(HPĐT)- Vượt qua vất vả và gian nan, hành trình tác nghiệp tại Trường Sa luôn là niềm vinh dự lớn đối với mỗi nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA). 5 hội viên Câu lạc bộ (CLB) Ảnh báo chí Hải Phòng vừa có chuyến thăm, tác nghiệp tại Trường Sa vào tháng 4-2024, với kết quả là hàng nghìn tác phẩm ấn tượng về cuộc sống quân và dân vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân ngày đêm bảo vệ quần đảo đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Ảnh: Trọng Luân
Hướng về Trường Sa
Cùng Đoàn công tác thành phố vượt hành trình hơn một nghìn hải lý đến thăm, động viên quân và dân đang sinh sống và làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa vào tháng 4-2024, NSNA Nguyễn Đại Thắng ghi được hàng nghìn bức ảnh tại 6 điểm đảo, gồm: Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Núi Le B, Tốc Tan B, Trường Sa và Nhà giàn DK-1/12 (Tư Chính) trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Thời khắc thiêng liêng đoàn công tác cùng quân, dân huyện đảo Trường Sa thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc trên đảo Trường Sa lớn, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ ở Trường Sa; hoạt động thăm hỏi, trao kinh phí xây trạm phát điện dân sinh, trang thiết bị, vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt tặng quân và dân, cán bộ, chiến sĩ là con em người Hải Phòng đang làm việc tại các đảo và Nhà giàn DK-1/12… được nghệ sĩ đặc tả sinh động và chân thực. “Đến với Trường Sa cho tôi nhiều cảm xúc, đó là niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, là tình quân - dân, tình đồng đội giữa vùng biển trời bao la… để sáng tạo tác phẩm và được Hội Nhà báo thành phố lựa chọn đưa vào trưng bày “Hải Phòng với Trường Sa - Trường Sa với Hải Phòng” - NSNA Nguyễn Đại Thắng bộc bạch.
Câu chuyện Trường Sa bằng hình ảnh của NSNA Trọng Luân lại mang đến cảm xúc khác biệt. Đặt chân đến “một phần máu thịt” thiêng liêng của Tổ quốc, góc máy của anh nghiêng về đặc tả cảnh quan, cuộc sống của quân và dân trên đảo. Đó là sự chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, nỗi nhớ quê hương, nhớ người thân, gia đình ẩn sâu trong đáy mắt… Cùng với đó là sức sống, sự lạc quan yêu đời trong giờ giao lưu văn nghệ; là tinh thần kiên định trong thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm đang vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió. “Được đến các đảo ở Trường Sa, chúng tôi càng thêm yêu quê hương đất nước hơn. Hy vọng tác phẩm của chúng tôi sẽ lan tỏa để người xem hiểu rõ hơn cuộc sống còn nhiều vất vả của quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Đồng thời góp phần chuyển tải tình cảm, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Hải Phòng luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ bằng cả tình cảm và vật chất đối với quân - dân huyện đảo Trường Sa bằng những việc làm thiết thực”, NSNA Trọng Luân cho biết.
Để Trường Sa luôn không xa
Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2024), Hội Nhà báo thành phố chọn khoảng 200 bức ảnh được các NSNA sáng tác trong chuyến đi giới thiệu tại trưng bày “Hải Phòng với Trường Sa - Trường Sa với Hải Phòng”.
Chị Vũ Thị Trang, giáo viên Trường tiểu học Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng) có chồng là trung tá Phạm Sĩ Thoại, 3 lần công tác tại đảo Trường Sa, hiện là Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn lớn. Được mời đến tham dự trưng bày “Hải Phòng với Trường Sa - Trường Sa với Hải Phòng”, chị Trang xúc động khi thấy hình ảnh chồng mình vững vàng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, với nhân dân nơi đảo tiền tiêu. “Tôi cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền và đơn vị luôn quan tâm chăm lo để chồng tôi yên tâm công tác. Ngày 16-6 tới đây, tôi được tạo điều kiện tham gia đoàn công tác số 25 ra đảo thăm chồng…”, chị Trang bày tỏ. Cũng như chị Trang, gia đình ông Nguyễn Trọng Ngân, bà Nguyễn Thị Hánh (ở quận Lê Chân) có con là Nguyễn Tiến Dũng, Chính trị viên đảo Tốc Tan B, bày tỏ xúc động sâu sắc khi được các NSNA tặng ảnh con trai đang công tác trên đảo. Những tấm ảnh sinh động như thu hẹp hơn khoảng cách của các anh với đất liền, với gia đình thân yêu…
Lần thứ 2 tổ chức tác nghiệp tại Trường Sa và trưng bày sản phẩm “thành quả”, năm 2024, Hội Nhà báo thành phố tổ chức bài bản với sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Hội tổ chức sáng tác ảnh về chủ đề “Hải Phòng với Trường Sa - Trường Sa với Hải Phòng” để tham gia Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng”. Tháng 4- 2024, Hội cử 5 hội viên CLB Ảnh báo chí đi Trường Sa, tiếp tục thâm nhập thực tế và sáng tác được nhiều bức ảnh có giá trị. Với 200 bức ảnh được chọn lọc từ hàng nghìn bức ảnh của các hội viên CLB Ảnh báo chí từ Trường Sa trở về, Hội tổ chức trưng bày nhằm thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK; góp phần tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khuyến khích tinh thần sáng tác ảnh báo chí về chủ quyền biển đảo quê hương, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các hội viên nhà báo, NSNA của thành phố.
Trong chuyến công tác, cùng với việc thâm nhập thực tế để sáng tác ảnh về Trường Sa, hội viên CLB Ảnh báo chí Hải Phòng Đỗ Trọng Luân mang theo lá cờ Tổ quốc, xin chữ ký của lãnh đạo các đảo ở Trường Sa và Nhà giàn DK để mang về trao tặng Hội Nhà báo Hải Phòng. Hội Nhà báo Hải Phòng, trân trọng cảm ơn lãnh đạo Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Cục Chính trị, các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Hải quân tạo điều kiện để các nghệ sĩ nhiếp ảnh, hội viên tham gia các đoàn công tác Trường Sa trong 3 năm 2022, 2023 và 2024. “Hội sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân tổ chức để các nhà báo, NSNA Hải Phòng thâm nhập thực tế, đẩy mạnh sáng tác đề tài về biển đảo quê hương, gắn kết tình máu thịt quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi “đầu sóng, ngọn gió” của Tổ quốc”- Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng Nguyễn Anh Tú cho biết./.
Hải Hậu