áo Malaga ở La Liga theo diện cho mượn) lại không hạ được thủ môn Freddie Woodman. U20 Anh giữ vững được kết quả 1-0 cho đến hồi còi chung cuộc, chấm dứt cơn khát danh hiệu mà người hâm mộ xứ sương mù phải chịu đựng từ sau World Cup 1966. "Sư tử non" còn lập cú đúp đáng nhớ khi tiền đạo Dominic Solanke (cầu thủ trẻ Chelsea mới ký hợp đồng chuyển sang Liverpool) được nhận danh hiệu "Quả bóng Vàng" cho cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Trước đó, ở trận tranh giải ba, U20 Italy và U20 Uruguay trải qua 120 phút không bàn thắng. Danh hiệu an ủi này cuối cùng phải được phân định bằng loạt đá luân lưu với chiến thắng thuộc về U20 Italy. Như vậy, hai trận khép lại VCK U20 World Cup năm nay giữa châu Âu và Nam Mỹ đều kết thúc mà phần thắng thuộc về "lục địa già"./.