Sức hút của sách du ký

Khôi Nguyên 18/01/2021 11:40

Sách du ký là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người đam mê khám phá.

(HPĐT)- Trước sự phát triển như vũ bão của các loại hình giải trí và mạng xã hội như facebook, youtube…, tưởng như không còn chỗ cho việc đọc sách, vẫn có những tác phẩm khiến giới trẻ đọc say sưa,  mê mải. Đó là sách du ký.

Có thể kể đến những cuốn sách du ký thời gian gần đây thu hút nhiều bạn đọc như: “John đi tìm Hùng” - Trần Hùng John; “Tôi là một con lừa” - Nguyễn Phương Mai; “Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương bolero” - Nguyễn Tập; “Từ Bàn Môn Điếm đến Chernobyl” - Trung Nghĩa; “Có hẹn với Paris” - Amadan Huỳnh... Những trải nghiệm, cảm xúc, chiêm nghiệm từ các chuyến đi được các cây bút viết lại và chia sẻ, nhận được sự đồng cảm bạn đọc.

Những ai đam mê sách du ký sẽ nghĩ ngay đến “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” của nhà báo Trương Anh Ngọc. Đọc cuốn này, bạn đọc dường như  được lắng sâu vào  khúc nhạc “tự tình” nhẹ nhàng, da diết của tác giả với vùng đất mà anh trải nghiệm. Những dòng tản văn ghi lại những khám phá của tác giả về nước Ý trong 3 năm công tác tại đây. Nước Ý không chỉ có thành Rome, có tháp nghiêng Pisa hay “thành phố của nước” Venice như chúng ta thường biết, Anh Ngọc còn dẫn dắt người đọc tới những vùng đất mới lạ như xứ sở ô liu Puglia, ngọn núi lửa Etna, những ngôi nhà ven biển ở Cinque Terre hay thành phố cổ trầm mặc Siena... Tác giả còn tìm hiểu cả tâm hồn của con người nơi đây qua cách họ yêu đương, thưởng thức ẩm thực, nghệ thuật, các công trình kiến trúc...

Nhắc đến sách du ký, không thể bỏ qua “Đường về nhà” của Đinh Phương Linh. Cuốn sách này thú vị từ tiêu đề, hình thức đến nội dung kể lại hành trình đạp xe 3.395 km từ Bắc Kinh (Trung Quốc) về Hà Nội của cô gái. Tác giả đóng góp thêm tác phẩm truyền cảm hứng cực kỳ mạnh mẽ về tuổi trẻ tự do, phóng khoáng, dám thực hiện điều mình muốn, dù nghe có vẻ hơi... điên rồ. Nhưng trong hành trình dám thực hiện sự điên rồ của mình, chúng ta mới thấy được hình ảnh về những con người rất đỗi tình cảm, những bữa cơm ấm áp hay giấc ngủ êm trong ngôi nhà nhỏ mà đong đầy tình người.

Tác giả Mai Thanh Nga có cuốn du ký mộng mơ “Trái tim trên những con đường”. Bằng giọng văn nhẹ nhàng, tác giả kể bạn đọc nghe chuyện về những con đường, biển cả, bầu trời trong những năm tháng làm việc và rong chơi ở châu Âu, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ… Bên cạnh đó, phải nhắc đến Đinh Hằng - tác giả cuốn “Hành trình nước Mỹ”. Trong trang sách của Đinh Hằng, người đọc trẻ tìm thấy những câu chuyện tình yêu, tình bạn, những nỗ lực vươn lên để thoát khỏi tháng ngày u tối sau khi mối tình đẹp nhiều năm tan vỡ. Các bạn đọc trẻ tìm thấy chính mình trong đó. Họ thêm khao khát, dũng khí để có thể mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn trên mọi nẻo đường. Tác phẩm khác của Đinh Hằng là “Chân đi không mỏi” cho người đọc được đồng hành với tác giả qua 10 nước Đông Nam Á, khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn và hết sức đáng yêu của từng quốc gia.

Nữ tác giả Huyền Chíp lại tạo dấu ấn với cuốn sách “Xách ba-lô lên và đi: Đừng chết ở châu Phi!”, tác phẩm mang đến cái nhìn thực tế và trực diện về Châu Phi, đồng thời là khối lượng lớn kiến thức về địa lý, văn hóa, lịch sử, giúp bạn đọc cảm thấy như chính mình đang được trải nghiệm ở vùng đất đó. Bên cạnh khám phá, trải nghiệm, những câu chuyện dài và những cuộc gặp gỡ của tác giả khiến người đọc cảm nhận sâu sắc về tình bạn, tình người, dù khác tiếng nói, màu da. Tác phẩm cũng là bài học về lòng tin, về quyết tâm chiến thắng bản thân để vượt qua nỗi sợ hãi, khó khăn để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Có  điều khá thú vị, trên thị trường sách du ký hiện nay, nếu sách của nước ngoài thì chủ yếu là các tác giả nam, còn trong nước lại chủ yếu của các tác giả nữ. Trong số đó phải kể đến Di Li, nhà văn ưa xê dịch từng xuất bản cuốn sách du ký “Và tuyết đã rơi ngoài cửa sổ” được bạn đọc rất yêu thích. “Và tuyết đã rơi ngoài cửa sổ” là những câu chuyện trải dài từ Doha, Vũ Di Sơn, Lệ Giang, Cao Hùng, Tam giác vàng, Yangon, Daegu, Kota Kinabalu cho đến Heerlen, Szentendre, Vienne, Prague… Ở đó bạn đọc đồng hành với các nhân vật trong những khoảnh khắc lãng mạn trên cao nguyên tình yêu Lệ Giang; ngồi ngắm mưa rơi ủ ê trong quán bar cổ trấn; phấn khích trên hòn đảo vui nhộn cùng  những người dân Manila ưa nhảy múa…

Có thể nhận thấy sự cuốn hút từ dòng sách du ký ở Việt Nam xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu và đam mê khám phá của những người trẻ. Không chỉ thỏa mãn về không gian địa lý, nơi tác giả đặt chân qua mà cả những kinh nghiệm về ứng xử, lối sống, văn hóa khi đến các địa phương khác nhau trở thành thỏi nam châm “hút” công chúng. Dòng sách du ký trở lại là một tín hiệu vui, ở đó bạn đọc có nguồn tư liệu tốt, có những bài học cho riêng mình. Đọc những trải nghiệm của người khác không phải mất nhiều thời gian, tiền bạc để có “kinh nghiệm” và tích lũy vốn sống khi cần... Có thể nói, các tác phẩm viết từ những chuyến đi, khám phá luôn cuốn hút và có giá trị bền vững khi câu chuyện không chỉ có những nhân vật có thật, mà còn có cả không gian văn hóa rộng lớn, vừa làm nổi bật hình tượng nhân vật với những giá trị sâu sắc trong tác phẩm vừa khắc họa được những nét đẹp đặc trưng của miền đất –vùng văn hóa trải dài trong chiều sâu nhận thức của người đọc./.

Khôi Nguyên
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sức hút của sách du ký