Sửa lỗi từ “hệ thống”

SÔNG CẤM 17/10/2021 14:33

(HPĐT)- Qua 4 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á - Đường đến Qatar, đội tuyển Việt Nam toàn thua, trong đó có những tình huống dẫn đến bàn thua lãng xẹt, khiến người hâm mộ Việt Nam ngán ngẩm. Nhiều người đổ lỗi cho trọng tài như thể “oan uổng quá”, nhưng trọng tài không sai. Sai, lỗi đến từ thói quen thi đấu của cầu thủ ở các giải bóng đá Việt Nam, với mặt bằng còn thấp.

Với 4 lần bị thổi phạt đền trong 4 trận, theo suy nghĩ của số đông, có vẻ như trận nào đội tuyển Việt Nam thi đấu cũng bị “xử ép”, nhất là 2 quả phạt đền ở trận gặp Oman. Nhưng thực tế, tuyển Việt Nam thi đấu trên sân khách, trước đối thủ mạnh Oman, đẳng cấp cao hơn của Oman được thể hiện không chỉ ở lối chơi mà còn đậm chất “quái” với nhiều tiểu xảo “đỉnh cao” nhưng lại hợp lệ. Họ biết gây ức chế cho đối thủ và cho cả trọng tài. Hai pha phạm lỗi trong vòng 16m50 của cầu thủ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng phải nhận thẻ vàng và chịu phạt 11m. Cú vung tay trên không của Tấn Tài và Duy Mạnh phải coi là hành vi phi thể thao, trọng tài chính bỏ qua, nhưng VAR lại không, dẫn đến 2 quả phạt đền rõ ràng.

Người hâm mộ cũng phản ứng gay gắt về pha dàn xếp đá phạt góc của tuyển Oman, khi một loạt cầu thủ Oman đứng trong khu vực 5m50 che mặt thủ môn CLB Hải Phòng Văn Toản, là phạm luật. Tuy nhiên, ở V-League, các cầu thủ ngoại vẫn thường chơi như vậy. Chỉ có điều khác rằng Oman đẳng cấp cao hơn, họ sử dụng số đông cầu thủ đứng vào vòng 5m50 của thủ môn để “gây rối” hàng phong ngự đối phương nhằm ghi bàn.

Những tình huống dẫn đến bàn thua là minh chứng đẳng cấp còn thấp của bóng đá Việt Nam khi ra châu lục. Quan trọng hơn, cho các cầu thủ và cả nền bóng đá Việt Nam bài học tôn trọng trọng tài, tôn trọng luật. Ở “sân nhà” V-League, các cầu thủ quen đá rắn quá mức, vung tay, nhấc chân cao… thường được bỏ qua, nay ra đấu trường lớn phải nhận hậu quả. Sâu xa của vấn đề còn ở việc đào tạo trẻ, khi không ít HLV thường bày cách cho các cầu thủ trẻ thi đấu tiểu xảo. Đối mặt các đội bóng đẳng cấp, cầu thủ Việt Nam còn lơ mơ, vẫn giữ thói quen thi đấu trên “sân nhà” nay phải chấp nhận trả giá, dù không mấy dễ chịu. Cần nhìn thẳng vào thực tế để nhận thấy “lỗi hệ thống” của bóng đá Việt./.

SÔNG CẤM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sửa lỗi từ “hệ thống”