(HPĐT)- Với mong muốn chung tay kết nối, chia sẻ niềm vui, mang yêu thương, ấm áp đến với những người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao biên giới, các thành viên nhóm thiện nguyện “Trái tim ấm Hải Phòng” không quản ngại khó khăn, vất vả, quyên góp, vận chuyển quần áo, sách vở, đồ dùng cũ hỗ trợ bà con.

Các thành viên trong nhóm cẩn thận phân loại, đóng gói quần áo ấm gửi tặng đồng bào nơi vùng cao biên giới.
Nhóm thiện nguyện “Trái tim ấm Hải Phòng” bắt đầu hoạt động từ năm 2019. Những chuyến xe nghĩa tình được thực hiện chủ yếu vào mùa đông, mỗi chuyến chở khoảng 5 tấn chủ yếu là quần áo và một số vật dụng khác. Từ mùa đông 2022 đến tháng 2 năm 2023, các thành viên trong nhóm vận chuyển 3 chuyến xe với khoảng 2,7 tấn quần áo trao tận tay bà con huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Trưởng nhóm Lê Thị Quỳnh Lan chia sẻ, lần đầu nhóm tổ chức quyên góp, hỗ trợ người dân khó khăn là trận lũ năm 2019 tại Mường Lát, Thanh Hóa. Lúc dừng chân nghỉ, thấy nhiều đồng bào, nhất là các em nhỏ ăn mặc không đủ ấm giữa tiết trời lạnh giá mà thấy lòng xót xa. Sau chuyến đi đó, chị nung nấu ý định và quyết tâm vận động người thân, bạn bè, hàng xóm quyên góp quần áo ấm cũ tặng bà con, trẻ em vùng cao. Từ đó, cứ mùa đông đến, nhóm lại quyên góp quần áo cũ, lương thực, thực phẩm, tổ chức các chuyến thiện nguyện, mang hơi ấm từ đất Cảng lên vùng cao. “Người dân Hải Phòng ít có nhu cầu sử dụng lại đồ cũ, thậm chí có người nhiều quần áo không dùng tới nhưng không biết cho ai. Vì vậy, chúng tôi vận động họ quyên góp quần áo, đồ dùng cũ vẫn còn tốt, dù không quá giá trị nhưng bà con ở vùng sâu vùng xa rất hào hứng, vui vẻ đón nhận, tạo động lực để nhóm tích cực thực hiện nhiều chuyến đi có ý nghĩa”, chị Lan vui vẻ cho biết.
Sau khi tiếp nhận, chị Lan cùng các thành viên lựa chọn, loại bỏ những đồ hỏng rách hoặc quá cũ. Sau đó, quần áo ấm được đóng gói theo độ tuổi, giới tính, mỗi túi đựng được hút chân không gọn gàng để đến với những người thực sự cần. Ai cũng bận rộn với công việc riêng nhưng mọi người đều tranh thủ, cố gắng với mong muốn được góp một phần công sức cho những chuyến xe nghĩa tình lên vùng cao biên giới. “Trong quá trình phân loại quần áo tôi thực sự cảm kích, xúc động vì có những người rất cẩn thận giặt là thơm tho, gấp gọn sạch sẽ, rất nhiều quần áo còn tem mác. Người Hải Phòng chân thành và hào phóng lắm. Dù còn gặp nhiều trở ngại về phương tiện, chi phí vận chuyển, sức khỏe, nhưng chính nụ cười của đồng bào vùng cao khi nhận những món quà giúp tôi thêm nghị lực cố gắng”, chị Lan xúc động bày tỏ.
Với mong muốn nhân thêm nhiều giá trị tích cực đến cộng đồng, chị Lan cùng nhóm thiện nguyện “Trái tim ấm Hải Phòng” luôn bền bỉ, cố gắng mang đến những “hơi ấm”, sẻ chia đối với đồng bào khó khăn nơi vùng cao biên giới. Cùng trao đi yêu thương để lan tỏa niềm vui, niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp hơn. Để hoạt động thiện nguyện phát huy hiệu quả cao, trước mỗi chuyến đi, nhóm tổ chức các chuyến tìm hiểu thực tế để nắm bắt những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của bà con. Từ đó, lên kế hoạch cụ thể, chi tiết để vận động các nhà hảo tâm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương để sự hỗ trợ, giúp đỡ cần thiết, kịp thời, đúng người.
“Thời gian tới, cùng với duy trì hoạt động thiện nguyện tại các tỉnh vùng cao, các thành viên nhóm quan tâm hơn nữa đến những hoàn cảnh khó khăn ở quê hương Hải Phòng. Đồng thời, mở rộng hoạt động thiện nguyện đến các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh miền Trung hay gặp thiên tai. Qua đó, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ, bất hạnh để họ thêm nghị lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống”- chị Lan cho biết./.
