.jpg)
Ảnh minh họa
- Cháu lo quá ông Sáu ơi- Vừa bước qua cửa, chị hàng xóm đã than thở- cái gì cũng chực tăng giá thế này!
- Chuyện chợ búa thì tôi không rành lắm, nhưng nghe bà con nói, giá cả nhìn chung vẫn tương đối ổn định đấy thôi. Mà quả thật vụ mùa đang thu hoạch khá tốt, thịt lợn hạ “nhiệt”, xăng mới hạ giá hôm kia...
- Thì đúng vậy, nhưng cuộc sống đâu chỉ có ăn với đi hả ông! Còn khối thứ phải lo ấy chứ. Ông chưa biết đấy, Bộ Giáo dục- Đào tạo vừa dự kiến tăng học phí từ năm học 2021-2022, bậc đại học tăng 12,5%, bậc mầm non, phổ thông tăng 7,5% so với hiện nay và hằng năm cứ thế tiếp tục. Đã đành học phí chỉ là một phần chi phí học tập, nhưng như nhà cháu 2 con, đứa lớn đại học, đứa bé lớp 10, cũng không nhỏ so với lương viên chức của hai vợ chồng. Chưa nói đến người lao động công việc, thu nhập bấp bênh do dịch bệnh còn thế nào? Trong khi Quốc hội vừa quyết, do khó khăn chung, sang năm cũng chưa thể tăng lương cho công chức, viên chức và người về hưu đâu!
- Nhà chị lạc hậu rồi! Thấy dư luận bức xúc, bộ này lập tức “sửa sai” rồi, đề xuất lại học phí năm học tới vẫn giữ nguyên, các năm sau có xem xét tăng cũng chỉ mức 2,5% thôi.
- Thay đổi như chong chóng vậy, sao cháu bắt kịp? - Người ta biết lắng nghe, phục thiện còn gì! Mà từ năm nay, học sinh Hải Phòng bắt đầu được đi học “miễn phí”, sang năm là áp dụng tới cấp THPT, chị khỏi lo về phần cháu út.
- Ồ, cháu quên khuấy đấy! Giá cơ chế, cách làm của thành phố ta được các cấp, ngành áp dụng rộng rãi hơn nữa thì hay nhỉ?
- Dành hàng trăm tỷ đồng mỗi năm chi cho khoản này, thành phố cũng phải nỗ lực cao lắm, nhất là trong giai đoạn khó khăn này. Mình nhìn gần nhưng đôi lúc cũng cần trông xa. Cải thiện, nâng cao đời sống người dân là mong muốn, quyết tâm chung, song phải căn cứ điều kiện thực tế mới làm được. Cơ chế, chính sách đề xuất có bất cập, khi dư luận phản ánh sớm nhận để chỉnh kịp thời, thế là tốt rồi!
Sáu Kho